Bạn có những trải nghiệm gì muốn góp ý thì cứ viết theo cách của bạn bên dưới nhé!!!

  1. Tâm linh

Thức tỉnh tâm linh là sự thay đổi bên trong lẫn bên ngoài. Là trải nghiệm, học hỏi và khai sáng những nhiệm vụ có khả năng trong lĩnh vực tâm linh.
Tạo điều kiện phát triển và tiến hoá trong một kiếp sống, và chính ta đã từng như thế ở nhiều kiếp sống trước đó.
Cũng là hành trình vô cùng đau đớn, lột xác tìm lại mình. Không còn phải đeo nhiều lớp mặt nạ để tạo nét với "cộng đồng" như trước kia ta vẫn thường hay làm.
🌬 Dấu hiệu phổ biến bạn đang trải qua THỨC TỈNH TÂM LINH :
1. Thay đổi giấc ngủ, cảm giác bên trong thay đổi so với trước kia.
2. Không thể ăn được những thức ăn vẫn thường ăn, cả những món sở thích. Đặc biệt là thịt, cá... điều đó là tự nhiên.
3. Không còn thích bon chen, tụ tập vào những cuộc vui không đem lại lợi ích. Thích một lối sống vô cùng đơn giản.
4. Thấy nhiều con số trùng lặp khắp nơi không nằm trong sự ý thức 11:11, 12:21, 444...
5. Dễ mất năng lượng, rối loạn cảm xúc (trong trường hợp không mắc bệnh hay thiếu chất). 
6. Trực cảm được khả năng về tâm linh : nhìn thấy linh hồn, biết trước tương lai,...
7. không chuẩn đoán được bệnh hoặc bệnh không can thiệp y học theo cách thông thường.
8. Tất cả mối quan hệ, công việc và học tập dần thay đổi đáng kể.
9. Thích nghiên cứu chiêm tinh, triết học, tâm lý học,... mang tính logic, khoa học đã được chứng thực.
🌿Sống chậm lại quay vào bên trong, đừng vướng mắc bên ngoài quá nhanh, quá vội vã.
Thay vì lội ngược dòng mà hãy "biết ơn" và "đón nhận"
Hoà nhập là cách tốt nhất để trực diện và quan sát trên hành trình của mình.
#healing #selflove 
#thuctinhtamlinh
#chữalànhđứatrẻbêntrong

 

Từ khóa: 

tâm linh

xin được thêm vào một trải nghiệm (của rất nhiều người):
- khi gặp phải nghịch cảnh, nỗi đau lớn (mất mát người thân, bệnh hiểm nghèo, thời khắc sinh tử..) thì bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời này giống như một giấc mơ (chiêm nghiệm, giác ngộ sâu sắc về tính Vô Thường của cuộc đời).
- những giấc mơ bay: mơ thấy bản thân được học cách bay, có thể bay theo ý muốn, được giải phóng khỏi cơ thể vật lý.
Trả lời
xin được thêm vào một trải nghiệm (của rất nhiều người):
- khi gặp phải nghịch cảnh, nỗi đau lớn (mất mát người thân, bệnh hiểm nghèo, thời khắc sinh tử..) thì bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời này giống như một giấc mơ (chiêm nghiệm, giác ngộ sâu sắc về tính Vô Thường của cuộc đời).
- những giấc mơ bay: mơ thấy bản thân được học cách bay, có thể bay theo ý muốn, được giải phóng khỏi cơ thể vật lý.
Sự thức tỉnh,tìm được chính mình,chánh niệm,giác ngộ...hay những cụm từ nói lên bạn hiểu rõ vật chất xung quanh đang diễn ra theo một vận động tự nhiên thực tế vẫn còn nhiều điều không thể lý giải được,nhưng có một điều mình chắc chắn là nó xảy ra với tất cả chúng ta,mọi người ở khắp nơi trên thế giới và sự việc diễn ra theo trình tự của dẫn truyền giác quan của bạn.Khi nhận thức sự việc theo hướng tốt thì bộ não hướng bạn đến vật chất tốt,nhưng trước đó cơ quan thụ cảm của chúng ta đã thúc đẩy sự sản sinh những chất có tác dụng gia tăng niềm nhận thức đó,cũng tương tự với nhận thức việc xấu.
Và một điều mình hy vọng chúng ta có được là sự nhận biết thừa thãi,hay là vô tội vạ,những điều xa vời,vô lý, không thực tế,thậm chí hoang tưởng...sẽ dần dần làm cho chúng ta bị lạc trong cõi học giả.
Vậy nên hãy hiểu những khái niệm chỉ làm cho ta thỏa mãn tạm thời về sự hiểu biết.

Ôi mình chẳng thấy bản thân có chút thay đổi nào so với những gì bạn đưa ra cả :(((( Mình nghĩ không tự nhiên mà thức tỉnh tâm linh được, phải có một điều gì đó, một sự kiện tác động mạnh mẽ thì mới có thể thức tỉnh

Thần giao cách cảm được với nhiều thực thể. Mỗi người mỗi khác. Quan trọng biết mình phải làm gì khi được trao tặng khả năng thức tỉnh tâm linh. K biết tận dụng có ích, thà mất đi

Tấm lòng của bạn thật tuyệt vời. Song chúng ta nên có nhận thức một cách rõ ràng giữa vấn đề xem tarot và Tâm linh. Bản chất tarot cũng không khác gì bài tú- lơ-khơ cả. Mục đích ra đời của nó là để giải trí. Người ta ghép nó vào tâm linh là vì họ không biết tâm linh là gì mà thôi. Tâm linh - thế giới linh hồn loài người chẳng liên quan gì đến mấy lá bài hết.