Bạn đã xem phim “Ròm” chưa và thấy thế nào?

  1. Phim ảnh

Mình định đi xem nhưng thấy nhiều người chê quá, không biết như thế nào nhỉ?

Từ khóa: 

phim ảnh

Mình cũng xin đóng góp một review nhỏ (no spoil) của riêng mình về bộ phim này, đây đang là bộ phim hot nhất và nhiều tranh cãi nhất ngoài rạp hiện nay.

Ròm thực sự là bộ phim không hề dễ coi. Nhịp phim rất nhanh. Lời thoại được đời thường hóa đến mức tối đa nên nhiều đoạn rất dễ nghe sót thoại. Và hoàn toàn không có, nhắc lại là hoàn toàn không có những cảnh nhân vật "thuyết minh" dự tính/âm mưu/suy nghĩ của mình cho người xem. Nên nếu không chú ý sẽ rất dễ bị miss đường dây kịch bản của phim. Chưa kể để được duyệt ra rạp, phim đã bị cắt và chỉnh sửa, nên có nhiều đoạn, dù rất tập trung nhưng khó mà hiểu được ngay.

Về kỹ thuật thì mình không hiểu rõ lắm, chỉ thấy là hình ảnh, màu sắc, bối cảnh, âm thanh, âm nhạc và diễn xuất, đặc biệt phải nói đến diễn xuất, xuất sắc. Những cảnh đánh nhau, mình thực sự cảm giác giống như là đánh thật, vì nó cực kỳ cực kỳ thật, nó không quào quào như phim Việt Nam mà nó cũng không quá chuyên nghiệp như phim Mỹ, kiểu như nếu đặt mình vào tình huống đó chắc chắn mình cũng đánh y chang vậy.

Dĩ nhiên phim đoạt giải cao nhất của LHP Busan thì không thể dở, cũng đang để xem. Nhưng riêng cá nhân mình, nói về độ touching, thì mình không cảm được phim này hoàn toàn, cơ bản vì mình chưa bao giờ trải nghiệm qua cuộc sống đó nên khó để có thể hiểu được.

Đây chỉ là ý kiến riêng của cá nhân mình thôi ạ, mọi người nếu vẫn thấy tò mò thì cứ đi xem nha ^^

Trả lời

Mình cũng xin đóng góp một review nhỏ (no spoil) của riêng mình về bộ phim này, đây đang là bộ phim hot nhất và nhiều tranh cãi nhất ngoài rạp hiện nay.

Ròm thực sự là bộ phim không hề dễ coi. Nhịp phim rất nhanh. Lời thoại được đời thường hóa đến mức tối đa nên nhiều đoạn rất dễ nghe sót thoại. Và hoàn toàn không có, nhắc lại là hoàn toàn không có những cảnh nhân vật "thuyết minh" dự tính/âm mưu/suy nghĩ của mình cho người xem. Nên nếu không chú ý sẽ rất dễ bị miss đường dây kịch bản của phim. Chưa kể để được duyệt ra rạp, phim đã bị cắt và chỉnh sửa, nên có nhiều đoạn, dù rất tập trung nhưng khó mà hiểu được ngay.

Về kỹ thuật thì mình không hiểu rõ lắm, chỉ thấy là hình ảnh, màu sắc, bối cảnh, âm thanh, âm nhạc và diễn xuất, đặc biệt phải nói đến diễn xuất, xuất sắc. Những cảnh đánh nhau, mình thực sự cảm giác giống như là đánh thật, vì nó cực kỳ cực kỳ thật, nó không quào quào như phim Việt Nam mà nó cũng không quá chuyên nghiệp như phim Mỹ, kiểu như nếu đặt mình vào tình huống đó chắc chắn mình cũng đánh y chang vậy.

Dĩ nhiên phim đoạt giải cao nhất của LHP Busan thì không thể dở, cũng đang để xem. Nhưng riêng cá nhân mình, nói về độ touching, thì mình không cảm được phim này hoàn toàn, cơ bản vì mình chưa bao giờ trải nghiệm qua cuộc sống đó nên khó để có thể hiểu được.

Đây chỉ là ý kiến riêng của cá nhân mình thôi ạ, mọi người nếu vẫn thấy tò mò thì cứ đi xem nha ^^