Mình dần như chỉ tồn tại chứ không sống, mình chán nản, không muốn làm gì cả, cứ trơ người?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Bạn chưa tới mức đó đâu vẫn còn hỏi trên đây được cơ mà.hi
Trả lời
Bạn chưa tới mức đó đâu vẫn còn hỏi trên đây được cơ mà.hi
Nếu việc này là nhất thời thì cũng không có gì đáng lo, chỉ là stress mà thôi, ai trong cuộc đời cũng bị đôi ba lần...nhưng nếu cảm xúc tiêu cực đó thường xuyên, không chấm dứt, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội, công việc và sinh hoạt của bạn thì mình nghĩ bạn nên đi gặp bác sĩ để điều trị tâm lý, đó có thể là biểu hiện của trầm cảm.

Nếu không can thiệp kịp thời sẽ rất nguy hiểm, bạn có thể sẽ bắt đầu muốn hủy hoại bản thân, coi sự sống là đày đọa và muốn giải thoát bằng cách tự tử...

Nghe mình, cuộc sống còn nhiều điều thú vị và đáng trải nghiệm lắm, chỉ là bạn đang bị bịt mắt nên không nhìn ra mà thôi, cái băng bịt mắt đó chính là vấn đề tâm lý của bạn, bi quan và mất định hướng.