Bỏ đi xa cần những gì ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình xin chào chương trình ạ. mình năm nay 26 tuổi, là người Bình Dương, hiện mình đang làm công việc chuyên viên thiết kế với mức lương cũng cao tại Bình Dương nhưng mình đã tự ý nghỉ vì lí do là muốn đi đến nơi khác thật xa để sống cuộc sống tự do đến cuối đời không cần phải lo lắng vì sự áp đặt hay cái nhìn của gia đình mình và hiện tại mình cũng có một khối tài sản 500 triệu mà mình dành dụm đi làm và giấu khá kỹ nên mình không lo về tiền bạc khi đến nơi ở mới ( mình dự định sẽ đến 1 trong 3 nơi là Đà Nẵng, Nha Trang hoặc Hải Phòng )và kế hoạch của mình là sẽ làm giả giấy tờ và đổi họ tên để tránh bị người khác nghi ngờ, thuê một căn chung cư hoặc trọ và sẽ học nghề vừa duy trì công việc tay trái online để có thể hòa nhập và ổn định ở nơi mới và sẽ đoạn tuyệt với gia đình vĩnh viễn vì từ nhỏ tới lớn mình sống trong một gia đình có thể nói là khá độc hại: Ba mình mất, mẹ mình thì độc tài, gia trưởng, không có chút tình cảm với mình và tính toán tiền bạc với mình từng đồng bạc khiên mình khá khổ sở và hay bạo hành tinh thần và thể xác của mình từ nhỏ tới lớn nên mình đã quyết định sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa để sống mà không muốn cho một ai biết nhất là gia đình mình vì mình đã chịu khá nhiều tổn thương từ mẹ mình và sẽ từ mặt mẹ mình dù bà ấy có ra sao. Nhưng mình khá lo lắng vì sợ sẽ bị mẹ mình hay người quen tìm ra mình bởi các cơ quan tìm người bỏ nhà hay thất lạc, mất tích nên mình không biết là ngoài quần áo, giấy tờ tùy thân thì cần phải mang theo thứ gì, phải làm giả giấy tờ gì và phải thủ tiêu những vật dụng, giấy tờ gì để mẹ mình không có bằng chứng vật chứng để có thể tìm ra mình nữa và mình có cần phải sang nước ngoài bằng con đường du học để khỏi bị tìm thấy không ạ ( Mình đang có ý định trốn đi bằng con đường này). Mong chương trình hãy giúp mình với ạ và xin chương trình đừng trách mình hay khuyên mình hãy hòa hợp với mẹ vì mình đã cố gắng hết cứ nhưng bà ấy vẫn không thay đổi nên mình buộc phải vậy ! Mình xin cảm ơn chương trình nhiều lắm ạ !

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Theo mình nghĩ với tính cách mẹ bạn sẽ phản ứng rất kinh khủng khi bạn bỏ đi như vậy.
Mà lúc mẹ tìm ra bạn sẽ bung bét lên và bạn cũng không thể vui vẻ được.
Theo mình bạn nên đối thoại trực tiếp và tháo gỡ để xin ra ở riêng. Bạn hãy lên kế hoạch chi tiết cho mẹ thấy an tâm về kế hoạch đó. Cũng có thể nhờ họ hàng bạn tác động thêm.
Giống như chuẩn bị trình bày dự án vậy, làm kĩ lưỡng và tỉ mỉ, coi mẹ như đối tác của bạn luôn.
Đôi lúc chúng ta không ở vai mẹ, cũng không hiểu áp lực mẹ phải chịu, mình có 2 con nhỏ và nhiều lúc mình rất điên về con cái. Nên mong bạn chậm lại chút, nghĩ đến mẹ một chút và tìm một phương án ôn hòa hơn.
Một ngày nào đó mẹ đi xa rồi, người thân của bạn không còn nữa, cả tiếng mắng chửi cũng đi theo, chợt thấy mình thật cô đơn...
Trả lời
Theo mình nghĩ với tính cách mẹ bạn sẽ phản ứng rất kinh khủng khi bạn bỏ đi như vậy.
Mà lúc mẹ tìm ra bạn sẽ bung bét lên và bạn cũng không thể vui vẻ được.
Theo mình bạn nên đối thoại trực tiếp và tháo gỡ để xin ra ở riêng. Bạn hãy lên kế hoạch chi tiết cho mẹ thấy an tâm về kế hoạch đó. Cũng có thể nhờ họ hàng bạn tác động thêm.
Giống như chuẩn bị trình bày dự án vậy, làm kĩ lưỡng và tỉ mỉ, coi mẹ như đối tác của bạn luôn.
Đôi lúc chúng ta không ở vai mẹ, cũng không hiểu áp lực mẹ phải chịu, mình có 2 con nhỏ và nhiều lúc mình rất điên về con cái. Nên mong bạn chậm lại chút, nghĩ đến mẹ một chút và tìm một phương án ôn hòa hơn.
Một ngày nào đó mẹ đi xa rồi, người thân của bạn không còn nữa, cả tiếng mắng chửi cũng đi theo, chợt thấy mình thật cô đơn...

