Bạn đã từng cảm thấy bị bỏ rơi chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình có một mối quan hệ ba người chơi với nhau nhưng mình cảm giác luôn bị lạc lõng. Lúc còn học chung mọi thứ vẫn ổn, nhưng khi đã mỗi người một trường thì bắt đầu nảy sinh vấn đề. Có những lúc chỉ hai bạn đấy đi chơi với nhau, có những câu chuyện chỉ hai bạn đấy biết. Khi đi chơi chung ba đứa với nhau, hai bạn đấy cũng đeo túi đôi hay vòng đôi. Mặc dù thỉnh thoảng với nói chuyện và đi chơi nhưng mình cảm thấy khá lạc lõng và suy nghĩ nhiều cho mối quan hệ này, cảm giác hai đứa đang ngại không thể đá mình ra vậy.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đôi khi bạn nên nhìn câu chuyện một cách đa chiều, từ nhiều hướng khác nhau.

Bạn có thực sự hòa hợp với họ, có những sở thích hay quan điểm giống họ không? Cụ thể, câu chuyện đó có phải là điều bạn quan tâm và muốn lắng nghe không, túi hay vòng có phải style bạn thích không? Nếu không thì không đáng bận tâm rồi. Mình suy nghĩ theo hướng như vậy bởi mình cũng có người bạn như vậy. Bạn ấy đi chơi không rủ mình, mình từng trách nhưng sau đó mình nhận ra có rủ thì mình cũng đâu có đi. Và với những người bạn thân của mình, không học cùng trường nữa đúng là ít tương tác nhưng mình cần họ vẫn có mặt, vậy là đủ rồi. Mình nghĩ bạn không nên suy nghĩ nhiều quá hay đang có dấu hiệu overthinking đấy, nếu người ta không thích bạn thì không ép bản thân chơi với bạn đâu. 

Còn nếu những câu chuyện và món đồ kia cũng là sở thích của bạn thì cũng cần xem lại thật... Bạn thử một lần nói ra quan điểm của mình xem, biết đâu các bạn đó sẽ đưa lại cho bạn lý do thỏa đáng.

Trả lời

Đôi khi bạn nên nhìn câu chuyện một cách đa chiều, từ nhiều hướng khác nhau.

Bạn có thực sự hòa hợp với họ, có những sở thích hay quan điểm giống họ không? Cụ thể, câu chuyện đó có phải là điều bạn quan tâm và muốn lắng nghe không, túi hay vòng có phải style bạn thích không? Nếu không thì không đáng bận tâm rồi. Mình suy nghĩ theo hướng như vậy bởi mình cũng có người bạn như vậy. Bạn ấy đi chơi không rủ mình, mình từng trách nhưng sau đó mình nhận ra có rủ thì mình cũng đâu có đi. Và với những người bạn thân của mình, không học cùng trường nữa đúng là ít tương tác nhưng mình cần họ vẫn có mặt, vậy là đủ rồi. Mình nghĩ bạn không nên suy nghĩ nhiều quá hay đang có dấu hiệu overthinking đấy, nếu người ta không thích bạn thì không ép bản thân chơi với bạn đâu. 

Còn nếu những câu chuyện và món đồ kia cũng là sở thích của bạn thì cũng cần xem lại thật... Bạn thử một lần nói ra quan điểm của mình xem, biết đâu các bạn đó sẽ đưa lại cho bạn lý do thỏa đáng.

Một người bạn từng nói với mình: “Dường như mày đang trải qua những điều tồi tệ một mình, nên cũng nhạy cảm với mọi thứ xung quay và dễ tủi thân”. Có lẽ bạn cũng từng giống mình, cũng lạc lõng trong nhóm bạn mà mình yêu quý. Lúc đó mình đã lựa chọn nói chuyện với các bạn, và mình mong rằng bạn cũng có thể sắp xếp thời gian tâm sự lại với bạn bè của mình để cả 3 cùng nhau có hướng đi hợp lý. Thực sự thì khoảng cách không phải vấn đề, cái cốt lõi là giữa các thành viên có sự kết nối với nhau.

https://cdn.noron.vn/2022/11/30/9813234315725320-1669802409.png