Bạn nghĩ thế nào về nhóm bạn thân 3 người?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em có chơi thân một nhóm bạn 3 người , một bạn trong nhóm bạn của em suy nghĩ rất nhiều theo hướng tiêu cực , có hôm bọn em cãi nhau chỉ vì một đứa lướt Facebook xong tag đứa kia mà k tag nó , nó bảo cảm giác nó bị cho ra rìa. Em bảo nó suy nghĩ nhiều rồi thì nó bảo em không phải nó nên em không hiểu đc. Em thấy chơi bạn bè với nhau thì chơi thoải mái một chút , chỉ là một bài viết thôi mà. Giả sử em lướt thấy một bài viết về một game mà em với bạn kia biết (nó không chơi game) thì em tag bạn kia , vì dù bây giờ em tag nó thì nó cũng đâu hiểu gì. Nhóm bạn 3 người đây nhất thiết cái gì cũng giống nhau , đứa này có với đứa kia có nhiều sở thích giống nhau hơn thì nói chuyện với nhau nhiều hơn thôi. Ngoài việc đó ra , đi chơi cũng cùng nhau , đi đâu cũng cùng nhau , chỉ vì cái việc tag nhau trên Facebook mà cũng làm quá thành vậy không? Giờ nó nói với em như vậy em cũng không biết phải trả lời sao? Nói nó nghĩ nhiều rồi thì nó lại bảo em không phải nó , em không hiểu đc , rồi là nó bị cho ra rìa , bỏ rơi các thứ , rồi thành ra hai đứa cãi nhau. Giờ chẳng lẽ nói "Ờ đroi , t với nó chơi thân hơn nên cho m ra rìa đấy" à? Không biết là phải nói sao cho nó hiểu , giờ không chung chủ đề thì nói chuyện với nhau kiểu gì được? 
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng đã từng có nhóm bạn thân 3, thân 5 đây nhưng thú thực thì đôi khi cũng có cảm giác hôi có khoảng cách với chúng nó vì lắm khi chúng nó nói về idol mà chúng nó thần tượng hay game mà chúng nó chơi, mình thì chả hiểu gì mà ngồi im thin thít. Đôi khi cũng hơi chạnh lòng.

Mình hiểu cảm giác của bạn kia. Tình bạn 3 người đôi khi mình thấy giống như là 1 cuộc tình tay ba vậy.Hay nói như 1 ông chồng lấy 2 bà vợ thì chắc cũng không sai cho mấy:)))

Trong tình huống như bạn nói là nhóm bạn thì có 2 đứa chơi game với nhau rồi tag nhau vào những bài liên quan đến nó mà không tag bạn kia thì mình thấy cũng hợp lí. Nhưng bạn kia khó chịu thì thực sự cũng không thể trách hoàn toàn được. Bạn kia đã có tâm lí như vậy thì mình nghĩ bạn nên lùi lại 1 bước. Đôi khi chúng ta cũng phải biết lùi lại để tiến xa hơn mà. Bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng, rồi thủ thỉ tâm sự suy nghĩ của bạn với bạn kia. Nhưng mình nghĩ bạn cũng hạn chế tag hay nói chuyện về những chủ đề chỉ có 2 đứa biết thôi. Tủi thân thực sự ấy.

Còn nếu trong trường hợp mà bạn tag bạn mà chơi game cùng bạn vào 1 bài viết hài hước, 1 video hay, 1 bài post về những nơi ăn chơi mà không tag bạn kia vào thì thực sự là ĐỪNG BAO GIỜ nhé.

Bạn có nhắc đến là "Không chung chủ đề thì nói chuyện với nhau kiểu gì?". Vậy thì nghĩ đến lí do vì sao các bạn lại chơi thân với nhau? Cuộc sống, học tập, công việc, sinh hoạt, mối quan hệ, gu thời trang, âm nhạc và DRAMA thì thiếu gì hả bạn? Các bạn có thể cùng nhau chia sẻ mà. Là mình thì từ sáng đến tối cũng không hết chuyện ấy chứ.

Mình thực sự đẵtùng có nhóm bạn chơi thân như vậy. Nhưng giờ thì...... Vậy nên mong là các bạn cùng nhau cố gắng để gìn giữ và trân trọng mối quan hệ ấy. Thân!

https://cdn.noron.vn/2022/04/16/71004476497829-1650082258.jpg
Trả lời

Mình cũng đã từng có nhóm bạn thân 3, thân 5 đây nhưng thú thực thì đôi khi cũng có cảm giác hôi có khoảng cách với chúng nó vì lắm khi chúng nó nói về idol mà chúng nó thần tượng hay game mà chúng nó chơi, mình thì chả hiểu gì mà ngồi im thin thít. Đôi khi cũng hơi chạnh lòng.

Mình hiểu cảm giác của bạn kia. Tình bạn 3 người đôi khi mình thấy giống như là 1 cuộc tình tay ba vậy.Hay nói như 1 ông chồng lấy 2 bà vợ thì chắc cũng không sai cho mấy:)))

Trong tình huống như bạn nói là nhóm bạn thì có 2 đứa chơi game với nhau rồi tag nhau vào những bài liên quan đến nó mà không tag bạn kia thì mình thấy cũng hợp lí. Nhưng bạn kia khó chịu thì thực sự cũng không thể trách hoàn toàn được. Bạn kia đã có tâm lí như vậy thì mình nghĩ bạn nên lùi lại 1 bước. Đôi khi chúng ta cũng phải biết lùi lại để tiến xa hơn mà. Bạn nên nói chuyện nhẹ nhàng, rồi thủ thỉ tâm sự suy nghĩ của bạn với bạn kia. Nhưng mình nghĩ bạn cũng hạn chế tag hay nói chuyện về những chủ đề chỉ có 2 đứa biết thôi. Tủi thân thực sự ấy.

Còn nếu trong trường hợp mà bạn tag bạn mà chơi game cùng bạn vào 1 bài viết hài hước, 1 video hay, 1 bài post về những nơi ăn chơi mà không tag bạn kia vào thì thực sự là ĐỪNG BAO GIỜ nhé.

Bạn có nhắc đến là "Không chung chủ đề thì nói chuyện với nhau kiểu gì?". Vậy thì nghĩ đến lí do vì sao các bạn lại chơi thân với nhau? Cuộc sống, học tập, công việc, sinh hoạt, mối quan hệ, gu thời trang, âm nhạc và DRAMA thì thiếu gì hả bạn? Các bạn có thể cùng nhau chia sẻ mà. Là mình thì từ sáng đến tối cũng không hết chuyện ấy chứ.

Mình thực sự đẵtùng có nhóm bạn chơi thân như vậy. Nhưng giờ thì...... Vậy nên mong là các bạn cùng nhau cố gắng để gìn giữ và trân trọng mối quan hệ ấy. Thân!

https://cdn.noron.vn/2022/04/16/71004476497829-1650082258.jpg