Bạn có thường ăn đồ ăn lề đường hay không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình thường ăn đồ lề đường, nhưng biết chọn quán nha. Kiểu, khi mình ăn á, mình sẽ rất để ý đến cách người ta chế biến, tia cả vào lúc họ rửa bát luôn để xem họ làm có bẩn không. Mình biết bẩn là điều không thể tránh nhưng mà gặp những người bán có tâm, họ cũng rất chú trọng các khâu vệ sinh này, nên mình cũng để ý và cân nhắc nè. Mình thì ăn đồ ăn ngoài nhiều, nhưng mà toàn ăn những quán cũ không hà... Riết thành khách vip của quán luôn hà, các cô chú bán ở đó quen mặt luôn mà =)))

https://cdn.noron.vn/2022/11/08/2-10-1667916709.jpg
Trả lời

Mình thường ăn đồ lề đường, nhưng biết chọn quán nha. Kiểu, khi mình ăn á, mình sẽ rất để ý đến cách người ta chế biến, tia cả vào lúc họ rửa bát luôn để xem họ làm có bẩn không. Mình biết bẩn là điều không thể tránh nhưng mà gặp những người bán có tâm, họ cũng rất chú trọng các khâu vệ sinh này, nên mình cũng để ý và cân nhắc nè. Mình thì ăn đồ ăn ngoài nhiều, nhưng mà toàn ăn những quán cũ không hà... Riết thành khách vip của quán luôn hà, các cô chú bán ở đó quen mặt luôn mà =)))

https://cdn.noron.vn/2022/11/08/2-10-1667916709.jpg

Có chứ, fan ruột luôn chứ đùa =))) Mình thích ăn xiên bẩn, không phải vì nó ngon mà là do cảm giác mà nó đem lại, cái cảm giác mà mình được tám chuyện xuyên đêm với bạn bè, nó siêu đỉnh luôn. Trong lúc tám chuyện, hút ly trà chanh nữa thì yomost vô cùng mọi người ạ. Mình thấy nhiều người nói đồ ăn lề đường bẩn, mình biết chứ, biết rõ luôn nhưng vẫn ăn đó. Ngoài ra mình còn thích ăn bánh tráng nướng, bánh tráng trộn nữa,...Nói chung là những món ăn này cho mình cảm giác gì nhỉ, kiểu gần gũi ấy ^^