Bạn có tin rằng ma quỷ tồn tại không Bạn từng gặp hiện tượng tâm linh chưa?

  1. Tâm linh

Liệu có ma quỷ không ? Một số loài động vật như chó, mèo có thể nhận ra ma quỷ không ?
Từ khóa: 

tâm linh

Có một lần hồi 3 tuổi đi qua một cái nhà bán cà để mẹ muối, cái nhà đó trước là cái ao chung của hợp tác xã, sau này san phẳng chia đất cho dân. Thì sau đó về nhà buổi tối, mẹ tui thấy tui cứ nhìn ra cửa sổ cười và vẫy chào.
Mẹ tui hỏi: ”Cún cười gì thế?”, tui cứ bật cười khanh khách chỉ ra cái cửa sổ đóng kín bưng: ”Mẹ ơi có một chị áo đỏ ở bên kia đường, chị ấy cười với con”. Mẹ tui lúc đầu cũng không tin: ”Vớ vẩn, làm gì có ai?”, tui cứ giãy nảy lên đòi mẹ phải bế tui qua chơi với bả: ”Chị áo đỏ kia ý, chị ý đấy mẹ không thấy à?”.
Xong rồi mẹ tui lên bàn thờ vái và thắp hương, lúc sau quay lại tui đã lăn ra ngủ khò. Điều đáng sợ là lúc đó tới giờ tui vẫn còn nhớ đó là một người thiếu nữ 16 tuổi, ăn mặc như thập niên 60s, áo lụa đỏ bông và quần kaki rộng màu đen của mấy bà cụ, tóc búi cao nhuộm răng đen và lúc đi qua cửa hàng thì bả đã vẫy tay chào tui một lần rồi cùng đi theo rồi. Chẳng qua vô nhà có thổ địa nên bả mới đứng ngoài đường.
Trả lời
Có một lần hồi 3 tuổi đi qua một cái nhà bán cà để mẹ muối, cái nhà đó trước là cái ao chung của hợp tác xã, sau này san phẳng chia đất cho dân. Thì sau đó về nhà buổi tối, mẹ tui thấy tui cứ nhìn ra cửa sổ cười và vẫy chào.
Mẹ tui hỏi: ”Cún cười gì thế?”, tui cứ bật cười khanh khách chỉ ra cái cửa sổ đóng kín bưng: ”Mẹ ơi có một chị áo đỏ ở bên kia đường, chị ấy cười với con”. Mẹ tui lúc đầu cũng không tin: ”Vớ vẩn, làm gì có ai?”, tui cứ giãy nảy lên đòi mẹ phải bế tui qua chơi với bả: ”Chị áo đỏ kia ý, chị ý đấy mẹ không thấy à?”.
Xong rồi mẹ tui lên bàn thờ vái và thắp hương, lúc sau quay lại tui đã lăn ra ngủ khò. Điều đáng sợ là lúc đó tới giờ tui vẫn còn nhớ đó là một người thiếu nữ 16 tuổi, ăn mặc như thập niên 60s, áo lụa đỏ bông và quần kaki rộng màu đen của mấy bà cụ, tóc búi cao nhuộm răng đen và lúc đi qua cửa hàng thì bả đã vẫy tay chào tui một lần rồi cùng đi theo rồi. Chẳng qua vô nhà có thổ địa nên bả mới đứng ngoài đường.

Không, chưa và không.

Mềnh đi xem film tối muộn; ra công viên tập thể dục lúc 1, 2h sáng; đi qua nghĩa địa lúc 12h đêm... cũng nhiều rồi, chưa bao giờ thấy ma quỷ gì cả.

Còn hiện tượng tâm linh kiểu người ta đồn là có ma nhưng thực tế là cái áo bị gió thổi mắc lên bụi tre; bụi tre cháy người ta đồn là ma quỷ, hồn ma gì đấy "dằn mặt" rồi làm lễ, thắp hương khấn vái thực tế là đo đốt rác tàn lửa bay vào cháy thì bản thân mềnh thấy tận mắt rồi =)).