Bạn đã từng tắt hết thông báo sinh nhật Zalo, Facebook chưa?

  1. Tâm lý học

Từ lúc thấy Facebook báo sinh nhật cho đến lúc gõ xong 4 ký tự “SNVV” hoặc “CMNS” hoặc “HPBD” chắc chỉ chưa mất đến 10 giây. Bấm đăng một cái, lát nữa thấy có một “Like” và dòng comment “Thank nha”. Không biết chúc nhau như thế để làm gì. Gọi là “điểm danh sinh nhật” thì đúng hơn nhỉ?

Từ khóa: 

tâm lý học

Từ 1 người bình thường thì rất vô ích và bạc bẽo . Còn từ 1 người đặt biệt là cả ........ :v
Trả lời
Từ 1 người bình thường thì rất vô ích và bạc bẽo . Còn từ 1 người đặt biệt là cả ........ :v

Mình đã ẩn ngày sinh trên mọi trang mạng xã hội bởi vì mình nghĩ việc chúc nhau vài câu trên đó vào ngày sinh nhật sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi đó là chỉ là hình thức, hoặc "rảnh nên chúc cho vui" mà thôi :))) Cuộc sống là phũ phàng như vậy đó, nên bạn cứ tập quen dần đi :v

Đấy là thứ tình cảm bạc bẽo mà cuộc sống xô bồ này đem lại cho chúng ta đó, và chúng ta chẳng làm thế nào được ngoài cách chấp nhận. Mình tắt hết noti của Zalo/FB ngày sinh vì thực sự không muốn nhận được những lời chúc hời hợt như vậy. Nếu mình thực sự quan tâm tới họ thì một lời nhắn riêng qua inbox/một món quà nhỏ/một cuộc gặp mặt mới thực sự giá trị bạn ạ.

Nào là chúng ta bị sinh ra, cuộc đời là bể khổ, ấy vậy lại cứ chúc mừng cái ngày sinh của mình làm gì chứ.hihi nhiều khi chẳng nhớ ngày sinh của mình luôn ấy