Có điều gì khi bạn đi làm rồi mới hiểu không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Có 2 điều mà bản thân mình nhận ra:

1. Đi làm rồi mới hiểu bản thân chúng ta không có gì đặc biệt, chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ, hay là nhân vật chính của một bộ phim, ngưng bắt mọi người luôn quan tâm và chú ý đến mình.

2. Đi làm rồi mới hiểu ngoài việc đánh giá con người qua đạo đức và phẩm chất, người ta còn đánh giá con người dựa trên thu nhập.

Từ khóa: 

đi làm

,

tâm sự

,

chuyện đi làm

,

tâm sự cuộc sống

Đi làm rồi mới biết. Là ai và thành ai không quan trọng. Quan trọng là luôn giữ được một tâm thái bình thản. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo vào vòng tròn của đố kị, ganh ghét, ích kỉ và tự đắc.
Đi làm rồi mới càng ngấm 2 câu. 
1. Không nói không biết mình ngu, nói rồi mới biết mình ngu quá trời. Nên là sẽ ít nói lại, nói câu nào phải chất như nước cất câu ấy. 
2. