"Tui phải từ bỏ cậu rùi" cảm giác này là thế nào các bạn nhỉ?

  1. Tình yêu

Mình có thích 1người chưa tỏ tình chưa làm gì hét chỉ âm thầm tạo ra những cái chạm mặt vô tình. Nhưng đùng 1ngày cậu nói đã có người mình thích rùi, k phải là mình. Mình biết chứ, nên giờ đã đến lúc mình từ bỏ. Chúc cậu sống tốt!

Còn mọi người thấy thế nào khi từ bỏ 1người

Từ khóa: 

tình yêu

Ui trời, mình lại ngược với cậu cơ. Khi mình biết crush của mình đã thích 1 ai đó thì mình thấy càng phấn khích, lại thích người ta nhiều hơn nữa nhưng khi ngta quay qua thích mình thì lại cảm thấy ghét ngta lắm. Thế nên đối với mình từ bỏ 1 người rất dễ và thích 1 người cũng bình thường, không có gì khiến mình buồn bực cả.

Trả lời

Ui trời, mình lại ngược với cậu cơ. Khi mình biết crush của mình đã thích 1 ai đó thì mình thấy càng phấn khích, lại thích người ta nhiều hơn nữa nhưng khi ngta quay qua thích mình thì lại cảm thấy ghét ngta lắm. Thế nên đối với mình từ bỏ 1 người rất dễ và thích 1 người cũng bình thường, không có gì khiến mình buồn bực cả.

nhẹ nhàng vậy đỡ tốn thời gian 😉

chả thế nào cả, không thích nữa thì là không thích nữa thôi, đời còn dài trai còn nhiều haha🤣 nếu bạn đã quyết định từ bỏ thì hãy thôi nghĩ về người ta đi, làm việc nhiều hơn sẽ giúp bạn quên nhanh hơn đóhttps://cdn.noron.vn/2023/02/17/11535183155259603-1676611362.jpg

Lúc đầu sẽ có cảm giác hối hận, muốn quay lại. Nhưng sau đó sẽ chuyển sang trạng thái dần chấp nhận và buông xuống. Thật ra có những chuyện, có những người có lẽ lúc đó dừng lại là đẹp nhất rồi, đủ để khi nhìn lại, bạn vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ và mỉm cười vì nó.
Mình từng trải qua tới 3 lần buông tình cảm xuống nên rất hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Dù ở những thời khắc sau từ bỏ, mình luôn ước "giá như", thế nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình trẻ con lắm. Sau này chúng mình sớm muộn gì cũng nguôi ngoai, cứ coi người ta như ký ức đẹp thôi bạn à. 
Thích được, từ bỏ được, chỉ là vẫn còn nhớ. Vài tuần, vài tháng, hay thậm chí cả vài năm cũng vẫn còn nhớ. Tuy nhiên, nếu bỗng nhiên 1 người khác tới và mình cũng có cảm tình với họ, thì hình ảnh của người cũ sẽ dần đi vào quên lãng. 
Rồi mình sẽ lại bắt đầu một tình cảm mới, nhưng nếu biết mối quan hệ ấy sẽ không thành, thì cứ từ bỏ thôi. Và cũng lại vẫn như cũ, như một vòng lập, mình vẫn nhớ về hình ảnh của họ. Mà cả đời này, nếu không gặp được ai nữa, thì chịu, nhớ mãi thôi. Thôi, người ta từ chối cũng may mà, đau ngắn còn hơn đau dài.