Các bạn có ai ở Sóc Sơn Hà Nội không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình không nhưng có cậu bạn thân ở đó. Bạn ở Sóc Sơn Hà Nội à?

Trả lời

Mình không nhưng có cậu bạn thân ở đó. Bạn ở Sóc Sơn Hà Nội à?

Mình cũng ở Sóc Sơn này. Tuy là vùng ngoại ô thành phố và mang hơi "nông thôn" nhưng mình vẫn rất thích và cảm giác thân thuộc. Nói ra thì hơi trái ngược nhưng mà mình vẫn cảm thấy có gì đó yêu thành phố lớn lắm! Nó sôi động, cuồng nhiệt nhưng cũng đầy ưu phiền và mệt mỏi. Còn chỗ mình sống lại thấy thật yên bình. Không quá náo nhiệt nhưng lại chẳng quá trầm lặng. Mình thấy nhịp sống nơi đây nó không vội vã như trên thành phố mà từ tốn, dân dã hơn nhiều. Rảnh rỗi ngắm nhìn cảnh vật, mọi người qua khung cửa sổ cũng thật thú vị. Những buổi chiều hè mà đạp xe đi hóng mát trên mấy cái cánh đồng mát lắm ấy. Lâu lâu chụp ảnh trời đất tí rồi ngắm cũng thấy cảnh đẹp mê ly. Mình có mấy đứa em chuyển lên thành phố sống mà thấy chúng nó toàn ao ước được ở đây giống mình thôi. Bạn cũng ở Sóc Sơn hả, có gì thì mình làm quen với nhau nhé!