Bạn có thấy chính mình trong "13 Reasons Why"?

  1. Phim ảnh

Đối với những bạn đọc và xem tiểu thuyết/ bộ phim này, 13 tập đại diện cho 13 tuýp người khác nhau trong xã hội ( với mình ngôi trường Liberty chính là 1 xã hội thu nhỏ ). Bộ phim này khá hay và tâm lý, có nhiều chiều sâu và đôi khi phản ánh đúng hiện thực. Sau bộ phim này mình rất hào hứng và muốn chia sẽ cũng như bàn luận về phim đặc biệt là mỗi tuýp người này có 1 hoặc nhiều " mảng tối " trong nhân cách của mình. Nếu tự đánh giá chính mình thì bạn thấy bạn là "lý do" thứ mấy trong phim.

original
Từ khóa: 

13 lí do tại sao

,

13 reasons why

,

tâm lý

,

phim tâm lý

,

phim ảnh

Mình coi bộ phim này đã lâu, nhớ là từ hồi mới ra rạp. Mình thấy bộ phim lột tả khá chính xác một xã hội thu nhỏ, như cách bạn nói. Mỗi nhân vật trong 13 nhân vật trên đại diện cho một loại tính xấu hiện diện trong mỗi người.

  • Như Justin (nhân vật góc trái trên cùng trong hình) đại diện cho loại người hèn hạ, sống dựa dẫm ký sinh vào những kẻ quyền lực hơn trong xã hội (trong phim là Bryce, nhân vật nam thứ hai từ trái qua, hàng cuối, trong hình).
  • Nhân vật Bryce thì là kiểu 'bạo chúa' trong xã hội, thường sử dụng quyền lực (trong phim là cả bạo lực, vũ lực) để thực hiện tội ác, cùng lúc đó che đậy, bịt miệng người khác.
  • Tyler (góc phải trên cùng trong hình) đại diện cho giới paparazzi. Thường rình rập người khác, kiếm sống dựa trên đời tư của người khác. Hạng người này tuy bề ngoài có vẻ hiền lành, ít nói (tính cách của Tyler trong phim), nhưng thực chất ta luôn phải đề phòng.
  • Alex (trên cùng, thứ hai từ trái qua), là kiểu người có cá tính mạnh, luôn bám đuổi những điều mình muốn, nhưng vì quá bám đuổi nên sẵn sàng hy sinh các mối quan hệ tốt đẹp với người khác, hy sinh cả bạn bè (trong phim nhân vật này là bạn của Hannah, nhưng sau đó lại vì một cô gái khác mà phản bội bạn mình).
  • Courtney (nhân vật nữ gốc Á trong hình) thì đại diện cho kiểu người luôn khoác lên mình lớp vỏ đạo đức, 'thiện lành' trước mặt mọi người. Nhưng sâu thẳm bên trong là một người tư lợi, giả tạo, sẵn sàng phản bội bạn bè (phản bội Hannah, cũng là nữ chính trong phim).
  • Clay (nam chính, hàng cuối, từ phải qua, trong hình, cạnh Hannah) là kiểu người chiếm số đông trong xã hội: lương thiện, không muốn hãm hại người khác, chỉ muốn sống yên ổn, nhưng lại thiếu can đảm đứng lên chống lại cái ác.
  • Tư vấn viên Porter (không có trong hình, nhưng có vai trò quan trọng góp phần đẩy Hannah tới cái chết), đại diện cho các cơ quan có thẩm quyền trong xã hội. Tuy có trách nhiệm theo dõi sát sao đời sống nhân dân, nhưng thường đưa ra các giải pháp vô thưởng vô phạt, không những không giúp ích cho quần chúng, mà còn khiến họ càng tuyệt vọng.
undefined

Còn rất nhiều nên tạm liệt kê nhiêu đó thôi, cho những ai chưa xem hiểu qua được nội dung. Bản thân mình thấy mình vừa có chút giống Clay, vừa giống Courtney, vừa giống Alex. Bộ phim không chỉ giúp giải trí, mà còn tạo điều kiện cho mình tự phản chiếu chính bản thân, qua từng nhân vật, từng hành vi, lời nói của họ trong phim. Cảm ơn bạn vì một chủ đề ý nghĩa!

