Có ai từng trải qua cảm giác bị bóng đè chưa chia sẻ một chút đi?

  1. Tâm linh

  2. Tâm lý học

Từ khóa: 

ma

,

bóng đè

,

tâm linh

,

tâm lý học

Bóng đè là có thật. Theo như từng bị 1 lần, và có tìm hiểu cũng như đọc nhiều mô tả trường hợp cũng như được nhiều người nghiên cứu (chưa chắc đúng 100%). Thì người nào còn nhẹ vía, hay ở trạng thái mệt mỏi, tâm thần rối bời, định lực suy giảm, thể trạng yếu... rất dễ bị bóng đè khi có 1 thực thể tâm linh xấu dễ dàng xâm nhập tâm trí hay phá được vòng hào quang của bạn (khi đó, vòng hào quang yếu hẳn hoặc chuyển sang đen).

Khi đó, tốt nhất là niệm chú Phật tự trong thâm tâm hay niệm Chúa (bên đạo Chúa biết). Chuyển bại thành thắng hoặc nhờ Cưu huyền thất tổ hỗ trợ... Quan trọng là bình tĩnh không sợ. Đôi khi, thực thể ấy k làm hại bạn hay hù, mà họ muốn nói hay cảnh bảo gì đó với bạn, hay nhờ bạn giúp... Cá nhân mình hiểu về chuyện này như vậy.

Trả lời

Bóng đè là có thật. Theo như từng bị 1 lần, và có tìm hiểu cũng như đọc nhiều mô tả trường hợp cũng như được nhiều người nghiên cứu (chưa chắc đúng 100%). Thì người nào còn nhẹ vía, hay ở trạng thái mệt mỏi, tâm thần rối bời, định lực suy giảm, thể trạng yếu... rất dễ bị bóng đè khi có 1 thực thể tâm linh xấu dễ dàng xâm nhập tâm trí hay phá được vòng hào quang của bạn (khi đó, vòng hào quang yếu hẳn hoặc chuyển sang đen).

Khi đó, tốt nhất là niệm chú Phật tự trong thâm tâm hay niệm Chúa (bên đạo Chúa biết). Chuyển bại thành thắng hoặc nhờ Cưu huyền thất tổ hỗ trợ... Quan trọng là bình tĩnh không sợ. Đôi khi, thực thể ấy k làm hại bạn hay hù, mà họ muốn nói hay cảnh bảo gì đó với bạn, hay nhờ bạn giúp... Cá nhân mình hiểu về chuyện này như vậy.

Bóng đè thì phải nói tôi bị như cơm bữa. Nhất là lúc thi cấp 3 và thi đại học, dường như tối nào cũng bị bóng đè. Cứ lên giường suy nghĩ haizz tối nay lại bị bóng đè đây là y như rằng bị liền. Kể cả có để dao ở đầu giường thì vẫn bị như thường.

Cảm giác rất mệt mỏi, nặng trịch, muốn vùng vẫy nhưng không cử động được, mình cứ tưởng mình đang giẫy giụa hăng lắm nhưng thực thế là hoàn toàn không, mình đang nằm im như pho tượng. Tôi cứ cố khều khều thì thào gọi mẹ nằm bên cạnh nhưng mãi không được. Thế là thôi, đành vậy, mệt quá rồi, nhắm mắt thả lỏng, nghĩ vớ vẩn cho buồn ngủ thế là thoát được ra.

Có hôm tôi còn tưởng tưởng tượng ra cái bóng đen xì đang ngồi trên người mình cơ mà. Sau nhiều lần thì quen, mặc nó muốn làm gì thì làm, ngủ cái đã.

Lạ là dạo gần đây nghỉ dịch ở nhà ăn chơi phè phỡn, tâm trí vui vẻ thoải mái nên không gặp nữa, cũng nhớ bóng phết. Hi vọng được gặp lại bóng để mình đè nhau chơi 🤣

https://cdn.noron.vn/2021/08/10/bong-de-giai-thich-ve-hien-tuong-tam-linh-ma-ai-cung-trai-qua-mot-lan-227-1565332017-width650height413-1628569714.jpg

Đây! Đây chính xác là trong tưởng tượng của tôi lúc bị bóng đè.

https://cdn.noron.vn/2021/08/10/117141805-2275883452557993-358-9633-9234-1597373616-1628569790.jpg

Nhưng không, thực tế chẳng có con bóng nào cả mà là con mồn lèo này =))

Ôi lại gặp bạn @Hoàng Nhũn. Có phải do bạn viết nhiều content, suy nghĩ nhiều ít vận động nên bị bóng đè? Trêu bạn một xíu thôi vì suy từ mình ra. Hồi nhỏ mình bị vài năm mà giờ hết rồi. Chỉ nhớ là người không cử động được như bị liệt, mồm không mở ra kêu cứu được, còn cảm thấy gió của quạt phả vào mặt luôn mà đầu óc thì tỉnh. Nhưng mà sau mình phát hiện ra 1 mẹo là cố cử động 1 ngón tay hoặc 1 ngón chân, chỉ cần thả lỏng, tập trung suy nghĩ vào chỗ cần cử động. Kích hoạt thành công là cả người lại hồi lại như chưa từng bị gì. Tỉnh dậy thì có hơi mệt thật.

Lớn lên do bận rộn hoặc thay đổi niềm tin bên trong hay thể chất như nào đó mà giờ hết luôn cả bóng đè. Mong bạn tập thể thao nhiều hơn, sống vui vẻ tích cực để đuổi cái bóng đi nhé.

Bóng đè thì mik chx bị bao h, nhưng bố mẹ mik bị rồi

Theo lời kể thì cảm giác kiểu nặng, khó thở, vẫn thức nhưng k cử động được, có thể là khá đáng sợ

Đó là lúc ý thức tỉnh dậy trước các cơ tay, cơ chân... nên cơ thể không động đậy ngay được. Phải đợi một lúc sau hoặc tiếp tục ngủ.
Đầu óc tỉnh táo, nhưng cả người không cử động được, cả người nặng và chìm xuống, rất mệt và rất mất sức ấy.  Trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là phải vùng ra. 
Mình bị 2-3 lần. Mình rất sợ khi bị vì cảm giác người nặng nề  và khó thở chứ ko phải sợ ma đâu . Mình thấy lần nào cũng do mình trong tình trạng cực kỳ mệt mỏi. (Trong tình trạng thiếu ngủ vài ngày và làm việc nặng hoặc đi xe máy xa)

bóng đè á? Kiểu bạn tỉnh nhưng ko dậy được í

Nếu bạn muốn thoát khỏi trạng thái bóng đè hãy cử động cơ thể là hết bị

Mình gặp phải từ nhỏ, đến giờ vẫn vậy thậm chí level tăng theo thời gian, cách của mình là thở thật mạnh, đầu giường lúc nào cũng có dao, chổi (mẹ mình nói phải làm thế), giờ mình bị nặng lắm, hồi nhỏ chỉ cần kêu là tỉnh giờ không tỉnh được, phải đụng vào người mới tỉnh, lúc không có ai ngủ cạnh thì tự lực cánh sinh thôi, dù sao cũng không đau không chết.