Châm ngôn sống của bạn là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

châm ngôn sống

,

phong cách sống

Câu hỏi được gộp với Miêu tả phương châm ngôn sống của bạn?

85019951490fcb86fab550bab6a710e1

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

3. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

4. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

5. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.

Trả lời
85019951490fcb86fab550bab6a710e1

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

2. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ một lần là đủ.

3. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

4. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

5. There is no elevator to success — you have to take the stairs. —Anonymous

Không có chiếc thang máy nào đưa bạn đến thành công, bạn phải leo thang bộ thôi.

sống vui - sống khỏe - sống cho xứng đáng một lần duy nhất.

“Ta không biết được sức mạnh thực sự của bản thân cho đến khi lâm vào nghịch cảnh.” – Francis Bacon

“Chẳng tìm được nơi nào yên tĩnh và thanh thản bằng chính tâm hồn mình.” – Marcus Aurelius

“Mọi sự đều có một mùa, một khoảnh khắc nhất định cho mỗi mục đích khác nhau: lúc để khóc, lúc để cười; khi thì tiếc thương, khi thì nhảy múa.” – Ecclesiastes

“Chẳng ai nên cảm thấy xấu hổ với bản thân khi lầm lỗi, mà hãy tự nhủ rằng… ta hôm nay khôn ngoan hơn ta của hôm qua.” – Jonathan Swift

“Những cái khác biệt phải kết hợp lại với nhau, và từ sự khác nhau đó sẽ cho ra một hòa âm tuyệt diệu.” – Heraclitus

“Thứ gì không hủy hoại được ta sẽ càng khiến ta mạnh mẽ.” – Friedrich Nietzsche

“Tự tin đi theo con đường mình mơ ước. Sống một cuộc đời mà bạn tưởng tượng ra.” – Henry David Thoreau

“Kỳ thực trong mỗi cái bé nhất, mềm nhất, sáng nhất, một tiếng thằn lằm kêu, một hơi thở, một ánh chớp, một khoảnh khắc – là một phần nhỏ nhoi làm nên hạnh phúc lớn lao.” – Friedrich Nietzsche

“Vũ trụ tạo nên từ biến đổi. Cuộc đời là tạo bởi quan điểm của mỗi người.” – Marcus Aurelius

“Những người sáng suốt nhất luôn tự theo con đường bản thân vạch ra.” – Euripides

“Không gì là nó, nhưng mọi thứ đều đang trở thành nó. Vạn vật là những đứa con của dòng chảy và chuyển động.” – Plato

“Chuyến hành trình đích thực tìm cái ảo tưởng không ở việc tìm đến vùng đất mới mà ở việc có tầm nhìn mới.” – Marcel Proust

Điều tuyệt nhất bạn có thể làm cho người khác không phải là chia sẻ tài sản của bạn, mà là khai sáng cho họ cách tự tạo ra nó.” – Benjamin Disraeli

Điệu nhạc thay đổi thì bước nhảy cũng nên thay đổi.” – African Proverb

"Trust the vibes you get. Energy never lies"

"Go where your energy is reciprocated, celebrated and appreciated"

https://cdn.noron.vn/2022/12/13/e5b6b23b14a9cfdd823a82752acbfb48-1670906088.jpg

"The best revenge is no revenge.

Move on.

Be happy."

Trong mỗi sự lụi tàn có một sự phát triển, trong mỗi sự phát triển có một sự lụi tàn. Với mỗi kết thúc là một khởi đầu mới.”

"Giá trị của con người không phụ thuộc vào xuất thân,

mà tùy thuộc vào phong cách sống."

Khi bạn trở nên tốt hơn, mọi thứ xung quanh bạn cũng sẽ tốt lên.

Từng bước từng bước một, đó là cách thành công được tạo dựng. Chỉ cần bạn vẫn nỗ lực, trái ngọt ở ngay phía sau

Còn mình là: no brain no pain! Bớt suy nghĩ thì sẽ vui vẻ :D

"Humankind cannot gain anything without first giving something in return. To obtain, something of equal value must be lost" or "No pain, no gain"