Cảm giác này là gì?

  1. Tâm linh

Chào mọi người

Gần đây mình có cảm giác rất lạ ở chổ mình đang làm liên quan về tâm linh. Cụ thể là mình đang nghĩ trưa thì có một số âm thanh lạ như tiếng người đi lại...tiếng chuông điện thoại bàn reo... tiếng người bấm điện thoại... ghê hơn nữa là nghe tiếng 5 6 người nói chuyện thì thầm to nhỏ không nghe được cụ thể là gì mình đã bị làm phiền trong 1 buổi trưa hết 3 4 lần ngồi dậy xem xung quanh . mà ở đó chỉ có 1 mình mình thôi làm phiền giấc ngủ mình nên có một lần mình có hét lên là nói chuyện nhỏ thôi được không. Lúc đó kình vẫn nghe những tiếng nói đó mà âm thanh nhỏ hơn kèm theo tiếng trách móc như: ' tụi m nói nhỏ thôi nó thức bây giờ '. Mà âm thanh đó kéo dài ra nghe rất ớn lạnh mình nghe xong muốn bật ngồi dậy ngay mà cơ thể nặng nề k ngồi dậy được mình cố bật dậy thì xung quanh không có ai cả và đôi mắt rất nặng muốn sụp mi lần nữa như kểu muốn mình ngủ 1 lần nữa vậy. Cho mìmh hỏi bị như thế là bị gì ạ???

Từ khóa: 

tâm linh

Thế giới song song có âm có dương thôi nhé cần tôn trọng, hiểu và nâng cao tình thần biết ng biết ta nhưng vẫn sống cho mh mà vẫn nên hiểu ng cũng như ng đã khuất tránh nhiễm năng lượng âm vào chính suy nghĩ mà mất cân bằng cuộc sống. 
họ k cố tình lm phiền bn, nhưng ng âm vẫn luôn mong dc ng sống biết họ cũng tồn tại và chỉ là họ chưa thể bỏ sân si khi sống chạm vào giác ngộ để bình an cũng mong cầu đòi hỏi dc yêu thương nhưng quá muộn mà để siêu thoát nhanh thì cần có hành trình tuỳ thuộc giống như ta sống có con đường tu tập gian khổ, 
cũng như lúc ta cuối đời sẽ nhận ra mh sống k tốt k tỉnh thức để an yên, khi chết thì lại đau đớn bệnh tật và cũng cần giác ngộ về với nguồn siêu thoát nhanh hơn ng k tu giải thoát.
nhưng bn ở khu vực đó của họ, họ vẫn ở từ rất lâu và họ k muốn siêu thoát vì vẫn nghĩ nơi đó luôn dành cho mh như lúc họ sống
Vì họ còn sân si như lúc còn sống nên bạn tự đến thì họ sẽ tìm hiểu bạn là ai như nào mà vào khu vực của họ
Bạn nằm lâu thì họ càng phiền và ảnh hưởng năng lượng âm dương cả ng sống và chết nên cơ thể bạn dễ bị nhiễm âm và sau đó bị mệt
Chỉ là bn k thấy k có nghĩa là không tồn tại, nhỡ âm nhiều hơn năng lượng dương từ bn thì họ áp vào bạn dễ có hiện tượng mệt hay choáng chẳng hạn.
Khả năng cao bn là ng nhạy cảm và dễ tiếp nhận tâm linh dang sóng âm dương từ trường, kể cả thể linh hồn chỉ là nguồn năng lượng nên sẽ nghe dc âm thanh đó. 
Vì quá nhạy cảm là ng thấu hiểu cho ng khác vẫn đặt vị trí của mh vào ng khác nên có thể khả năng bạn là thấu cảm tuỳ mức độ nhé.
Trả lời
Thế giới song song có âm có dương thôi nhé cần tôn trọng, hiểu và nâng cao tình thần biết ng biết ta nhưng vẫn sống cho mh mà vẫn nên hiểu ng cũng như ng đã khuất tránh nhiễm năng lượng âm vào chính suy nghĩ mà mất cân bằng cuộc sống. 
họ k cố tình lm phiền bn, nhưng ng âm vẫn luôn mong dc ng sống biết họ cũng tồn tại và chỉ là họ chưa thể bỏ sân si khi sống chạm vào giác ngộ để bình an cũng mong cầu đòi hỏi dc yêu thương nhưng quá muộn mà để siêu thoát nhanh thì cần có hành trình tuỳ thuộc giống như ta sống có con đường tu tập gian khổ, 
cũng như lúc ta cuối đời sẽ nhận ra mh sống k tốt k tỉnh thức để an yên, khi chết thì lại đau đớn bệnh tật và cũng cần giác ngộ về với nguồn siêu thoát nhanh hơn ng k tu giải thoát.
nhưng bn ở khu vực đó của họ, họ vẫn ở từ rất lâu và họ k muốn siêu thoát vì vẫn nghĩ nơi đó luôn dành cho mh như lúc họ sống
Vì họ còn sân si như lúc còn sống nên bạn tự đến thì họ sẽ tìm hiểu bạn là ai như nào mà vào khu vực của họ
Bạn nằm lâu thì họ càng phiền và ảnh hưởng năng lượng âm dương cả ng sống và chết nên cơ thể bạn dễ bị nhiễm âm và sau đó bị mệt
Chỉ là bn k thấy k có nghĩa là không tồn tại, nhỡ âm nhiều hơn năng lượng dương từ bn thì họ áp vào bạn dễ có hiện tượng mệt hay choáng chẳng hạn.
Khả năng cao bn là ng nhạy cảm và dễ tiếp nhận tâm linh dang sóng âm dương từ trường, kể cả thể linh hồn chỉ là nguồn năng lượng nên sẽ nghe dc âm thanh đó. 
Vì quá nhạy cảm là ng thấu hiểu cho ng khác vẫn đặt vị trí của mh vào ng khác nên có thể khả năng bạn là thấu cảm tuỳ mức độ nhé.