Làm giả giấy tờ liên quan đến pháp luật nên sẽ lằng nhằng lắm bạn, mình cũng nghĩ giống chị Blue Sapphire có trả lời ở dưới là bạn nên ra đi công khai. Bạn vẫn có thể đến Đà Nẵng, Nha Trang và Hải Phòng, bạn có thể nhờ vài người bạn tin cậy ở nhà quan sát thái độ và hành động của mẹ bạn. Nếu mẹ bạn có báo công an tìm người thất lạc thì sẽ có người báo tin để bạn biết cách giải quyết. Có lẽ bạn ra đi sẽ tốt và tìm được những người yêu thương, môi trường thuận lợi. Có lẽ thời gian qua bạn phải chịu đựng nhiều rồi. Mình chúc bạn dù có lựa chọn cách nào cũng sẽ hạnh phúc nhé.

Mình chưa bỏ nhà đi và cũng chưa làm giả giấy tờ gì, nhưng mình nghĩ nó chẳng dễ dàng như trên phim đâu. VN cũng ko phải là Nhật để "biến mất". Nhưng mình nghĩ bạn chẳng nên "mất tích" làm gì. Nếu cuộc sống của bạn là địa ngục, bạn đã 26 tuổi thì bạn hoàn toàn có thể "ra riêng". Có thể thẳng thắn với mẹ và dọn ra, hoặc 1 lý do nào đó, mọi ng có thể ko cho bạn ở lại chứ chỉ có chốt kiểm dịch mới ko cho bạn đi mà thôi. Cùng lắm bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng vừa ý bạn rồi còn gì.
Nên theo mình, bạn cứ dọn ra riêng, ở ngay tại BD thôi, ko cần đi đâu xa đâu (và mình chắc giờ, với dịch thế này, bạn cũng chưa đi đc đâu). Đó vừa là cách bạn thoát khỏi "địa ngục" và cũng có thể là lời cảnh tỉnh cho mẹ của bạn, nếu hòa hợp lại đc thì còn gì bằng. Nhược bằng ko đc thì cũng đúng ý bạn thôi. Đến khi dịch giãn bớt, mà mẹ bạn vẫn tiếp tục đến nơi ở mới "làm phiền" thì bạn chuyển đi luôn là vừa.
Trở lại câu hỏi thì mình nghĩ đi xa chủ yếu cần $, và có vẻ bạn đã tạm ổn. Vậy thì bạn nên xác định nơi đến (những nơi bạn đã đề cập), tìm nhà trọ và xin việc trước, tất nhiên, nên tìm hiểu thêm về vùng đất và con người, ko thừa đâu. Vậy thôi, mình chưa đi HP, Nha Trang thì có ở vài hôm, diện du lịch nên ko biết gì nhiều. Nhưng Đà Nẵng thì ổn đấy, luôn mến khách, và chuyên môn của bạn có thể có đất dùng, lại cũng ko quá đắt đỏ, khá tốt để bắt đầu. 
Chúc bạn sớm thoát tình cảnh hiện tại, và hành trình mới sẽ suôn sẻ.
Nếu ở nhà mà bạn cảm thấy mình chưa có điều kiện phát triển tốt thì mình có thể tìm môi trường thuận lợi hơn. Nhưng nếu là mình thì mình sẽ đi công khai và có thông báo cho gia đình để không phiền mọi người đi tìm người mất tích 😶 lí do thì lựa nói với gia đình có thể là đi học, hoặc tìm việc mới, thay đổi không khí. Mình sẽ thu xếp bàn giao chỗ cũ và lo chỗ mới ổn trước khi đi.
Sống ở nơi xa một thời gian thêm trải nghiệm cũng thú vị lắm, giúp bạn độc lập và hiểu chuyện hơn. Ai cũng có vấn đề với gia đình hết, không to thì nhỏ nên bạn cứ bình tĩnh, đi rồi suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ với người thân. Nói tâm linh một chút là người nào có quan hệ tốt với ba mẹ, nhất là con gái với mẹ thì về sau thuận lợi hơn về tình duyên và việc lập gia đình riêng. Dù muốn hay không thì bạn đã đến với gia đình hiện giờ do nhân quả nên bạn phải tiếp thu bài học của mình, còn nếu bạn chạy trốn nó sẽ đeo bám bạn mãi cho đến khi nó được giải quyết. Chúc bạn sáng suốt nhé.

Em

Hank Lê
Ngọc Mai
thấy thế nào? ngoài ra, xin tư vấn từ anh
Hideki
, anh
Nguyễn Quang Vinh
cùng chị
Blue Sapphire
và chị
Solitary
nhé ạ :)

Mình không có nhiều hiểu biết về vấn đề này nên không thể tư vấn giúp bạn. Nhưng đọc qua câu chuyện này mình thương bạn vô cùng, chắc hẳn cuộc sống của bạn phải tối tăm lắm bạn mới dứt lòng đi đến quyết định này.

Chỉ mong sao bạn đủ dũng cảm và sự bình tĩnh để xoay chuyển cuộc sống của mình. Bình yên sẽ đến với bạn!!!