Chơi nhóm 5 người, bản mở rộng của nhóm 3 người, vẫn sẽ có 1 đứa lạc lõng?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

đơn giản thôi. Bạn đừng chơi với nhóm đó nữa =)) như mình từng làm. Nhóm mình có 6 người và mình là đứa lạc lõng vì học xa và ít tham gia các cuộc tụ tập của nhóm, dần dần mình bị cô lập. Mình chọn cách out nhóm và vẫn chơi với các bạn trong nhóm nhưng chỉ ở mức vừa phải không thân được. Mình vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó vì điều kiện của mình không cho phép mà.

Trả lời

đơn giản thôi. Bạn đừng chơi với nhóm đó nữa =)) như mình từng làm. Nhóm mình có 6 người và mình là đứa lạc lõng vì học xa và ít tham gia các cuộc tụ tập của nhóm, dần dần mình bị cô lập. Mình chọn cách out nhóm và vẫn chơi với các bạn trong nhóm nhưng chỉ ở mức vừa phải không thân được. Mình vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó vì điều kiện của mình không cho phép mà.

Không chỉ 1 mà còn có nhiều hơn 1 đứa nữa. Năm lớp 9 mình cũng có 1 nhóm bạn chơi chung với nhau, không phải 5 mà là 7. Nói tóm lại 3,5 hay 7 nếu không chung sở thích hay không cùng nhau giữ gìn thì kiểu gì cũng tan:)))