Eee không biết có phải do tui đọc truyện ma quá 180 phút không mà nghe vụ này thấy ghê ghê á :(((( Cảm giác hơi giống vụ Thuận Kiều Plaza. Mà bạn ở trong phòng một mình, trải qua vài vụ thế này vẫn vững tâm lý thì nể thật luôn, không biết do tường cách âm kém hay do một thế lực tâm linh nào đó đây nữa.

Việc bạn bị phá đám giấc ngủ thường xuyên đương nhiên sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi, nặng người,... Bạn cố gắng hỏi cho ra lẽ xem có vụ gì tương tự từng xảy ra ở đó không, hoặc ít nhất là làm cách nào để hạn chế việc này như mang tỏi mang dao theo người không nha. Ròi nhớ quay lại đây rep nha, tự dưng mình rén giùm luôn đóooo 

Bạn đang nằm mơ á.

Đừng lo, đây là hiện tượng ai cũng gặp phải khi đi ngủ. Không chỉ người, mà động vật cũng hay mơ như vậy. Điều này vô cùng bình thường bạn nhé. Để tránh những giấc mơ như vậy bạn cần tránh làm việc căng thẳng, ăn uống và sinh hoạt lành mạnh.
Mọi sự đều do Tâm sinh ra, Thiền Chánh Niệm để hoá giải. Dưới đây là chia sẻ của một người tập Thiền lâu năm:

"Hôm nay em xin mạnh dạn chia sẻ về chính bản thân em. 

Chính em phải mất mấy năm để thoát ra khỏi cái gọi là NGƯỜI TRÊN NHẬP, làm sáng tỏ cái điều này mà  không tà kiến. Nếu như ở ngoài Bắc thì như mấy cụ nói phải Hầu Đồng các kiểu í. 

Vào khoảng năm 2016 em bị hiện tượng lắc người, rồi sau đó nói theo ngôn ngữ mọi người hay dùng là " đủ các thể loại người nhập vào, trên có dưới có..có khi bị cả 7 ngày liên tục " Suy nghĩ Trong người em như có người chiếm lấy thể xác mình, còn hồn mình bị nhốt lại trong chính thân xác đó mà quan sát ko thể điều khiển được cử chỉ, hành động, lời nói và cả giọng nói luôn, 😄 (Có khi nói cả tiếng giống tiếng Pháp, có khi viết cả tiếng Tàu. Mà đưa cho người biết về tiếng Trung đọc vẫn ra nha.)  Về đến nhà chỉ nhà mình có bùa tùm tùm này nọ, vẫn đi kiếm được mấy chữ viết tào lao gắn đằng dưới bàn thờ 

Rồi có những chuyện em chưa bao giờ biết về người khác đã suy nghĩ đã hành động như vậy, mà chính họ luôn giấu kín chỉ mình họ biết. Lúc bị hiện tượng ấy em lại nói hoàn toàn chính xác và bất ngờ. Nhưng mỗi lần bị như z đau đầu kinh khủng. 

