Bạn có tình cờ nghe được hàng xóm đồn chuyện “động trời” nào khi về quê ăn Tết?

  1. Tâm sự cuộc sống

Trước đây mình chỉ đọc được vài câu chuyện trên mạng xã hội, hoặc nghe bạn mình kể lại, nhưng chả hiểu thế nào mà Tết năm nay mình lại là nhân vật chính :v

Hôm trước vừa về đến nhà, đặt chân xuống cửa thì nào là "Con bé này ở trên kia nghe bảo quen ông nào giàu lắm, mua nhà, mua xe cho rồi đấy", "Giờ lấy chồng đại gia rồi mà vẫn về đây à",...

Ôi dồi ôi, mình sốc thật sự :)))

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình thì hầu như là chưa từng, nếu có thì cũng chỉ là 1 vài chuyện vặt không đáng kể. Nhưng bạn mình lại có cả ngàn thứ "động trời" do hàng xóm tạo dựng nên ^^

Chuyện là cô đi học trên thành phố nên ít khi về quê, ít gặp mọi người. Tết vừa rồi cô ấy về quê ăn Tết cùng gia đình nên tay xách nách mang cả hai con mèo và một con chó về cùng cho tiện việc chăm sóc. Vì quần áo của những con thú cưng bị bẩn và bốc mùi nên cô mang ra giặt rồi phơi trên sào đồ. Mấy người hàng xóm bữa đó cũng sang chơi rồi về nhưng sau đó lại đi đồn ầm lên là cô đang ở cữ vì thấy trong nhà phơi toàn quần áo của trẻ con, nhưng thật ra đó chỉ là quần áo của những con vật cô nuôi mà thôi.

https://cdn.noron.vn/2021/02/23/7570277361770720-1614046698.png

Thật ra không riêng gì cô bạn này, mà xung quanh chúng ta vẫn luôn xuất hiện những ông chú, bà cô hàng xóm kém duyên như thế. Họ luôn có hàng loạt những tin động trời, giật gân của những người xung quanh. Nhưng nếu những câu chuyện đó, những tin tức đó là thật thì không nói làm gì, còn đằng này toàn là tự thêu dệt nên, đúng là chán thật. Vậy nên không biết từ khi nào việc về quê ăn Tết với những người trẻ lại là nỗi ám ảnh, họ sợ về quê ăn Tết hơn là mừng vui.

Trả lời

Mình thì hầu như là chưa từng, nếu có thì cũng chỉ là 1 vài chuyện vặt không đáng kể. Nhưng bạn mình lại có cả ngàn thứ "động trời" do hàng xóm tạo dựng nên ^^

Chuyện là cô đi học trên thành phố nên ít khi về quê, ít gặp mọi người. Tết vừa rồi cô ấy về quê ăn Tết cùng gia đình nên tay xách nách mang cả hai con mèo và một con chó về cùng cho tiện việc chăm sóc. Vì quần áo của những con thú cưng bị bẩn và bốc mùi nên cô mang ra giặt rồi phơi trên sào đồ. Mấy người hàng xóm bữa đó cũng sang chơi rồi về nhưng sau đó lại đi đồn ầm lên là cô đang ở cữ vì thấy trong nhà phơi toàn quần áo của trẻ con, nhưng thật ra đó chỉ là quần áo của những con vật cô nuôi mà thôi.

https://cdn.noron.vn/2021/02/23/7570277361770720-1614046698.png

Thật ra không riêng gì cô bạn này, mà xung quanh chúng ta vẫn luôn xuất hiện những ông chú, bà cô hàng xóm kém duyên như thế. Họ luôn có hàng loạt những tin động trời, giật gân của những người xung quanh. Nhưng nếu những câu chuyện đó, những tin tức đó là thật thì không nói làm gì, còn đằng này toàn là tự thêu dệt nên, đúng là chán thật. Vậy nên không biết từ khi nào việc về quê ăn Tết với những người trẻ lại là nỗi ám ảnh, họ sợ về quê ăn Tết hơn là mừng vui.

:))))) nếu là mình mình sẽ bảo các bác nói con bé nào đấy, giới thiệu giúp cháu với, nhiều khi miệng lưỡi thiên hạ không thể kiểm soát nổi luôn nên chúng ta hãy cố gắng bơ đi, mặc kệ họ và nếu có thể thì hài hước đi xíu cho đỡ căng thẳng.

được nổi tiếng rồi sướng quá đi mất.thế mà không biết hưởng thụ sự nổi tiếng gì cả=]]gặp mình la quay phim vv... livestream các kiểu

Haha, họ cố tình nói to cho bạn nghe thấy đó mà.