Bạn nghĩ gì về việc nghệ sĩ ủng hộ đồng bào miền Trung những ngày qua?

  1. Xã hội

Những ngày qua, đông đảo những nghệ sĩ hàng đầu showbiz Việt đã cùng nhau lên tiếng và hành động vì miền Trung ruột thịt. Sau 'ngọn cờ đầu' MC Phan Anh, rất đông các nghệ sĩ cũng đã tới miền Trung, tiếp nối tinh thần 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc.

Mới đây, nữ ca sỹ Thủy Tiên đã công khai trên Facebook số tiền mà cô và gia đình ủng hộ đồng bào miền Trung.

Thế nhưng hành động này lại được nhiều cư dân mạng nói rằng đó chỉ là làm màu?

Từ khóa: 

từ thiện

,

nghệ sĩ

,

xã hội

Thôi, tui ở vùng lũ, có bác thợ làm cho công ty tui mới có đứa con và đứa cháu mất vì lũ lụt, mới chôn sáng nay. Khổ não thê lương biết mấy. Rồi thì còn biết bao nhiêu ng ngoài kia màn trời chiếu đất, tài sản còn mỗi bộ đồ ướt nhẹp đang mặc.
Nên, ai giúp đc gì là quý hóa cái nấy, 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no, mà cái gói này phải to lắm, chứ bình thường ng miền Trung ko đói thì cũng chẳng cần cứu trợ. Ai làm màu cũng đc, ai thực tâm cũng đc, giúp đc là tốt, vẫn hơn những người sĩ diện ngút trời, cho phải cho cho đáng, sống phải thực tâm, muốn là làm này nọ bla bla blu bleu,..... Nhưng chưa thấy gì ngoài việc gõ ra những câu đạo nghĩa ngời ngời. Bà con tui xin cảm ơn, ấm cái lỗ tai thật đấy (cả con mắt nữa vì đọc mà), nhưng mà bụng vẫn đói quá các bạn êi, tay chân vẫn lạnh ngắt các bạn êi. 
Giúp ko đc thì cũng đừng nói lời cay đắng. Họ làm mà nói quá họ ko dám làm nữa thì bà con chúng tui gió lạnh bụng đói, mà lúc đó chắc cũng chẳng còn những lời ngời ngời để ấm đỡ cái tai nữa nhỉ. Chắc chỉ còn nước mắt mằn mặn âm ấm đôi mắt thôi.
Trả lời
Thôi, tui ở vùng lũ, có bác thợ làm cho công ty tui mới có đứa con và đứa cháu mất vì lũ lụt, mới chôn sáng nay. Khổ não thê lương biết mấy. Rồi thì còn biết bao nhiêu ng ngoài kia màn trời chiếu đất, tài sản còn mỗi bộ đồ ướt nhẹp đang mặc.
Nên, ai giúp đc gì là quý hóa cái nấy, 1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no, mà cái gói này phải to lắm, chứ bình thường ng miền Trung ko đói thì cũng chẳng cần cứu trợ. Ai làm màu cũng đc, ai thực tâm cũng đc, giúp đc là tốt, vẫn hơn những người sĩ diện ngút trời, cho phải cho cho đáng, sống phải thực tâm, muốn là làm này nọ bla bla blu bleu,..... Nhưng chưa thấy gì ngoài việc gõ ra những câu đạo nghĩa ngời ngời. Bà con tui xin cảm ơn, ấm cái lỗ tai thật đấy (cả con mắt nữa vì đọc mà), nhưng mà bụng vẫn đói quá các bạn êi, tay chân vẫn lạnh ngắt các bạn êi. 
Giúp ko đc thì cũng đừng nói lời cay đắng. Họ làm mà nói quá họ ko dám làm nữa thì bà con chúng tui gió lạnh bụng đói, mà lúc đó chắc cũng chẳng còn những lời ngời ngời để ấm đỡ cái tai nữa nhỉ. Chắc chỉ còn nước mắt mằn mặn âm ấm đôi mắt thôi.
Tôi đồng ý với tất cả các ý kiến bên dưới, chỉ muốn bổ sung mà chưa thấy ai đề cập:
Xét về một khía cạnh nào đó, làm màu là tốt. Cái tốt đó thể hiện ở hai chuyện:
Một là người làm màu đó, chắc chắn sẽ phải làm đến nơi đến chốn chuyện họ nói, cái này là vì uy tín cá nhân. Nếu họ không muốn uy tín, thì họ đã không cần làm màu. Mình không nói người có uy tín thì cần làm màu, nhưng người muốn làm màu chắc chắn muốn giữ uy tín.
Hai là nếu họ làm màu thành công, được nhiều người biết đến, họ gần như sẽ tiếp tục làm từ thiện ở những lần kế tiếp...
Cả hai điều trên đều là điều tốt cho những người đang cần giúp đỡ, tốt cho cả xã hội.

Hôm qua trong lúc chờ bus thì có một anh thanh niên trai tráng trẻ tuổi nói mồm 5 miệng 10 chân tay lành lặn ra xin tiền mình nói là mẹ ốm sắp chết cần tiền chữa bệnh. Lúc đó mình không cho anh ấy và nói mình không có tiền.

Ngược lại có một cô lớn tuổi, miệng làu bàu nhưng vẫn rút 10k ra cho anh ta.

Mình nói, cô cho anh ấy cô biết là anh ấy không dùng tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng cô cứ bố thí đi, bố thí là tốt cho cô, tạo phước cho cô.

