Bạn đã từng làm những hành động trẻ con gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2022/07/14/-1657767465-1657767465_1024.jpg
Từ khóa: 

phong cách sống

,

trẻ con

,

tâm sự cuộc sống

Là hành động như trẻ con đúng không bạn? Hành động như trẻ con đâu phải bao giờ cũng đáng trách và lớn lên đâu ai buộc không được hành động như trẻ con. Xin lỗi bạn nhưng khi nghe ai đó nói cụm "hành động như trẻ con" mình lại thấy nó thiên về sự tiêu cực nhiều hơn.

Mình nghĩ như trẻ con thì khá đáng yêu đấy chứ, còn vô lo vô nghĩ nữa. Nếu một người đã lớn mà có hành động như trẻ con thì mình chắc rằng, phải là người thân thiết và tin tưởng thì mới có hành động như thế được. Như mình hay giành ăn với em, nũng nịu với bố mẹ, đôi lúc dỗi bạn người yêu, thích xem phim hoạt hình, thích bánh kẹo ngọt,...

Trả lời

Là hành động như trẻ con đúng không bạn? Hành động như trẻ con đâu phải bao giờ cũng đáng trách và lớn lên đâu ai buộc không được hành động như trẻ con. Xin lỗi bạn nhưng khi nghe ai đó nói cụm "hành động như trẻ con" mình lại thấy nó thiên về sự tiêu cực nhiều hơn.

Mình nghĩ như trẻ con thì khá đáng yêu đấy chứ, còn vô lo vô nghĩ nữa. Nếu một người đã lớn mà có hành động như trẻ con thì mình chắc rằng, phải là người thân thiết và tin tưởng thì mới có hành động như thế được. Như mình hay giành ăn với em, nũng nịu với bố mẹ, đôi lúc dỗi bạn người yêu, thích xem phim hoạt hình, thích bánh kẹo ngọt,...

Có chứ. Mình cứ tưởng mình trưởng thành, biết suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi hành động nhưng không. Có những lúc, mình như một đứa trẻ vậy đó. 

Mình từng ở trọ với một cô bạn và nó cũng bảo cảm xúc của mình như một đứa trẻ vậy đó, giận dỗi liên tục,...chỉ vì nghĩ rằng mình được yêu chiều nên làm gì cũng được. Ngay cả khi, lỗi lầm ở phía mình nhưng mình lại luôn nhất nhất là mình đúng và chưa bao giờ thừa nhận bản thân là người có lỗi. Thường thì mình dỗi khá lâu, đến khi người kia bắt đầu nói chuyện trở lại, mình mới trở về trạng thái bình thường...như kiểu trẻ cần phải dỗ khóc vậy đó. Đôi khi giận hờn vô cớ nữa, và mỗi lần như thế là mình im luôn, thậm chị không nhìn mặt đứa bạn của mình nữa...Mình nhận ra, mình chưa trưởng thành, ít nhất là về cảm xúc, vẫn còn có điều gì đó non nớt như một đứa trẻ.