Bạn nghĩ gì về người thứ 3 (trong cả tình yêu lẫn cuộc sống vợ chồng?

  1. Tâm lý học

Người thứ 3 luôn là một cái gì đó rất "nhức nhối" của chị em phụ nữ. Nhưng em thật sự muốn biết mọi người (cả các anh đàn ông) nghĩ gì về người thứ 3? Họ đáng thương, đáng trách, đáng giận hay ... (đáng chửi) ạ???
Em thì từ trước đến nay em đều ghét người thứ 3, đặc biệt là những người biết rồi còn cố tình "lên giường". (trừ cái người mà đàn ông quá tài tình, có vợ con rồi nhưng giấu giếm - tức là người thứ 3 không biết rõ hoàn cảnh ý ạ).

Từ khóa: 

người thứ ba

,

ngoại tình

,

đàn ông

,

tình yêu

,

vợ chồng

,

tâm lý học

Vai diễn "người thứ ba" chưa bao giờ có được sự đồng cảm từ người khác, kể cả khi ở vai trò bị lừa thì cũng khó xử cho các bên.

Người thứ ba (cả nam và nữ) đều là tội đồ của mối quan hệ hai người nhất là trong những cuộc hôn nhân hợp pháp (về mặt giấy tờ là chưa ly hôn) thì họ đều mang cái tiếng "phá hoại gia cảnh người khác" dù cuộc hôn nhân đó hạnh phúc hay không.

Rất nhiều người thứ ba nằm trong hoàn cảnh trớ trêu là khi quen biết đối phương thì không tìm hiểu đối phương đã có gia đình hay chưa. Đây trường hợp vô tình và hầu như nếu là một người có lòng tự trọng họ sẽ tự lùi bước trước một mối quan hệ nhập nhằng mà chắc gì đã đi đến kết quả tốt đẹp thậm chí còn ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân và gia đình.

Còn thể loại cố ý thì mình không có ý kiến vì họ là những người rắp tâm phá hoại gia đình người khác rồi thì có nói sao họ cũng vậy thôi. Cái họ nhân danh là tình yêu của họ và đối phương đã sâu đậm thậm chí là đã có kết quả (cái thai chẳng hạn). Họ bảo họ mới là người hợp với đối phương và cuộc hôn nhân hiện tại đã hết hạnh phúc, họ kêu nhân vật bị phản bội hãy buông tha cho tình yêu của họ. Đây là thể loại mình nực cười nhất vì đang là của người ta thì tới cướp lấy còn bảo người ta buông bỏ.

Cái dạng người thứ ba mà mình căm ghét nhất là người thứ ba trong những mối quan hệ thân quen ví dụ như chồng bạn, vợ bạn, người yêu của anh/em mình,... Mối quan hệ trớ trêu cho rất nhiều người thậm chí đánh đổi những tình cảm tốt đẹp. 

Có nhiều người bảo tình yêu là cái gì đó mà họ không khống chế được và cứ thế mà yêu bất chấp mọi thứ thì mình không đồng ý. Tình yêu là điều gì đó với mình rất đẹp nhưng đừng nhân danh nó mà đánh đổi nhiều thứ tình cảm khác. Riêng cá nhân mình, trong những mối quan hệ như người yêu của bạn, chồng bạn, ... thì tốt nhất đừng dính líu hoặc nói chuyện nếu không có bạn mình ở đó. 

Trả lời

Vai diễn "người thứ ba" chưa bao giờ có được sự đồng cảm từ người khác, kể cả khi ở vai trò bị lừa thì cũng khó xử cho các bên.

Người thứ ba (cả nam và nữ) đều là tội đồ của mối quan hệ hai người nhất là trong những cuộc hôn nhân hợp pháp (về mặt giấy tờ là chưa ly hôn) thì họ đều mang cái tiếng "phá hoại gia cảnh người khác" dù cuộc hôn nhân đó hạnh phúc hay không.

