Câu chuyện của 1 người chán Tết

  1. Tâm sự cuộc sống

Năm nay sang tuổi 29, mình chán tết, suốt 28 năm qua mình luôn ăn tết cùng gia đình, Tết mình hiếm khi đi chơi nguyên ngày mà luôn giành thời gian ở nhà cũng cha mẹ. Nhưng tự nhiên năm nay mình muốn ăn tết xa nhà. Mình hoàn toàn độc thân và chỉ muốn ở 1 mình các bạn ạ. Mình có việc nên phải ở lại SG và làm tới 30 tết mới được nghỉ và bất giác mình cảm thấy vui.
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có lẽ có một vài năm thế này sẽ giúp bạn thoải máy và yêu Tết hơn. Mình nghĩ trong năm cũng nhiều dịp, nhưng Tết là dịp đặc biệt nhất để sum họp với gia đình nè

Trả lời

Có lẽ có một vài năm thế này sẽ giúp bạn thoải máy và yêu Tết hơn. Mình nghĩ trong năm cũng nhiều dịp, nhưng Tết là dịp đặc biệt nhất để sum họp với gia đình nè

Mình nghĩ đều bình thường thôi. Có người háo hức cũng sẽ có người chán Tết. Có vẻ hoàn cảnh của mình ngược với bạn nhiều đấy. Ăn Tết xa nhà, không có nhiều thời gian cho gia đình, buồn bã, bất an khi 30 mới được nghỉ

Năm nay bạn về nhà có nhiều ko? Năm nay bạn có mâu thuẫn gì với gia đình ko? Tại sao bạn lại có cảm giác ko muốn về ăn Tết vậy?