Bạn thích ổn định như ở Việt Nam hay bất ổn như Mĩ?

  1. Xã hội

  2. Văn hóa

https://cdn.noron.vn/2021/12/06/6079855862747710-1638784701_1024.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/12/06/365268119669265-1638784659_1024.jpg
https://cdn.noron.vn/2021/12/06/5f0d7e0e761aecae2030679fy-nghia-mau-sac-tren-la-co-my-1638784577_1024.jpg
Từ khóa: 

ổn định

,

bất ổn

,

việt nam

,

,

xã hội

,

văn hóa

Việt Nam vô địch nha! Người Mỹ họ như cái máy làm việc cho chính phủ Mỹ thôi, ở đó không phải là cuộc sống đích thực hay thiên đàng gì đâu. Nhìn nhà xe ai cũng có, cũng to nhưng thật ra đa số là do chính phủ Mỹ cho mua trả góp, vì vậy bắt buộc bạn phải "cày" liên tục không nghỉ để có thể trả nợ dần. Còn vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội cũng vậy thôi, thấy nó ngon vậy nhưng thật ra là từ việc đánh thuế cá nhân cả. Bạn càng làm nhiều tiền thì đóng thuế càng cao. Ở Việt Nam, một hộ gia đình trung lưu có thể tiêu xài 2 đến 3 triệu một ngày để đi chơi hoặc đi ăn. Có thể bỏ ra 15 đến 20 triệu mua một cái tivi hay tủ lạnh mới. Bỏ ra vài triệu để có một tour du lịch ngắn ngày trong dịp lễ. Còn ở Mỹ, chỉ cần xài nhỉnh hơn 50 USD một ngày là tối đến, trên trán lại xuất hiện thêm một vết nhăn. Đi mua sắm, nhìn cái áo giá 20 USD thì thích lắm cũng phải than ngắn thở dài mà bỏ xuống, đợi khi sale mới dám mua. Nên cái mức lương ở trên thấy có vẻ dư giả, chứ xài nhè nhẹ tay cũng thấy tiền bay đi mất. Hay nói về tự do cũng vậy, bên Việt Nam bạn có thể tổ chức đám tiệc, ăn nhậu hát hò linh đình được. Còn ở Mỹ làm vậy có thể police nó sẽ mò tới dẹp và phạt tiền. 
Trả lời
Việt Nam vô địch nha! Người Mỹ họ như cái máy làm việc cho chính phủ Mỹ thôi, ở đó không phải là cuộc sống đích thực hay thiên đàng gì đâu. Nhìn nhà xe ai cũng có, cũng to nhưng thật ra đa số là do chính phủ Mỹ cho mua trả góp, vì vậy bắt buộc bạn phải "cày" liên tục không nghỉ để có thể trả nợ dần. Còn vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội cũng vậy thôi, thấy nó ngon vậy nhưng thật ra là từ việc đánh thuế cá nhân cả. Bạn càng làm nhiều tiền thì đóng thuế càng cao. Ở Việt Nam, một hộ gia đình trung lưu có thể tiêu xài 2 đến 3 triệu một ngày để đi chơi hoặc đi ăn. Có thể bỏ ra 15 đến 20 triệu mua một cái tivi hay tủ lạnh mới. Bỏ ra vài triệu để có một tour du lịch ngắn ngày trong dịp lễ. Còn ở Mỹ, chỉ cần xài nhỉnh hơn 50 USD một ngày là tối đến, trên trán lại xuất hiện thêm một vết nhăn. Đi mua sắm, nhìn cái áo giá 20 USD thì thích lắm cũng phải than ngắn thở dài mà bỏ xuống, đợi khi sale mới dám mua. Nên cái mức lương ở trên thấy có vẻ dư giả, chứ xài nhè nhẹ tay cũng thấy tiền bay đi mất. Hay nói về tự do cũng vậy, bên Việt Nam bạn có thể tổ chức đám tiệc, ăn nhậu hát hò linh đình được. Còn ở Mỹ làm vậy có thể police nó sẽ mò tới dẹp và phạt tiền. 
Vẫn thích Việt Nam và luôn cảm thấy may mắn khi được sinh ra ở Việt Nam. Việt Nam tuy không phát triển như Mỹ nhưng đổi lại cũng có nhiều cái hơn và bản thân mình cảm thấy phù hợp với cuộc sống Việt Nam hơn. Riêng vấn đề chính trị, bị các phần tử cực đoan nhắm vào đã đủ chứng tỏ tình hình ở Mỹ khá bất ổn. Còn Việt Nam thì ổn định hơn rất nhiều.