Rất nhiều người thứ ba nằm trong hoàn cảnh trớ trêu là khi quen biết đối phương thì không tìm hiểu đối phương đã có gia đình hay chưa. Đây trường hợp vô tình và hầu như nếu là một người có lòng tự trọng họ sẽ tự lùi bước trước một mối quan hệ nhập nhằng mà chắc gì đã đi đến kết quả tốt đẹp thậm chí còn ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân và gia đình.

Còn thể loại cố ý thì mình không có ý kiến vì họ là những người rắp tâm phá hoại gia đình người khác rồi thì có nói sao họ cũng vậy thôi. Cái họ nhân danh là tình yêu của họ và đối phương đã sâu đậm thậm chí là đã có kết quả (cái thai chẳng hạn). Họ bảo họ mới là người hợp với đối phương và cuộc hôn nhân hiện tại đã hết hạnh phúc, họ kêu nhân vật bị phản bội hãy buông tha cho tình yêu của họ. Đây là thể loại mình nực cười nhất vì đang là của người ta thì tới cướp lấy còn bảo người ta buông bỏ.

Cái dạng người thứ ba mà mình căm ghét nhất là người thứ ba trong những mối quan hệ thân quen ví dụ như chồng bạn, vợ bạn, người yêu của anh/em mình,... Mối quan hệ trớ trêu cho rất nhiều người thậm chí đánh đổi những tình cảm tốt đẹp. 

Có nhiều người bảo tình yêu là cái gì đó mà họ không khống chế được và cứ thế mà yêu bất chấp mọi thứ thì mình không đồng ý. Tình yêu là điều gì đó với mình rất đẹp nhưng đừng nhân danh nó mà đánh đổi nhiều thứ tình cảm khác. Riêng cá nhân mình, trong những mối quan hệ như người yêu của bạn, chồng bạn, ... thì tốt nhất đừng dính líu hoặc nói chuyện nếu không có bạn mình ở đó. 

Mới bồ thì chen ngang là bình thường. Lúc yêu là lúc tìm hiểu để lựa chọn cho mình người phù hợp nhất, vậy nên người thứ ba chỉ là một sự phù hợp hơn mà thôi. Người đi có thể vui và ng ở lại chắc chắn đau khổ. Nhưng, hãy hiểu rằng đó là đau khổ 1 ng và 2 ng vui chứ ko phải là giành giật lại rồi thành sự đau khổ của cả ba người.

Nhưng việc đã kết hôn lại là việc khác. Khi đó nó là việc có lỗi đối với 2 bên gia đình. Đó là việc đáng lên án, kể cả 3 ng trong cuộc.

Theo ý kiến của mình, tình yêu tình báo nó là cảm xúc thôi, mà cảm xúc thì thường khó kiểm soát được. Có thể bạn có ny, có vợ, có chồng rồi nhưng khi gặp ai đó ngoài kia, bạn vẫn có thể cảm nắng, rung rinh, có cảm tình với người thứ 3. Tuy nhiên, sống ko phải chỉ có cảm xúc mà còn có trách nhiệm nữa, bạn đã quyết định gắn bó với một người lâu dài thì nên có trách nhiệm với quyết định của mình, với người bạn đời mà mình chọn. Trách nhiệm là thứ nên được ưu tiên hàng đầu.

Vì thế, nếu chọn đối tượng để ghét thì nên ghét kẻ phản bội trước đã vì ko đủ định lực để chống lại các cám dỗ rồi mới đến tiểu tam; cũng nên nhìn lại bản thân mình 1 chút xem, thường thì bản thân người bị phản bội cũng sẽ có 1 phần lỗi.

Còn việc đáng thương, đáng trách hay giận hay chửi, hay nên thuê sát thủ khử nó đi để trừ hại cho dân thì lại tùy vào hoàn cảnh, trường hợp cụ thể. "Unless you come to know the same pain, you cannot truly comprehend someone else, and even if you comprehend them, you still may not ever agree with them".