Đã có lúc nào bạn nhận ra bản thân đang vội yêu một người vì cô đơn không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Không. Mình cho rằng mình là một người khá lý trí (thực ra mọi người cũng nhận xét mình như thế). Mình sẽ không vì cô đơn mà yêu "đại" một người. Bởi vì mình cho rằng đó là điều bất công cho người được nhận lời yêu. Mình muốn tình yêu ấy là tình yêu thuần khiết, tự nhiên, chứ không phải vì đến với nhau vì cảm giác thiếu thốn tình yêu và cần người quan tâm chia sẻ. Mình cũng thấy như thế khiến mình trở thành một người tệ trong tình yêu, vì ngay ban đầu đã thiếu sự chân thành, thành thực. Quan điểm cá nhân thôi nhé

Trả lời

Không. Mình cho rằng mình là một người khá lý trí (thực ra mọi người cũng nhận xét mình như thế). Mình sẽ không vì cô đơn mà yêu "đại" một người. Bởi vì mình cho rằng đó là điều bất công cho người được nhận lời yêu. Mình muốn tình yêu ấy là tình yêu thuần khiết, tự nhiên, chứ không phải vì đến với nhau vì cảm giác thiếu thốn tình yêu và cần người quan tâm chia sẻ. Mình cũng thấy như thế khiến mình trở thành một người tệ trong tình yêu, vì ngay ban đầu đã thiếu sự chân thành, thành thực. Quan điểm cá nhân thôi nhé

Tôi nghĩ là cuộc tình chóng vánh này ai cũng phải thử một lần trong đời rồi 😂 Bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Khi đó tôi không coi nặng về chuyện tình cảm cho lắm, nên cứ thấy để í một tý là yêu thôi, chủ yếu là vì cô đơn, cần ai đó bên cạnh là nhiều. Cái vết xe đổ này cũng lập đi lập lại 2-3 rồi thế là tôi nghĩ đến lúc bản thân phải thay đổi thì thay đổi thôi. Bởi vì mình làm vậy cũng chẳng phải là vì mình yêu người ta gì cả, chỉ đơn giản là lợi dụng lòng tốt của người ta mà thôi. 

Em thấy bản thân mình 17-18t rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Mà em cũng không có thèm tình yêu lắm :v Đang chơi còn chưa hết vui, yêu vào cảm xúc lên xuống chóng mặt lắm. Em nhìn thấy bạn em đau khổ vì tình em biết. 

Có...Nhưng nó cũng là quá khứ rồi, cảm thấy bản thân mình là người bội bạc trong tình yêu thực sự. Dù sao thì giờ cũng không dám chơi đùa với tình cảm của người khác như thế nữa 😅

Già rồi, chỉ cần tìm người có tấm chân tình rồi về nhà một nhà thôi. 

Có. Tôi đã yêu vội 1 người vì cô đơn, vã quá nên yêu đại cô ấy để tìm cảm giác cũng để hâm nóng trái tim nguội lạnh. Nhưng thật ra trong lòng tôi, cảm xúc k yêu cô ấy thật lòng và say đắm, tôi chỉ vờ vịt yêu đương cho qua ngày tháng cô đơn mà thôi, tự nói là khi nào gặp người chuẩn thì nói chia tay với cổ cũng k muộn. Cả trăm lý do để chia tay, lo gì.

Thực ra mình chưa yêu bao giờ, nhưng mà mình cảm thấy việc cô đơn xong yêu đại một người là việc làm rất thiệt thòi cho đối phương vì nếu biết ra, họ sẽ cảm thấy tủi thân và nghĩ rằng mình chỉ là người thay thể, lấp đầy chỗ trống cho sự cô đơn của một người mà thôi... Mình thấy tình yêu nên bắt đầu bằng sự chân thành chứ không phải vì cô đơn mà đến. Dù thế nào đi chăng nữa thì mình nghĩ tình yêu như thế thì sẽ bền bỉ hơn, vì ít ra, họ thích nhau là do tính cách, quan điểm sống chứ không phải là nhu cầu lấp đầy chỗ trống cho ai đó.