Bạn có thể chịu đựng được nỗi đau như thế nào?

  1. Phong cách sống

Trong cuộc đời, ai cũng vui thích với những điều tốt đẹp. Ai cũng muốn được sống một cuộc sống vô tư lự, hạnh phúc, êm ả, kiếm được nhiều tiền và được mọi người yêu quý... Thế nhưng, mấy ai chịu "lựa chọn" cho mình một nỗi đau khổ để đối mặt? Mấy ai sẵn sàng chịu đựng vì một điều gì đó?
Ảnh: Internet
Phần lớn chúng ta khi được hỏi "Bạn muốn gì từ cuộc đời?" thì đều trả lời những câu tương tự như: Muốn được hạnh phúc, có một gia đình tuyệt vời và được làm công việc yêu thích,... Rất chung chung nhưng lại không mang lại nhiều ý nghĩa. Trong khi đó, nếu hỏi “Bạn có thể chịu đựng được nỗi đau như thế nào?" hay "Bạn sẵn sàng chịu đựng vì điều gì?” thì lại không dễ dàng đưa ra câu trả lời. Mà những nỗi đau ta đối mặt lại có khả năng quyết định cuộc đời ta sẽ chuyển sang hướng nào, tốt đẹp hơn hay xấu đi. Bởi vì xét theo khía cạnh tâm lý học, thì để hạnh phúc, con người cần phải biết/giỏi chịu đựng, biết đối diện trước những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Nói một cách nghiêm túc, thì niềm vui và sự thỏa mãn với cuộc sống chỉ có thể có được nếu chúng ta biết lựa chọn và kiểm soát các đau khổ, biết chấp nhận và đối mặt với những trải nghiệm tiêu cực - không lảng tránh, không đòi hỏi sự cứu vớt thoát khỏi nó. Ví như để có được một cơ thể hoàn hảo thì chúng ta cần phải chấp nhận nỗi đau đớn và căng thẳng về thể xác khi ở trong phòng tập gym hàng giờ liền và ăn uống có kiểm soát. Hay như để trở thành một doanh nhân thành đạt thì chúng ta buộc phải chấp nhận mọi rủi ro, sự không ổn định, hết sai lầm này đến sai lầm khác, những giờ đồng hồ điên cuồng cống hiến cho một thứ gì đó mà có thể cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không. Nói một cách dễ hiểu, là chúng ta không thể giành chiến thắng nếu chẳng biết chịu chơi. Để thành công thì không thể chỉ biết hưởng thụ thành quả mà không thử chống đỡ trước những nỗi đau. Điều này có thể buộc bạn phải chọn lựa lấy một thứ gì đó, tiêu cực. Vì cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ toàn hoa hồng.
Vậy, nỗi đau nào mà bạn muốn/có thể chịu đựng? Mỗi người có một giới hạn chịu đựng riêng, không ai giống ai, nhưng chính nỗi đau mà chúng ta chịu đựng được lại có thể làm thay đổi một cách nhìn, một cuộc đời của chúng ta. Việc bạn là ai được xác định bởi việc bạn sẵn lòng chịu đựng trước điều gì. Đó không phải là về sức mạnh ý chí hay là tính chịu đựng bền bỉ. Đó cũng không phải là “có công mài sắt, có ngày nên kim", mà đơn giản chỉ là "nỗi đau ta quyết định thành công ta" (chứ không phải "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" đâu nhé :D).
Bản thân mình có thể "chịu đựng" được những nỗi đau kiểu như sống xa cha mẹ khi chưa đủ 18 tuổi, lựa chọn làm công việc mà mình không yêu thích, hay có thể chọn nghỉ việc ở nhà chăm con thay vì tìm một người giúp việc hoặc gửi con đi trẻ khi nó vẫn còn quá nhỏ. Có thể mình sẽ phải đối mặt với nỗi lo kinh tế cơm áo gạo tiền nhưng mình cảm thấy yên tâm với niềm vui bên con của mình.
Còn bạn thì sao? Bạn có thể chịu đựng được những nỗi đau như thế nào?
Từ khóa: 

nỗi đau

,

đau khổ

,

trải nghiệm cuộc sống

,

phong cách sống

Em nhận thấy rằng trong quá trình trưởng thành của mỗi con người, cuộc sống luôn bày ra cho chúng ta rất nhiều thử thách; rất nhiều thứ đau khổ buộc chúng ta phải đối mặt, vượt qua...

Em luôn tin rằng: Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó

Em cũng luôn tự nhủ rằng: Giới hạn và sức chịu đựng của con người là vô cùng; và đứng trước đau khổ, thách thức, tìm cách vượt qua nó; hanlde nó là cách để chúng ta tiến lên

Em cũng tin rằng: No Pain, No Gain - Nên em chấp nhận nỗi đau khi cuộc sống đem nó đến thử thách em. Em có quyền buổn khổ, chìm trong bi kịch, nhưng luôn có giới hạn, rồi tới lúc e phải bật dậy, đối mặt và bước qua nó.

Và câu thần chú của em là, Mọi việc cuối cung sẽ tốt thôi.

Trả lời

Em nhận thấy rằng trong quá trình trưởng thành của mỗi con người, cuộc sống luôn bày ra cho chúng ta rất nhiều thử thách; rất nhiều thứ đau khổ buộc chúng ta phải đối mặt, vượt qua...

Em luôn tin rằng: Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó

Em cũng luôn tự nhủ rằng: Giới hạn và sức chịu đựng của con người là vô cùng; và đứng trước đau khổ, thách thức, tìm cách vượt qua nó; hanlde nó là cách để chúng ta tiến lên

Em cũng tin rằng: No Pain, No Gain - Nên em chấp nhận nỗi đau khi cuộc sống đem nó đến thử thách em. Em có quyền buổn khổ, chìm trong bi kịch, nhưng luôn có giới hạn, rồi tới lúc e phải bật dậy, đối mặt và bước qua nó.

Và câu thần chú của em là, Mọi việc cuối cung sẽ tốt thôi.

Tớ có thể chịu được cái đau khi ngồi xoạc chân hình chữ V, chứ không thể chịu nổi nỗi đau của việc đưa hai chân thành một đường thẳng :D