Bạn gái đi du học, mình cần khuyên và động viên gì để cả 2 có niềm tin và cố gắng cùng nhau?

  1. Tình yêu

  2. Du học

Tìm người tư vấn tình cảm:

Bạn gái đi du học, mình khuyên và động viên rất nhiều để cả 2 có niềm tin và cố gắng cùng nhau.mình lên đây xin thêm góp ý của chuyên gia tư vấn ạ:((?

Từ khóa: 

tình yêu

,

du học

Đây là lời thật của người thật nhé. Mình có một anh bạn tên là M.A, có người yêu đi du học. Mình có hỏi vui: "đi qua đó thì có giữ được không anh?". Ông anh bảo: "giờ mày mang cái xe đạp lên trên bờ hồ (hồ gươm) vứt đó 1 ngày mà không mất thì chắc là giữ được".

Hai người khác nhau về địa lý, không gian, thời gian, môi trường, hoàn cảnh sống. Rồi nhận thức, các mối quan hệ sẽ khác nhau. Cả hai rồi sẽ thay đổi, nhưng lại không thay đổi cùng nhau. Thế thì làm sao mà duy trì được tình cảm hả bạn? Cả 5-6 năm cách biệt, lấy gì để vượt qua? Nếu hai bạn đã có 20 năm bên nhau, thì cách nhau 5 năm (bằng 1/4) thì còn có hi vọng.

Trả lời

Đây là lời thật của người thật nhé. Mình có một anh bạn tên là M.A, có người yêu đi du học. Mình có hỏi vui: "đi qua đó thì có giữ được không anh?". Ông anh bảo: "giờ mày mang cái xe đạp lên trên bờ hồ (hồ gươm) vứt đó 1 ngày mà không mất thì chắc là giữ được".

Hai người khác nhau về địa lý, không gian, thời gian, môi trường, hoàn cảnh sống. Rồi nhận thức, các mối quan hệ sẽ khác nhau. Cả hai rồi sẽ thay đổi, nhưng lại không thay đổi cùng nhau. Thế thì làm sao mà duy trì được tình cảm hả bạn? Cả 5-6 năm cách biệt, lấy gì để vượt qua? Nếu hai bạn đã có 20 năm bên nhau, thì cách nhau 5 năm (bằng 1/4) thì còn có hi vọng.

Chào bạn, mình tình cờ thấy câu hỏi của bạn nên muốn góp chút ý. Mình không phải chuyên gia tư vấn trong tình yêu và rất mong bạn sẽ nhận được tư vấn từ các chuyên gia có tâm nhé :)

Nếu tình cảm của hai bạn sâu sắc, vì sao bạn lại cần phải khuyên và động viên bạn ấy vậy?

Khi cả hai không thường xuyên ở gần nhau nữa thì việc khuyên và động viên sẽ diễn ra như thế nào? 

"Niềm tin" và sự "cố gắng cùng nhau" có phải là điều cả hai cùng thực lòng mong muốn không? 

Tình yêu là nhìn nhau hay nhìn về cùng một hướng nhỉ?