Có "chứng nghiện học" không?
Mình hiện học cấp 3. Thực ra lúc bé thì khá áp lực bởi việc học từ gia đình. Nhưng càng lớn thì học càng tốt hơn nên không còn bị tạo áp lực nữa. Nhưng mà từ đó mình hình thành 1 thói quen học rất lạ, ngoài giờ lên lớp và học thêm trừ lúc đi WC và tắm rửa ra thì lúc nào mình cũng ôn bài và làm bài tập (kể cả trong bữa ăn, nếu bị mắng thì m lén đút sách vở vào gầm vừa ăn vừa đọc), được nghỉ ở nhà cũng lôi ra học, đi chơi vs bạn bè cũng ôn, đôi khi lướt fb 15 phút chán quá cũng mò lên Youtube tìm bài nghe giảng.
Nói thật là mình thấy nó thoải mái nhưng kiểu này cũng gây ra phiền thật sự ạ, riếc bị em trai gọi là người ngoài hành tinh vì thích học hơn chơi (theo lời nó) còn nhóm bạn thì càng ngày càng ít rủ đi trà sữa vì suốt ngày ôm theo đống sách vở ngồi chúng nó nói chuyện còn mình viết viết như thật. Ba mẹ nghĩ mình bị tâm lý. Không biết mình có bị gì thật ko nhỉ, tâm trạng mình hoàn toàn ổn định luôn.