E nhớ việc tại sao biết được những chuyện như thế này, em có đọc ở đâu đó là do vùng não mình được kích hoạt, năng lượng phải tiêu tốn nhiều nên mới có khả năng và bị đau như z, được giải thích theo kiểu khoa học đoàng hoàng mà giờ ko biết tìm lại. ( Nếu anh Hiếu biết, nhờ anh share lại nhé)

Sau này hiểu ra, cảm giác bị nhập ấy  là bị mất chánh niệm trên thân trên tâm Chỉ cần chánh niệm tốt là ok.

Mấy năm trời nhất quyết không chịu cho số phận như vậy, em đi rất nhiều bệnh viện, kể cả bệnh viện tâm thần để khám ( tất nhiên là không có bệnh gì.  Rồi đến rất nhiều chùa, rất nhiều phương pháp để tìm hiểu được cái mình bị rung lắc đùng đùng, và bị nhập như vậy. Nhờ đi như vậy mới biết, Chùa và Sư cũng có This có That , mới sáng ra hơn chứ k cứ tin mù quáng 😂

(à ở giai đoạn đó vì mất chánh niệm quá nên khi lần đầu tiên tham gia khóa thiền ngài Goenka cũng bị out ra luôn) 

May sao cuối năm 2019 e gặp 1 Sư kèm cặp , hướng dẫn  theo kiểu ngôn ngữ của em, kể cả lúc hiện tượng em bị nhập, cũng cứ nhắc tâm em quan sát, nên từ đó, từ từ em hiểu ra, liên tục 1 tuần, 1 tháng em mới nhận ra rằng:  

Tất cả các hiện tượng trong mình là do những tham sân si trong mình quá nhiều và hình thành nên như vậy.

Nói ví dụ cụ thể thực tế hơn 

- khi có hiện tượng, một em bé vào nói: "Thương chị Lương( là em nha) lắm, nên không đi đâu," "C Lương tốt lắm... yêu .. bảo vệ.... bla..bla " Thì tất cả điều này từ tâm THAM ÁI mà ra, đi vào chi tiết hơn nữa: tâm mong muốn được người khác yêu thương, mong được công nhận, thích thú được làm người tốt, mong muốn được mọi người chú ý....... 

- Hiện tượng một cụ già vào chửi đủ thứ, quát tháo, trong cơ thể rần rần hết lên, hay run hết người vì giận, đôi khi là lạnh toát, thì tất cả các điều này lại là từ SÂN mà ra. Đi vào chi tiết : Tâm không chấp nhận điều bất như ý, hay tâm tự trách mình, hay tâm ghét bỏ, chối bỏ.... 

Để thoát ra khỏi những hiện tượng nhập này, điều đầu tiên em làm là chánh niệm trên thân áp dụng bài kinh Thân Hành Niệm

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung119.htm

Tiếp theo đó mới đầu chưa thiện xảo thì em dựa vào biểu hiện của người nhập là gì, giận dữ hay yêu thương. Em sẽ nhận biết theo kiểu: "Nội tâm tôi có tham, tôi biết nội tâm tôi có tham"... Cái này em áp dụng theo bài kinh ĐẠI NIỆM XỨ 

https://www.budsas.org/uni/u-kinh-truongbo/truong22.htm 

Thực tập dần thì hiện tượng ấy ko chế ngự được mình nữa. 

Cuối cùng chốt lại, sau khi đã trải nghiệm qua và hiểu ra vấn đề thì do tham sân si trong người mình hết chứ những cái đó không phải cái gì ghê ghớm hay tâm linh huyền bí gì đâu ạ, đi cúng bái hay đi giải âm, hay đi hầu đồng này nọ, hay nghĩ mình là con thánh, con trời.. toàn linh tinh hết. Quay về sống tu tập bỏ tham ,bỏ sân, bỏ si, quân bình tâm là đỉnh của chóp. ☺️"

-Via Telegram channel: Ngồi xuống học Phật-

Xrsvfaewtwxwaazsrsesrr