Nếu không có đại dịch Covid-19, liệu có ai tôn vinh, tôn trọng cái nghề bác sĩ hay không?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

  3. Tâm sự cuộc sống

Ngay cả trước đó, các bác sĩ, y tá hay đại loại là ngành y tế nói chung vẫn làm việc rất cật lực, và không ngừng tiến bộ, nhưng mọi người thường chỉ nhớ đến hình ảnh ăn hối lộ hoặc làm việc cẩu thả của một số cá nhân mà đánh đồng cả một tập thể thì thật đáng buồn. Khi Covid-19 diễn ra, cũng là thời điểm mà toàn bộ ngành y tế phải chạy nước rút, miệt mài hàng tháng trời rồi mng mới bắt đầu tôn vinh họ. Hiệu ứng đám đông, theo phong trào như này thì liệu họ có nhớ tới những đóng góp của các y bác sĩ hay không hay chỉ khen cho lấy lệ vì một thời được việc công việc nước?

Từ khóa: 

covid19

,

ncov

,

bác sĩ

,

y tế

,

xã hội

,

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

Có chứ, tại sao lại không nhỉ? Vụ cô-vi ấy, ngay kể cả trước cả cô vi thì chị thấy bản thân chị và những người trong gia đình ai cũng đều tôn trọng bác sĩ hết á, chị nghĩ là mọi người phần lớn ai cũng thế, và dường như cái điều ấy nó nên là cần thiết. Hiểu đơn giản thế này, mình là người có bệnh, mình tìm đến bệnh viện, mình tìm đến bác sĩ nghĩa là mình tìm kiếm sự giúp đỡ cho bản thân mình. Và họ, những y bác sĩ là những người hiểu rõ nhất về căn bệnh mình đang mắc phải, cũng như là có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu kịp thời cho mình luôn. Điều đó phải chăng là mình nhận thức được sức khỏe của bản thân, giữ sức khỏe được là nhờ họ hay sao, thậm chí có những người có ở ranh giới giữa sống và chết và bác sĩ là người có cơ hội đưa sự sống trở về. Làm sao mà mình có thể không tôn trọng và tôn vinh họ được chứ, đa số vẫn là người tốt mà. 

Mình cũng nên tin vào điều tốt đẹp ở họ, cũng đừng để ý cái "xã hội" này quá mà đánh giá thấp những y bác sĩ, ngay cả những người nhận tiền bẩn, việc họ là làm vẫn phải cứu người, vì đó vốn là cái nghề của họ. Trên đời có nhân có quả, không phải vì mình biết nên mình ghét cay ghét đắng cả tập thể bác sĩ được. Nên là chị rất quý các bác sĩ, hồi trước cái đợt dịch còn ban hành các luật cấm đường cấm xá, chị vẫn thường nấu đồ ăn, thức uống cho các bác phường đang làm việc và các bạn tình nguyện viên, bác sĩ. Mình cảm giác là mình giúp được tí nào thì giúp là đóng góp ít nhiều cho nước nhà rồi, mọi thứ đều đến từ việc tôn trọng, quý mến những người chiến sĩ này cả! 

Trả lời

Có chứ, tại sao lại không nhỉ? Vụ cô-vi ấy, ngay kể cả trước cả cô vi thì chị thấy bản thân chị và những người trong gia đình ai cũng đều tôn trọng bác sĩ hết á, chị nghĩ là mọi người phần lớn ai cũng thế, và dường như cái điều ấy nó nên là cần thiết. Hiểu đơn giản thế này, mình là người có bệnh, mình tìm đến bệnh viện, mình tìm đến bác sĩ nghĩa là mình tìm kiếm sự giúp đỡ cho bản thân mình. Và họ, những y bác sĩ là những người hiểu rõ nhất về căn bệnh mình đang mắc phải, cũng như là có các biện pháp, giải pháp hữu hiệu kịp thời cho mình luôn. Điều đó phải chăng là mình nhận thức được sức khỏe của bản thân, giữ sức khỏe được là nhờ họ hay sao, thậm chí có những người có ở ranh giới giữa sống và chết và bác sĩ là người có cơ hội đưa sự sống trở về. Làm sao mà mình có thể không tôn trọng và tôn vinh họ được chứ, đa số vẫn là người tốt mà. 

Mình cũng nên tin vào điều tốt đẹp ở họ, cũng đừng để ý cái "xã hội" này quá mà đánh giá thấp những y bác sĩ, ngay cả những người nhận tiền bẩn, việc họ là làm vẫn phải cứu người, vì đó vốn là cái nghề của họ. Trên đời có nhân có quả, không phải vì mình biết nên mình ghét cay ghét đắng cả tập thể bác sĩ được. Nên là chị rất quý các bác sĩ, hồi trước cái đợt dịch còn ban hành các luật cấm đường cấm xá, chị vẫn thường nấu đồ ăn, thức uống cho các bác phường đang làm việc và các bạn tình nguyện viên, bác sĩ. Mình cảm giác là mình giúp được tí nào thì giúp là đóng góp ít nhiều cho nước nhà rồi, mọi thứ đều đến từ việc tôn trọng, quý mến những người chiến sĩ này cả! 

Xã hội thì nhiều mắt mà lắm mồm, nhiều thể loại khác nhau nên cứ kệ xã hội đi. Mình biết tâm mình đặt ở đâu là được. Tôi rất tôn trọng cái nghề cứu người này, bởi để chữa được bệnh, cứu được mạng người quả thật không hề dễ dàng và nhiều lúc còn gặp nguy hiểm nữa. Họ cũng dành nhiều thiệt thòi hơn rất nhiều ngành nghề khác. Tôi chỉ muốn khuyên rằng nếu ai không yêu quý gì bệnh viện hay các y bác sĩ thì tốt hơn hết nên giữ được sự tôn trọng, lịch sự tối thiểu giữa người và người là được! Đừng sỉ báng, lăng mạ người khác.

Số đông mà! Chuyện theo trend là điều bình thường, hết trend rồi thì chuyển hướng sang chuyện khác thôi. Giờ bạn hỏi thử bác sĩ xem, khi bệnh nhân tới khám bệnh, chữa bệnh thì có bao giờ họ cảm ơn các anh/các chị vì đã hết tâm chống dịch hay chưa? Không có đâu.

Dĩ nhiên là khen vì họ đã làm tốt trong đợt đầu của Dịch (đợt sau thì chú phỉnh xử lý Dịch như sh!t). Mình tưởng nghề bác sĩ là để kiếm tiền và được trọng vọng chứ nhỉ? Thế hệ 8x bọn mình nhà nào mà chả hướng cho con cái làm bác sĩ kỹ sư để kiếm nhiều tiền, được xã hội tôn trọng? Họ là Thầy thiên hạ cơ mà. Ai không coi trọng bác sĩ đến lúc có bệnh thì tự đi mà tìm các biện pháp chữa lành tự nhiên về mà tự chữa nhé, đừng có đi bệnh viện nữa 😌