Bạn gái mình đề nghị tạm dừng yêu 1 thời gian, vì vẫn còn vương vấn tình cũ. Không muốn lừa dối tình cảm của mình. Nhưng tạm dừng bao lâu thì không biết được..?

  1. Tâm lý học

  2. Tình yêu

Bạn gái nói tạm dừng không phải là để quay lại với người cũ, mà là vẫn còn buồn khi nghĩ về chuyện cũ. Không muốn lừa dối tình cảm của mình và cảm xúc của cô ấy.

Cô ấy nói tạm dừng yêu một thời gian khi nào cô ấy cảm thấy nguôi ngoai thì sẽ quay về với mình. Nhưng cô ấy lại nói thêm nếu anh có người mới hay ai thương anh thì anh cứ đi nhé.

Chờ đợi không đáng sợ, nhưng chờ đợi không biết đến khi nào thì càng đáng sợ hơn.

Các bạn có thể cho mình lời khuyên nên cố gắng bên cạnh cô ấy hay phải bơ 1 thời gian ạ.

Từ khóa: 

chia tay

,

tạm dừng

,

người yêu cũ

,

tâm lý học

,

tình yêu

Theo kinh nghiệm của tôi, đây là giai đoạn rất khó khăn của cô ấy. Hãy cứ ở bên, thật nhẹ nhàng, đừng đòi hỏi dù vô cùng khó chịu.

Hãy là chỗ dựa, nếu cô ấy cần. Và đừng bi lụy.

Trả lời

Theo kinh nghiệm của tôi, đây là giai đoạn rất khó khăn của cô ấy. Hãy cứ ở bên, thật nhẹ nhàng, đừng đòi hỏi dù vô cùng khó chịu.

Hãy là chỗ dựa, nếu cô ấy cần. Và đừng bi lụy.

Cơ hội đấy sao không biết nắm bắt nhỉ.... cô ấy vẫn còn buồn khi nghĩ về chuyện cũ..... Vậy thì hãy làm gì mới mẻ với cô ấy để cô ấy không còn thời gian để nghĩ về quá khứ nữa. Mà là sống trong hiện tại và tương lai cùng bạn.... với lại thời gian không bao giờ dừng lại(và cũng chưa có ai làm thời gian dừng lại được) nên chuyện cô ấy yêu cầu dừng yêu 1 thời gian là chuyện không thể nào làm được....

Học cách chấp nhận rời đi mh sẽ tha thứ tất cả để trở thành phiên bản tốt hơn r thu hút dc những điều tốt hơn phù hợp với tần số bản thân là bn sẽ cảm nhận đúng đắn, đã k hợp với thứ mh muốn thì muốn có dc nó thì phải xem bản thân mà sửa đổi thôi ạ
Bn sợ mất họ
Họ k hẳn cần bn họ chẳng sợ j cả 
Suy ra 2 ng dag lệch pha cố gắng mấy muốn ngta thay đổi thì hãy xem lại chính mh đã thay đổi chưa. Mình đã lm dc r nên mh tin vào câu nói này “MÂY TẦNG NÀO GẶP MÂY TẦNG ĐÓ”

Tôi chả biết phải nói với các ông bao nhiêu lần nữa tình yêu có 3 điều tối quan trọng nhất. Một là thay đổi hai là chấp nhận ba là từ bỏ. Không thay đổi được thì phải chấp nhận, không chấp nhận được thì từ bỏ. Đừng có ôm mãi một nỗi đau vào mình làm gì.

Còn về trường hợp này mạnh dạn khuyên ông bỏ luôn cho tôi. Không chờ đợi gì hết mạnh mẽ lên ông ơi. Đàn ông trăm khéo ngàn khôn gặp phải thần ... tụt dốc không phanh. Chấp nhận làm cái lốp dự phòng thì tiếp tục nhé