Có bao giờ bạn tự nói chuyện với chính mình không?

  1. Tâm lý học

Khi ở một mình, mình thường hay tự nói chuyện với bản thân như kiểu 2 người bạn. Mình nói một câu xong mình sẽ tự bình luận về nó, nhiều lúc như 2 người tranh cãi ấy.

Không biết mọi người có khi nào như thế không. Hay mình có vấn đề gì ạ 😢

Từ khóa: 

tự nói chuyện với mình

,

tâm lý học

💛 Đã rất nhiều lần mình soi gương rồi hỏi..mình là ai?mình cần gì? Điều gì làm mình hạnh phúc.và cứ thế cả thanh xuân đi tìm cho bản thân một lời giải đáp.

Ngày còn trẻ...cuộc sống khó khăn.cứ tự cho rằng vật chất thật quan trọng, nghĩ mọi cách để thay đổi. Ép bản thân phải bỏ điều nó thích và chỉ làm điều nó cần. Cuối cùng tuổi trẻ đẹp vậy cũng không có một mối tình thời học sịnh,không dám chểnh mảng để sống cho một đam mê nào đó. Để rồi cứ nghĩ việc phải học để thành đạt và giàu có quan trọng biết bao.

Cho đến khi......có nhiều tiền hơn bỗng phát hiện ra đã ngược đãi bản thân quá nhiều...

💛 sau nhiều chuyện mình nhận ra rằng: có phải trước khi làm gì nên tự hỏi bản thân hay nói đúng hơn hãy trò chuyện với nó..hãy hỏi nó có muốn làm không? Hỏi nó hôm nay mình cư xử như vậy nó có buồn không? Chúng ta cứ mặc sức làm điều chúng ta muốn mà quên mất việc hỏi nó có đồng tình hay không? Bắt nó chấp nhận tất cả mọi ý muốn khao khát của ta. Có phải đôi khi, biết đấy biết việc làm nó tổn thương đấy chúng ta vẫn thản nhiên mặc kệ nó.vì suy nghĩ đó là điều hiển nhiên nó phải chấp nhận

FB_IMG_1629268215170

...

Có bao giờ bạn giành cho chính mình một chút thời gian? Để thấu hiểu, để chia sẻ,để thấy cuộc sống vui vẻ thực sự hay chưa? Có lẽ sẽ là câu hỏi của rất nhiều người... Đến bây giờ mình nhận ra mỗi chúng ta quả thật nên dành cho mình một chút thời gian ít ỏi mỗi ngày để thấu hiểu bản thân...

Mình từng nghe nói: "trên đời này thứ rộng lớn nhất là đại dương, thứ rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, thứ rộng lớn hơn cả bầu trời là tâm hồn con người". Hãy tự công nhận thành quả của chính mình mỗi ngày, hãy cho nó lí do để cố gắng, cho nó mục tiêu để phấn đấu, và đừng quên cảm ơn những nỗ lực của nó vì bạn.

FB_IMG_1629089956545

..... Cuộc sống sẽ có rất nhiều phiền muộn,học cách vui vẻ để sống một đời ý nghĩa an nhiên... Có người đã từng noi như thế này,: " Nếu buồn hãy mang nó đến một nơi thật đẹp , tuổi trẻ cái gì cũng cần phải đẹp kể cả những nỗi buồn".bạn nghĩ sao💛

Trả lời

💛 Đã rất nhiều lần mình soi gương rồi hỏi..mình là ai?mình cần gì? Điều gì làm mình hạnh phúc.và cứ thế cả thanh xuân đi tìm cho bản thân một lời giải đáp.

Ngày còn trẻ...cuộc sống khó khăn.cứ tự cho rằng vật chất thật quan trọng, nghĩ mọi cách để thay đổi. Ép bản thân phải bỏ điều nó thích và chỉ làm điều nó cần. Cuối cùng tuổi trẻ đẹp vậy cũng không có một mối tình thời học sịnh,không dám chểnh mảng để sống cho một đam mê nào đó. Để rồi cứ nghĩ việc phải học để thành đạt và giàu có quan trọng biết bao.

Cho đến khi......có nhiều tiền hơn bỗng phát hiện ra đã ngược đãi bản thân quá nhiều...

💛 sau nhiều chuyện mình nhận ra rằng: có phải trước khi làm gì nên tự hỏi bản thân hay nói đúng hơn hãy trò chuyện với nó..hãy hỏi nó có muốn làm không? Hỏi nó hôm nay mình cư xử như vậy nó có buồn không? Chúng ta cứ mặc sức làm điều chúng ta muốn mà quên mất việc hỏi nó có đồng tình hay không? Bắt nó chấp nhận tất cả mọi ý muốn khao khát của ta. Có phải đôi khi, biết đấy biết việc làm nó tổn thương đấy chúng ta vẫn thản nhiên mặc kệ nó.vì suy nghĩ đó là điều hiển nhiên nó phải chấp nhận

FB_IMG_1629268215170

...

Có bao giờ bạn giành cho chính mình một chút thời gian? Để thấu hiểu, để chia sẻ,để thấy cuộc sống vui vẻ thực sự hay chưa? Có lẽ sẽ là câu hỏi của rất nhiều người... Đến bây giờ mình nhận ra mỗi chúng ta quả thật nên dành cho mình một chút thời gian ít ỏi mỗi ngày để thấu hiểu bản thân...

Mình từng nghe nói: "trên đời này thứ rộng lớn nhất là đại dương, thứ rộng lớn hơn cả đại dương là bầu trời, thứ rộng lớn hơn cả bầu trời là tâm hồn con người". Hãy tự công nhận thành quả của chính mình mỗi ngày, hãy cho nó lí do để cố gắng, cho nó mục tiêu để phấn đấu, và đừng quên cảm ơn những nỗ lực của nó vì bạn.

FB_IMG_1629089956545

..... Cuộc sống sẽ có rất nhiều phiền muộn,học cách vui vẻ để sống một đời ý nghĩa an nhiên... Có người đã từng noi như thế này,: " Nếu buồn hãy mang nó đến một nơi thật đẹp , tuổi trẻ cái gì cũng cần phải đẹp kể cả những nỗi buồn".bạn nghĩ sao💛

cóoo rất là nhiều:))))))))) kiểu suy nghĩ bật ra thành tiếng á, mấy lúc đang tự nói chuyện rồi bị bắt gặp:> bị ngta nhìn như nhìn một con bé ngungok zay:>

Tự nói chuyện với chính mình -bạn còn sống thì hành động ấy sẽ luôn theo bạn .Vì bạn được sống một lần , vì bạn phải là người bạn tin tưởng nhất,ủng hộ nhất,vì chính bạn mới hiểu rõ mình.Học đến suốt đời vẫn không đủ , bạn còn học thì bạn sẽ còn hỏi , hỏi nhiều nữa là đằng khác.Có lẽ không tự hỏi bạn sẽ không biết mình sống vì gì đâu.

Mình luôn có một tiếng nói trong đầu, tiếng nói đó nói tất cả các chủ đề trong cuộc sống, nó tiếp thu, học hỏi, phản biện các kiểu, rồi sau này đọc nhiều hơn thì mình biết đó là một kiểu giao tiếp với bản thân. Mình nghĩ đây là đặc ân của những người hướng nội, nhờ nó mà mình không quá stress khi dịch đến, mình nghĩ đây là cơ hội để làm bạn với chính mình, người mình đã sống cùng 25 năm và đến khi qua mình còn thở :)) tận hưởng vì được nói chuyện với bản thân, ko phải ai cũng dám