Bạn đã từng thích thứ gì bị mọi người xem là điên rồ, là đáng chê cười?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

điên khùng

,

phong cách sống

Thích một nhóm nhạc Hàn Quốc, thích đến nỗi dành rất nhiều thời gian để xem, để cày view rồi còn đổ tiền vào rất nhiều nữa. Nhưng mỗi lần ai nghe mình có sở thích như vậy thì sẽ kiểu belike "khùng hả, mấy thằng hàn quốc có gì đẹp đẽ đâu" rồi sao không để tiền làm việc có ý nghĩa hơn. Lúc đầu nghe cũng bực lắm còn cãi lộn đến chừng nào mấy người đó im thì thôi, nhưng giờ quen rồi, ai nói cũng kệ họ, mình thích là được :D

Trả lời

Thích một nhóm nhạc Hàn Quốc, thích đến nỗi dành rất nhiều thời gian để xem, để cày view rồi còn đổ tiền vào rất nhiều nữa. Nhưng mỗi lần ai nghe mình có sở thích như vậy thì sẽ kiểu belike "khùng hả, mấy thằng hàn quốc có gì đẹp đẽ đâu" rồi sao không để tiền làm việc có ý nghĩa hơn. Lúc đầu nghe cũng bực lắm còn cãi lộn đến chừng nào mấy người đó im thì thôi, nhưng giờ quen rồi, ai nói cũng kệ họ, mình thích là được :D

Mình thì nhiều cái bị chê cười lắm, nhưng mọi người chỉ cười được một lúc thôi , sau đó tái mặt ngay 😆 
Đầu tiên thời mình sinh viên , hồi rộ lên phong trào rage comic, nghĩa là chế meme, truyện cười từ mấy cái mặt troll ấy, mình tham gia rất nhiệt tình, bạn bè đứa nào cũng bảo hâm, rảnh...nhưng sau đó mình đoạt giải đặc biệt trong một cuộc thi chế rage comic tại trang cab.vn , giải thưởng là chiếc điện thoại samsung tầm 5 triệu.Hồi đó năm 2010 thì chiếc điện thoại đó khá sang chảnh 😂 ngoài ra mình còn được mời vào một số dự án quảng cáo như trang appstore.vn và kakaotalk nữa.

1 năm sau khi bạn bè mình đang cật lực đi học mấy môn đại cương chán ngắt trong chương trình đại học thì mình....bỏ học để ở nhà cày game...chẳng mấy chốc mình làm trùm trong các game mình chơi, thâu tóm tỉ giá vật phẩm ảo ở các chợ giao dịch đồ ảo, trung bình 1 tháng mình kiếm được 8-10 triệu đồng.sau đó mình dành ra 1-2 triệu để đóng tiền học lại, mất 7 ngày là xong một môn.

Hay như hiện tại đây, mình thích viết bài về lĩnh vực khoa học, vũ trụ, tâm linh...bạn bè lại bảo hâm, cho đến khi mình show phần thưởng từ noron ra...cũng bằng 1/3 tháng lương của chúng nó...


Mình khá là thích Gundam (robot phong cách Nhật), và tham gia hẳn một nhóm có cùng sở thích lắp ráp Gundam. Nhóm của mình sau này còn mở hẳn cả một tiệm cafe Gundam, dành cho các bạn vừa thích uống cafe vừa ghiền Gundam. Nói cho ngay, lúc bạn bè mình biết mình bắt đầu theo đuổi sở thích này, họ cũng cười bảo nó vừa vô ích vừa trẻ con lại vừa khá tốn kém nữa (vì bạn sẽ phải không ngừng sưu tầm thêm các mẫu Gundam mới, có những mẫu người ta chỉ sản xuất size lớn - và lớn thì tất nhiên mắc), nhưng mình thích thì mình cứ thích thôi, giờ đây Gundam nó đã thành một phần không thể tách rời của cuộc sống mình rồi. :D:D