Trả lời

Mình coi bộ phim này đã lâu, nhớ là từ hồi mới ra rạp. Mình thấy bộ phim lột tả khá chính xác một xã hội thu nhỏ, như cách bạn nói. Mỗi nhân vật trong 13 nhân vật trên đại diện cho một loại tính xấu hiện diện trong mỗi người.

  • Như Justin (nhân vật góc trái trên cùng trong hình) đại diện cho loại người hèn hạ, sống dựa dẫm ký sinh vào những kẻ quyền lực hơn trong xã hội (trong phim là Bryce, nhân vật nam thứ hai từ trái qua, hàng cuối, trong hình).
  • Nhân vật Bryce thì là kiểu 'bạo chúa' trong xã hội, thường sử dụng quyền lực (trong phim là cả bạo lực, vũ lực) để thực hiện tội ác, cùng lúc đó che đậy, bịt miệng người khác.
  • Tyler (góc phải trên cùng trong hình) đại diện cho giới paparazzi. Thường rình rập người khác, kiếm sống dựa trên đời tư của người khác. Hạng người này tuy bề ngoài có vẻ hiền lành, ít nói (tính cách của Tyler trong phim), nhưng thực chất ta luôn phải đề phòng.
  • Alex (trên cùng, thứ hai từ trái qua), là kiểu người có cá tính mạnh, luôn bám đuổi những điều mình muốn, nhưng vì quá bám đuổi nên sẵn sàng hy sinh các mối quan hệ tốt đẹp với người khác, hy sinh cả bạn bè (trong phim nhân vật này là bạn của Hannah, nhưng sau đó lại vì một cô gái khác mà phản bội bạn mình).
  • Courtney (nhân vật nữ gốc Á trong hình) thì đại diện cho kiểu người luôn khoác lên mình lớp vỏ đạo đức, 'thiện lành' trước mặt mọi người. Nhưng sâu thẳm bên trong là một người tư lợi, giả tạo, sẵn sàng phản bội bạn bè (phản bội Hannah, cũng là nữ chính trong phim).
  • Clay (nam chính, hàng cuối, từ phải qua, trong hình, cạnh Hannah) là kiểu người chiếm số đông trong xã hội: lương thiện, không muốn hãm hại người khác, chỉ muốn sống yên ổn, nhưng lại thiếu can đảm đứng lên chống lại cái ác.
  • Tư vấn viên Porter (không có trong hình, nhưng có vai trò quan trọng góp phần đẩy Hannah tới cái chết), đại diện cho các cơ quan có thẩm quyền trong xã hội. Tuy có trách nhiệm theo dõi sát sao đời sống nhân dân, nhưng thường đưa ra các giải pháp vô thưởng vô phạt, không những không giúp ích cho quần chúng, mà còn khiến họ càng tuyệt vọng.
undefined

Còn rất nhiều nên tạm liệt kê nhiêu đó thôi, cho những ai chưa xem hiểu qua được nội dung. Bản thân mình thấy mình vừa có chút giống Clay, vừa giống Courtney, vừa giống Alex. Bộ phim không chỉ giúp giải trí, mà còn tạo điều kiện cho mình tự phản chiếu chính bản thân, qua từng nhân vật, từng hành vi, lời nói của họ trong phim. Cảm ơn bạn vì một chủ đề ý nghĩa!

Ở thời điểm họ nói, họ thật lòng-có, ta tin. Ở thời điểm sau đó, họ coi chỉ là lời nói, ta vẫn tin. =))https://cdn.noron.vn/2022/03/10/62501115916141871-1646910143.jpg

Chào bạn,

Sự thật là mỗi người đều có những mảng tối hay những góc khuất mà họ không muốn để người khác biết được hay chính bản thân họ cũng không tự nhận thức được, chỉ đến khi biến cố xảy đến thì những góc khuất trong họ mới được biểu hiện rõ rệt. Bộ phim đã khai thác sự phong phú trong nội tâm của con người, cũng như phản ứng khác biệt của từng nhân vật ứng với những tính cách khác nhau.

Tóm lại, mỗi người có thể có rất nhiều tính cách khác nhau tương ứng với các tình huống khác nhau, điều đó góp phần nhận dạng cũng như nổi bật lên nhân vật đó. Điều đó làm con người trở nên khác biệt với những giống loài khác, khi không ngừng thay đổi để thích nghi và tiến bộ.