Bạn sẽ lựa chọn một kỳ nghỉ trong mơ và phải quên nó đi hay một chuyến du lịch bình thường?

  1. Tâm linh

Giả sử được chọn giữa hai kỳ nghỉ: bạn có thể đi thăm đà lạt, củ chi hay Hạ Long. Hoặc bạn được chọn kỳ nghỉ trong mơ bất kỳ: dù là xem cực quang ở bắc cực, khám phá thiên nhiên ở Amazon, lên đỉnh kim tự tháp ai cấp hay là một phen thác loạn không giới hạn với tình dục, ma tuý và cơ bạc ở Las Vegas. Nhưng có một điều kiện: nếu bạn chọn kỳ nghỉ trong mơ, thì bạn phải uống một viên thuốc sẽ xoá sạch mọi ký ức của bạn về kỳ nghỉ đó.

Bạn sẽ chọn kỳ nghỉ nào?

( trích một câu hỏi trong Homo Deus)

Từ khóa: 

tâm linh

Mình thì chọn kỳ nghỉ "bình dân" , vì tính mình đơn giản , mình không quan trọng việc "đi đến đâu" mà chỉ quan tâm "đi với ai" , nếu được đi với người mình yêu chẳng hạn, thì kể cả một chuyến du lịch từ nhà ra chợ cũng đủ hạnh phúc rồi🤣🤣
Thực ra đi du lịch mà về bị xóa sạch kí ức thì còn gọi gì là trải nghiệm nữa, nếu nó là một khoảng thời gian thú vị thì sẽ để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp, mình thì rất trân trọng kỉ niệm, vì nó là duy nhất và không thể tìm lại.
Trả lời
Mình thì chọn kỳ nghỉ "bình dân" , vì tính mình đơn giản , mình không quan trọng việc "đi đến đâu" mà chỉ quan tâm "đi với ai" , nếu được đi với người mình yêu chẳng hạn, thì kể cả một chuyến du lịch từ nhà ra chợ cũng đủ hạnh phúc rồi🤣🤣
Thực ra đi du lịch mà về bị xóa sạch kí ức thì còn gọi gì là trải nghiệm nữa, nếu nó là một khoảng thời gian thú vị thì sẽ để lại rất nhiều kỉ niệm đẹp, mình thì rất trân trọng kỉ niệm, vì nó là duy nhất và không thể tìm lại.

Mình sẽ chọn kỳ nghỉ trong mơ. Mặc dù sẽ quên nó nhưng chí ít cũng giúp thể xác thư giãn trong kỳ nghỉ đó, mặc dù có thể tinh thần thì ko, vì quên sạch sành sanh. Còn hơn trải qua 1 chuyến du lịch thông thường, thậm chí là hành xác nếu đi tour theo lịch trình, giá rẻ :))).

Vả lại dù có quên nhưng ta vẫn còn cái máy ảnh để lưu giữ những kỷ niệm. Nói cho ngay, đâu ai nhớ hết kỷ niệm của mình, do vậy mà ng ta mới phát minh ra cái máy ảnh.