Cảm giác khi một người biết quá nhiều thứ về mình?

  1. Phong cách sống

"Cảm giác bị một người khác biết quá rõ về mình (đi đâu, làm gì, thậm chí cả những việc chưa từng chia sẻ với ai bao giờ) sẽ như thế nào anh nhỉ?"

Đây có thể là điều tuyệt vời nhất, hoặc kinh khủng nhất, hoặc cả hai. Con người có một mâu thuẫn, đó chính là muốn có người để mình chia sẻ thật nhiều, thậm chí là tất cả mọi thứ, nhưng đồng thời cũng sợ người khác biết nhiều về mình như thế.

Muốn chia sẻ là cho chính mình, còn sợ thì đến từ việc người mình chia sẻ có phán xét, thay đổi cách nhìn với mình hoặc là lợi dụng những thông tin đó để gây bất lợi với mình hay không.

Ở phương Tây người ta đề cao quyền riêng tư (privacy), họ xem việc nhìn trộm điện thoại, email, tin nhắn của vợ/chồng là không văn minh, không tôn trọng, trong khi một số người ở Việt Nam lại chia sẻ mật khẩu FB, email cho nhau như một dấu hiệu của sự tin tưởng và xem việc đọc tin nhắn, xem điện thoại của người khác là quyền lợi của vợ/chồng/người yêu...

Quan tâm và được quan tâm luôn cần phải là những nhu cầu gặp nhau đúng nơi, đúng chỗ thì mới tốt được. Những câu hỏi như "Em đang làm gì, đang ở đâu, đi đâu với ai" có thể là quan tâm ,cũng có thể là hỏi han, chất vấn, có thể ngọt ngào cũng có thể nặng nề khó chịu. Bởi vậy không được áp dụng máy móc mà khi sử dụng cần phải để tâm xem người nhận cảm thấy thế nào. Nếu không có tâm thì những lời này, hành động này, tốt nhất không nên có.

Vậy đó, tình trạng mà em nói có thể là cảm giác ấm áp vì được quan tâm, cũng có thể là cảm giác khó chịu vì bị giám sát, cảm thấy an toàn hoặc ngược lại.

Nếu là tình cảm thì đừng để nó thành xiềng xích, nếu là xiềng xích, thì việc gì phải mang :D

Từ khóa: 

hiểu

,

chia sẻ

,

tình cảm

,

riêng tư

,

xã hội

,

phong cách sống

Câu hỏi của bạn làm mình nhớ đến 1 người bạn ở chung hồi trước. Cô ấy hay nói câu thế này: "Bạn thân,cái đứa biết quá nhiều bí mật của ta một là hãy chơi và đối xử tốt với nó cả đời còn không hãy giết nó đi, nếu không nó sẽ khui bí mật của bạn vào 1 ngày không xa".

Thực tế thì các mối quan hệ xung quanh dù huyết thống như cha,mẹ, anh, em,... hay bên ngoài như: bạn bè, người yêu, đồng nghiệp thì không phải cái gì cũng nên cho mọi người biết hết về bản thân. Chúng ta nên có một khoảng riêng tư mà chỉ chúng ta mới biết rõ mà thôi. 

Trả lời

Câu hỏi của bạn làm mình nhớ đến 1 người bạn ở chung hồi trước. Cô ấy hay nói câu thế này: "Bạn thân,cái đứa biết quá nhiều bí mật của ta một là hãy chơi và đối xử tốt với nó cả đời còn không hãy giết nó đi, nếu không nó sẽ khui bí mật của bạn vào 1 ngày không xa".

Thực tế thì các mối quan hệ xung quanh dù huyết thống như cha,mẹ, anh, em,... hay bên ngoài như: bạn bè, người yêu, đồng nghiệp thì không phải cái gì cũng nên cho mọi người biết hết về bản thân. Chúng ta nên có một khoảng riêng tư mà chỉ chúng ta mới biết rõ mà thôi. 

Nó đã biết quá nhiều rồi, khử nó thôi.

Tóm lại, trong tình yêu thì hoặc là cái này hoặc là cái kia tuỳ theo cảm nhận, không là cái này thì sẽ là cái còn lại đúng không tiền bối😂😂