Làm gì khi ba mẹ cãi nhau đòi ly hôn?

  1. Giáo dục

Mình 18 tuổi rồi. Vấn đề ba mẹ mình làm mình rất stress, mình không biết làm sao cả.

Từ khóa: 

giáo dục

Nhiều người ngoài cuộc sẽ bảo là hãy cố gắng hàn hắn ba mẹ. Nhưng phận trẻ con trong gia đình biết làm thế nào. Ngày xưa ba mẹ mình cũng vậy, và mình với mấy đứa em cũng chỉ biết đứng ngoài, thấp thỏm quan sát diễn biến của 2 người thôi. Mình vẫn cố gắng tập trung học, bảo ban các em, chơi với chúng nó nếu ba mẹ lúc đó đang bận chiến tranh lạnh. Và mình thấy quyết định đó rất sáng suốt.

Sau này ba mẹ mình li dị thật, nhưng nhờ tự chuẩn bị tâm lý, và việc học cũng như việc sắp xếp gia đình khá ổn, nên khi ba ra đi, 4 mẹ con mình cũng không phải trải qua cái gọi là cú sốc tinh thần gì cả. Về phần mình thì không, về phần mẹ thì chắc cũng có chút ít, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương bạn ạ, bạn đừng lo nghĩ quá nhiều, vì căn bản trên đời có những thứ chúng ta có lo sợ cũng không làm gì được. Cứ tập trung làm tốt việc phải làm là được bạn nhé.

Chúc mọi điều tốt lành cho gia đình bạn.

Trả lời

Nhiều người ngoài cuộc sẽ bảo là hãy cố gắng hàn hắn ba mẹ. Nhưng phận trẻ con trong gia đình biết làm thế nào. Ngày xưa ba mẹ mình cũng vậy, và mình với mấy đứa em cũng chỉ biết đứng ngoài, thấp thỏm quan sát diễn biến của 2 người thôi. Mình vẫn cố gắng tập trung học, bảo ban các em, chơi với chúng nó nếu ba mẹ lúc đó đang bận chiến tranh lạnh. Và mình thấy quyết định đó rất sáng suốt.

Sau này ba mẹ mình li dị thật, nhưng nhờ tự chuẩn bị tâm lý, và việc học cũng như việc sắp xếp gia đình khá ổn, nên khi ba ra đi, 4 mẹ con mình cũng không phải trải qua cái gọi là cú sốc tinh thần gì cả. Về phần mình thì không, về phần mẹ thì chắc cũng có chút ít, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương bạn ạ, bạn đừng lo nghĩ quá nhiều, vì căn bản trên đời có những thứ chúng ta có lo sợ cũng không làm gì được. Cứ tập trung làm tốt việc phải làm là được bạn nhé.

Chúc mọi điều tốt lành cho gia đình bạn.

Khi người lớn tranh luận và cãi vã, họ thường sẽ không để ý đến tiếng nói của con cái, trong họ lúc này chỉ tràn ngập sự tức giận và thất vọng về đối phương...em hãy bình tĩnh và vững vàng tâm lý, nếu tâm sự được với cha hoặc mẹ thì hãy tìm lúc thích hợp để khuyên bảo , hoặc đơn giản chỉ là nghe họ chia sẻ ..nếu không thể làm được điều đó thì em nên nói việc này với người thân của mình, là cô chú hay bác ruột, người mà em nghĩ sẽ có tiếng nói với bố mẹ.Nhờ họ tác động hộ để hàn gắn tình cảm của 2 người.