Bạn thích con trai sáu múi, trông vừa người hay hơi có bụng mỡ?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Mình thì thích con trai tầm thước, người rắn rỏi có chút cơ bắp. Nhưng nhỏ bạn mình lại rất mê các anh có bụng. Mình có gặng hỏi mấy lần và nó giải thích là nhìn mấy anh như vậy rất dễ cưng và muốn nựng, mình cũng không hiểu nổi. Thôi thì mỗi người mỗi gu vậy.

Trả lời

Mình thì thích con trai tầm thước, người rắn rỏi có chút cơ bắp. Nhưng nhỏ bạn mình lại rất mê các anh có bụng. Mình có gặng hỏi mấy lần và nó giải thích là nhìn mấy anh như vậy rất dễ cưng và muốn nựng, mình cũng không hiểu nổi. Thôi thì mỗi người mỗi gu vậy.

Mình thích nhìn con trai sáu múi, nhưng thích ôm người yêu có bụng mỡ. Chắc hơi tham lam nhưng mà nhiều lúc muốn người yêu mình cơ bụng có thể biến đổi linh hoạt ý. Lúc đi bơi hay cần khoe cơ bụng thì tự dưng anh ý có thể hiện cơ bụng ra. Còn lúc mình muốn có cái gối đầu mềm mại, hay cục mỡ để chọt chọt cho đỡ chán thì chiếc bụng 6 múi kia lại tụ thành một cục mỡ. Ahihihi.

Mình quen 3 người, và 3 người đều đang có ngoại hình khác nhau. Mối tình đầu (hơn 2 năm) là sáu múi, mối tình thứ 2 (hơn 3 năm) thì hơi tròn có bụng và mối tình thứ 3 (hiện tại, được hơn 2 năm) là hơi ốm. Và 3 người đều ưa nhìn thuộc dạng hotboy :))

Mình thấy bản thân mình không quan trọng body cho lắm, mình quan trọng cái mặt hơn :))

Mình không thích những người quá gầy (chắc bởi vì mình vốn gầy). Người vừa phải, chắc chắn không quá gầy hay quá mập nhưng phải có một chút mỡ ở bụng (và ngực) để ôm cho sướng. :v

Mình thik con trai cao ráo cơ thể săn chắc gọn gàng....ko nhất thiết phải 6 múi nhưng phải rắn chắc có da có thịt.....