Bạn trên mạng có được tính là bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mng có nghĩ có bạn trên mạng cũng đc tính là một người bạn không , hay phải bằng xương bằng thịt thì mới được tính là mình có bạn ạ?

Mình thì mặc dù mình không có bạn ở ngoài đời và luôn sống một mình là chính nhưng mình lại có vài người bạn có thể chia sẻ , tâm sự lâu dài trên mạng mặc dù không thể rủ nhau ngoài đời đi ăn đi chơi vì khoảng cách địa lý khá xa ,nhưng mình cảm thấy khá là hạnh phúc khi có người để tâm sự . Cho tới khi hôm nay thì mẹ mình biết chuyện mình có bạn trên mạng thì mẹ mình nói là : '' Bạn trên mạng chả là cái giống gì hết , chừng nào tiếp xúc với nhau ở ngoài đời thì mới gọi là bạn '' và mình đã chạnh lòng và suy nghĩ khá nhiều sau câu nói đó . Mong mng có thể cho em biết câu trả lời với ạ !

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cháu có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, cháu có 10 hay 20 người bạn, nhưng cháu chỉ nhớ tên được vài người thôi”…

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

– Cháu phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cháu đang nói. Có quá nhiều người cháu không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cháu nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cháu dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cháu và nâng giá trị của cháu lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cháu lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cháu gọi là “bạn” đã đẩy cháu vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cháu còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cháu có bao nhiêu người bạn nào?

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu đã có thêm một người bạn, cụ ạ”.

Cảm ơn cụ vì đã trở thành người bạn của cháu!

Bạn thấy câu chuyện mình vừa kể như thế nào? Bạn hiểu hơn về 2 từ "bạn bè" chưa? Bạn bè là vậy đó, làm sao có thể phân biệt khoảng cách qua 1 cái màn hình được. Những người đối xử với bạn tốt, làm bạn trở nên tốt đẹp hơn đều xứng đáng được gọi là BẠN BÈ.

Trả lời

Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cháu có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, cháu có 10 hay 20 người bạn, nhưng cháu chỉ nhớ tên được vài người thôi”…

Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:

– Cháu phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cháu đang nói. Có quá nhiều người cháu không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cháu nói: xin chào!

Bạn là người có bờ vai mềm mại để cháu dựa vào mà khóc.

Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cháu và nâng giá trị của cháu lên cao.

Bạn là một bàn tay để kéo cháu lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cháu gọi là “bạn” đã đẩy cháu vào đó.

Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cháu còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.

Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.

Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.

Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cháu có bao nhiêu người bạn nào?

Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu đã có thêm một người bạn, cụ ạ”.

Cảm ơn cụ vì đã trở thành người bạn của cháu!

Bạn thấy câu chuyện mình vừa kể như thế nào? Bạn hiểu hơn về 2 từ "bạn bè" chưa? Bạn bè là vậy đó, làm sao có thể phân biệt khoảng cách qua 1 cái màn hình được. Những người đối xử với bạn tốt, làm bạn trở nên tốt đẹp hơn đều xứng đáng được gọi là BẠN BÈ.

Có. Tôi thích có bạn trên mạng. Vì tôi rất ít nói và ngại giao tiết nên có rất ít bạn bè ở ngoài. Quen được bạn trên mạng thì giúp tôi giao tiếp tốt hơn, nói chuyện nhiều hơn trước nữa,..... Tuy bạn quen trên mạng thì thường sẽ ko kéo dài được lâu như tôi lại có vài người bạn quen cũng hơn cả năm á nha

Theo mình thì có thể nhé. Mình có quen với một người chị, chưa từng gặp mặt nhau chỉ có nhắn tin nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà mình lại có cảm giác thân với chị lắm, cứ như là biết nhau lâu rồi vậy đó. Dù bạn trên mạng hay bạn ngoài đời nếu cả hai hợp nhau thì vẫn là bạn thôi. 
Mình có con bạn quen nhau hồi lp 11,cũng k rõ là fb hay gì nữa,mà nó mãi ở vũng tàu cơ,sau hết 12 gap year sài sòn thì ms gặp lần đầu tiên luôn,v mà giờ chơi vs nhau đc 6,7 năm r:))
Mà lúc đấy có cả một đống đứa trên fb luôn,nào hội thiên văn nghiệp dư,hội đạp xe xuyên việt,hội cây cỏ chó mèo gì một đống luôn,giờ thì đc có vài đứa là còn liên lạc nữa

mình nhiều bạn qua mạng lắm, có người quen vì cùng đu idol, có người quen vì cùng đu phim, có người quen nhờ Noron nữa:>> nói chung là nói chuyện với nhau thấy vui vẻ, động viên an ủi, tâm sự các thứ thế là cũng gọi là bạn rồi:>>

Yêu qua mạng thì hên xui, mình có trải qua rồi nên nghi ngờ, NHƯNG bạn qua mạng thì tính chứ! Nếu chỉ nhắn tin thôi thì chưa chắc, nếu gọi điện nhìn mặt luôn và tâm sự nhiều thứ để hai bên biết rõ về nhau thì có thể thân được :)))))))

Nutella N Bread

Và chưa gặp cũng đâu có nghĩa không bao giờ gặp. Mình từng có nhiều bạn quen trên mạng trước khi gặp

Yes, of course why not? Ngày xưa mình chìm đắm trong tình bạn trên mạng đến mức còn nghĩ ôi ko cần bạn bè ở trg chúng nó trẻ trâu lắm mdu thời điểm đó là thời điểm dễ kban nhất. Mình từng dc 1 người chị qua mạng khắc bút tên mình rồi gửi bưu điện tặng mình mà sau đó bố mình phát hiện ra mắng 1 trận vì làm lộ địa chỉ nhà nhưng mình thấy quãng thời gian đó rất vui =))))))

Thế bạn trên mạng thì không phải bằng xương bằng thịt à :)

Đôi khi mẹ ở thế hệ trước, không hiểu rõ về việc quen một người qua mạng thế nào nên mẹ nói vậy. Còn bạn thì trên mạng cũng là bạn mà, nhiều lúc còn nói chuyện chân thành và tốt bụng hơn nhiều người quen ngoài đời nữa. Nhưng cũng cần cảnh giác với một số vấn đề như lừa đảo, dụ dỗ này kia, còn lại mình thấy có người để tâm sự qua mạng tốt ấy chứ. Mẹ nói gì cũng là do lo lắng cho mình thôi, bạn hiểu rõ thì cứ làm thôi nè.

Em mới lên đại học và chưa được đặt chân lên trường ngày nào, toàn học online nhìn nhau qua màn hình máy tính =)))) Kể ra bạn đại học tính đến thời điểm hiện tại cũng toàn bạn trên mạng, không biết khi gặp nhau ngoài đời khi học off sẽ tnao chứ bây giờ thì nc bon mồm lắm, như quen thân mấy năm r vậy =))))