Bạn thích thành phố, tỉnh thành nào của Việt Nam nhất?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, quê hương mình nhé😁. Lên Hà Nội học nhưng lúc nào cũng chỉ mong cuối tuần để về quê thôi. Chỗ mình ở gọi là thành phố Chí Linh nhưng cũng mới lên được 2-3 năm thì phải, vẫn theo mô hình nông thôn nhiều lắm nên mình cảm thấy yên bình, khác xa so với Hà thành xô bồ, ồn ã bạn ạ. 

Mà nhắc đến Hải Dương chắc mọi người cũng nhớ ngay đến hương vị NGỌT NGÀO này😁

https://cdn.noron.vn/2022/11/15/68308102943668858-1668503963.jpg

Trả lời

Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, quê hương mình nhé😁. Lên Hà Nội học nhưng lúc nào cũng chỉ mong cuối tuần để về quê thôi. Chỗ mình ở gọi là thành phố Chí Linh nhưng cũng mới lên được 2-3 năm thì phải, vẫn theo mô hình nông thôn nhiều lắm nên mình cảm thấy yên bình, khác xa so với Hà thành xô bồ, ồn ã bạn ạ. 

Mà nhắc đến Hải Dương chắc mọi người cũng nhớ ngay đến hương vị NGỌT NGÀO này😁

https://cdn.noron.vn/2022/11/15/68308102943668858-1668503963.jpg

Khi được hỏi câu này thì đa phần mọi người sẽ trả lời quê hương của mình. Nhưng mình thì khác, mình chọn Hà Nội. Không phải vì mình không yêu quê hương, mà bởi vì Hà Nội là thành phố chứng kiến rõ ràng sự trưởng thành của mình từ năm 18 tuổi chân ướt chân ráo đến tận bây giờ. Mình thích Hà Nội bởi nơi này cho mình cơ hội học ngành mình thích, quen những người sau này mình rất quý và rèn luyện mình qua rất nhiều thử thách như tắc đường, mất điện thoại, ngã xe,... Nói chung là đủ cả. Mình đã quen với nếp sống "không vội được đâu" của Hà Nội và cũng rất mong muốn có thể ở lại tiếp tục cống hiến và làm việc.

https://cdn.noron.vn/2022/12/01/68308102943721184-1669828139.jpg
Mùa thu Hà Nội. Ảnh: TTXVN