Các ông chồng nghĩ gì khi vợ mình đi học các khóa "nghệ thuật quyến rũ"?

  1. Phong cách sống

Mình có thấy hiện nay có các lớp "Nghệ thuật quyến rũ" với chi phí khá cao, mình đã có chồng cũng muốn đi học và mình có nói chồng mình. Chồng mình bảo ko cần học làm chi, tốn tiền...em vậy quyến rũ rồi.

Các ông chồng nghĩ sao về vấn đề này ? Ủng hộ, không ủng hộ hay không quan tâm? 

Từ khóa: 

hôn nhân

,

nghệ thuật quyến rũ

,

vợ chồng

,

phong cách sống

Tôi đồng ý với chồng bạn.

Về cơ bản, khoản quyến rũ này bạn nên học từ thời chưa kết hôn, chưa có bạn trai. Bây giờ bạn đã là vợ thực sự muốn phát triển món này thì rất dễ nếu chồng bạn cũng thích điều đó, hai vợ chồng có thể cùng tìm hiểu và thực hành với nhau. Kiến thức này bây giờ trên mạng cũng rất nhiều. Không tin bạn cứ thử hỏi trên chính Noron mà xem.

Việc học lý thuyết xen lẫn thực hành như vậy thì tốt hơn rất nhiều với một khóa học quyến rũ ất ơ nào đó quảng cáo trên mạng. Ngoài ra nếu chồng bạn là người không hứng thú với sex thì lại càng không muốn bạn đi học khóa học đó. Hi vọng không phải vậy. Hihi

Trả lời
Tôi đồng ý với chồng bạn.

Về cơ bản, khoản quyến rũ này bạn nên học từ thời chưa kết hôn, chưa có bạn trai. Bây giờ bạn đã là vợ thực sự muốn phát triển món này thì rất dễ nếu chồng bạn cũng thích điều đó, hai vợ chồng có thể cùng tìm hiểu và thực hành với nhau. Kiến thức này bây giờ trên mạng cũng rất nhiều. Không tin bạn cứ thử hỏi trên chính Noron mà xem.

Việc học lý thuyết xen lẫn thực hành như vậy thì tốt hơn rất nhiều với một khóa học quyến rũ ất ơ nào đó quảng cáo trên mạng. Ngoài ra nếu chồng bạn là người không hứng thú với sex thì lại càng không muốn bạn đi học khóa học đó. Hi vọng không phải vậy. Hihi

Hừm, em mạnh dạn đoán là ba bình luận dưới đây đều là từ cánh đàn ông nên em mạn phép đại diện phái nữ nói cảm nghĩ của mình. Em có tiếp xúc nhiều chị có gia đình và vô tình biết nhiều thông tin phía sau.

Em xin miễn bình luận chuyện ủng hộ hay không ủng hộ đi học lớp nghệ thuật quyến rũ. Một số người em quen sau khi tham gia khóa học có tinh thần phấn chấn hơn hẳn, không hẳn vì áp dụng các kinh nghiệm trong khóa học thành công mà đôi khi đơn giản gặp nhiều bạn bè nữ đồng cảnh ngộ. Một số người lại cảm thấy... bị lừa gạt vì khóa học cũng ít chia sẻ kinh nghiệm mà đơn giản là nơi bộc bạch tâm sự của các chị mẹ. 

Việc xuất phát các chị mẹ có nhu cầu học khóa học này là một điều đáng lưu tâm hơn: Cũng là vì những ông chồng, bạn trai. Thử hỏi, các anh có từng ngẫm lại, suy nghĩ lại, dạo này, mình có hơi vô tâm với vợ, bạn gái mình không? Em hoàn toàn đồng ý và không thấy chút tự ti gì khi nói: Con gái là sinh vật vô cùng nhạy cảm. Đúng! Nếu các anh có "chê bai" con gái "Em dạo này nhạy cảm quá!" thì em cũng mong các anh cũng lưu tâm câu nói đó một chút chứ không chỉ buông lời than phiền. 

Nếu thế giới của đàn ông là giang sơn biển rộng, là công việc, là bằng hữu thì thế giới của phụ nữ-có-chồng gói gọn lại trong hai từ: gia đình. Gia đình vẫn là ưu tiên mãi không thay đổi của phụ nữ và gia đình trong đó có bao gồm các anh, những ông chồng, những người bạn trai. 

 Quay lại câu hỏi, nếu các anh không ủng hộ các chị mẹ không đi khóa này vì nhiều lí do: nguy hiểm, tốn tiền... thì em cũng mong các anh cũng có thể tìm hiểu nguyên nhân đằng sau nó. Khi các anh tìm thấy nguyên nhân chính xác thì các chị mẹ cũng không buồn đi học khóa vô duyên vô cớ này nữa. 

Quan điểm của mình là không cản vợ làm bất kì điều gì, mà chỉ thêm một góc nhìn cho vợ tham khảo. Tất nhiên có những cái mà mình thấy nó sai quá sai, thì mình cũng sẽ nhiệt tình phân tích chứ chẳng cấm hay làm căng thẳng lên.

Mình chưa biết cụ thể khóa học đó thế nào, do ai hướng dẫn, quá trình học thế nào, nên mình không đưa được quan điểm. Nhưng nghe qua thì không hấp dẫn lắm.

Rõ là mấy ông chồng khó lòng ủng hộ. Tiền nong chưa nói, gì mà nghệ thuật quyến rũ, học xong về vợ ko quyến rũ mình lại đi quyến rũ trai thì có mà chết :v

Cái này chị em tự đi, nhưng nhớ tâm đoan chính tý là đc. Chứ đàn ông, ông nào cũng nói cứng chứ ghen lồng ghen lộn bên trong ấy chứ :))

Không có vấn đề gì cả, về quyến rũ chồng cũng tốt mà :)