Rất nhiều người mâu thuẫn thế này này, muốn mình là người tốt cơ mà khi ai làm việc tốt lại nghi ngờ họ, không tin họ tốt thật, và thế là hằn học, nói xấu nhau.

Bản chất ở đây, nếu bạn là người tốt, thì cứ tốt 100% đi, kể cả ủng hộ mà không tới tay họ thì sự bố thí của bạn, tạo phước của bạn vũ trụ này đã thẩm thấu rồi.

Còn nghệ sĩ, họ làm vì cái tâm họ, họ làm từ thiện vũ trụ cũng chứng giám cơ mà, con người nhỏ bé lắm, không thoát khỏi luật nhân quả nên ăn tiền từ thiện thì cái giá cũng không hề rẻ đâu.

Đôi khi thứ chúng ta làm tốt nhất đó chính là im lặng, không làm được, im lặng để người khác làm.

Thế thì cư dân mạng phải nghĩ lại về lối suy nghĩ của họ chứ nhỉ?

Cá nhân em thì thấy việc này không có gì mà nghĩ cả. Nghệ sĩ nổi tiếng hay người dân vô danh kêu gọi cũng có giá trị tốt đẹp như nhau, nếu thiện ý của họ tốt lành.

Người nổi tiếng thì ảnh hưởng lớn hơn và dễ tạo ra giá trị thật cao hơn. Là điều tốt lành thôi. Họ làm màu hay tô vẽ gì thì kệ họ, giá trị ủng hộ tới tay người cần trao là được. Họ có rực rỡ hơn một chút cũng chẳng sao. Tất cả cùng có lợi mà. :)

Khuyến khích cư dân mạng "làm màu" như thế, hơn là ngồi đánh giá người khác có đang "làm màu" hay không. ^^

Làm màu hay không thì mình không biết. Nhưng những hành động đó thật sự giúp đỡ được nhiều người.

Mình vẫn còn nhớ năm 2017, khi các nghệ sĩ và các mạnh thường quân hô hào ủng hộ miền Trung như những ngày này, ca sỹ Duy Mạnh đã có một chia sẻ tuy hài hước nhưng đầy ẩn ý: “Bão số 10 là một cơn bão rất to sẽ tiến vào miền Trung. Rồi sau cơn bão sẽ xuất hiện, rất nhiều nhà từ thiện đứng lên hô hào quyên góp tiền, ủng hộ đồng bào miền Trung! Rồi sau đó, đồng bào miền Trung mỗi hộ được phát vài thùng mì gói để tạm qua cơn đói. Còn những nhà hô hào quyên góp thì sau đó sắm xe đẹp, xây nhà to!”

Thật ra cũng không nói được rằng chia sẻ đó là đúng hay sai. Tuy nhiên, với thông tin đồng bào Miền Trung đang phải chống chọi với lũ lụt, người dân cả nước đang đồng lòng, chung tay san sẻ nỗi đau với "khúc ruột" Miền Trung của cả nước. Và điều này rất đáng trân trọng. Còn đối với những nghệ sĩ, họ làm màu, hay pr quảng cáo gì cho bản thân, thương hiệu điều đó không quan trọng bằng việc các giá trị tốt đẹp, sự giúp đỡ sẽ được trao đến những con người tội nghiệp ở miền Trung thân yêu.

Vì vậy chúng ta hãy bớt săm soi lại, sống tích đức và dành những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh các bạn nhé!

Làm màu thì sao nhỉ :-?

Chưa xét đến việc có làm màu để lấy danh thật hay không thì làm màu có gì xấu. Nghệ sĩ trong showbiz cần danh tiếng, cần nổi bật; người dân vùng lũ cần hỗ trợ về vật chất. Nghệ sĩ kêu gọi và bỏ tiền ra ủng hộ đồng bào được báo chí, truyền hình tung hô; người dân vùng lũ được hỗ trợ vật chất trong lúc khó khăn. Cái này là win-win mà có vấn đề gì đâu.

Chào bạn, mình nghĩ những nghệ sĩ có thiện chí và sẵn sàng hành động như vậy là đáng hoan nghênh.

Thường thì người của công chúng làm gì cũng dễ thu hút sự chú ý và nhận được những làn sóng dư luận khác nhau. Đó là đặc trưng nghề nghiệp của họ. Song không thể vì vậy mà phủ nhận thời gian, công sức, tiền bạc họ bỏ ra. Vì họ đâu có quyên góp lương thực giả, tiền giả.

Rất có thể thời điểm họ đang loay hoay sắp xếp đồ từ thiện, vượt đường xá xa xôi, đau đầu tính toán xem phân phát thế nào, ra sao, khu vực nào cần trước thì các "cư dân mạng" đang nấp sau màn hình, chăn êm, nệm ấm tranh thủ đóng vai các nhà phê bình trong lúc đợi shipper đến giao đồ ăn (thậm chí còn không thèm đổi sẵn tiền lẻ, chẳng được một câu cảm ơn, còn sưng sỉa gắt người giao hàng sao đi chậm thế).

Mình cảm thấy rất đáng quý và trân trọng vì những gì họ làm ít ra cũng thiết thực trong hoàn cảnh này. Làm màu hay không thì do cảm nhận của mỗi người thôi, làm màu mà giúp được những người đang thực sự cần thì chẳng có gì hết.