Bạn nghĩ gì về văn hóa làm việc 996?

  1. Công nghệ thông tin

Nếu bạn chưa biết thì 996 là một khái niệm được một user ẩn danh chia sẻ trên Github về lịch trình làm việc dày đặc "9h sáng tới 9h tối, liên tục trong 6 ngày", thể hiện áp lực công việc rất lớn trong ngành công nghệ (internet industry ) ở Trung quốc (và có thể cả các nước khác)

Bạn nghĩ gì về 996? Bạn có đã hoặc đang trải nghiệm chuyện này? Lý do bạn lựa chọn 996 là gì? 

Từ khóa: 

văn hóa làm việc

,

ngành công nghệ

,

công nghệ thông tin

Nếu làm việc với lịch như thế mà vẫn năng suất cao thì tuyệt vời rồi. Nếu người ta làm việc vì đam mê, vì động cơ cao cả nào đó chứ không phải vì bắt buộc hay vì tiền thì còn tuyệt vời hơn nữa. Khi đó thậm chí họ làm việc 997 luôn ấy chứ. Nhưng nếu làm việc với lịch trình đó vì tiền thì có vẻ không hiệu quả, vì số tiền cần để chữa bệnh về sau có khi nhiều hơn số tiền kiếm được.


Nhưng, mình nghĩ thi thoảng làm việc 12 tiếng / ngày thì đối với dân làm IT nói chung hay lập trình viên nói riêng là việc tương đối bình thường, nhất là khi gần đến deadlines. Còn ngày nào cũng thế thì chắc chỉ tuổi rất trẻ mới đủ sức khoẻ để làm.

Trả lời
Nếu làm việc với lịch như thế mà vẫn năng suất cao thì tuyệt vời rồi. Nếu người ta làm việc vì đam mê, vì động cơ cao cả nào đó chứ không phải vì bắt buộc hay vì tiền thì còn tuyệt vời hơn nữa. Khi đó thậm chí họ làm việc 997 luôn ấy chứ. Nhưng nếu làm việc với lịch trình đó vì tiền thì có vẻ không hiệu quả, vì số tiền cần để chữa bệnh về sau có khi nhiều hơn số tiền kiếm được.


Nhưng, mình nghĩ thi thoảng làm việc 12 tiếng / ngày thì đối với dân làm IT nói chung hay lập trình viên nói riêng là việc tương đối bình thường, nhất là khi gần đến deadlines. Còn ngày nào cũng thế thì chắc chỉ tuổi rất trẻ mới đủ sức khoẻ để làm.

Ngày làm 12h, ngủ 7h, ăn 2h, còn 3h làm đủ thứ việc còn lại như 1 con người bình thường. Người thôi đâu phải máy, cống hiến nhưng đâu phải hy sinh bằng mọi giá.

MÌnh làm đôi khi làm đến 1-2h sáng là bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa ngày nào cũng vậy. Sống không phải chỉ toán hưởng thụ nhưng cũng không phải để cày cuốc không ngừng nghỉ.

Dù có là gì đi nữa, đam mê, sở thích, tiền bạc, quan hệ. Tất cả đều không bù cho sức khỏe cơ thể, sức khỏe trí óc. Sống có là tạm bợ thì cũng phải cho ra sống chứ.

KLQ: Tưởng nghỉ VTCC rồi chứ :v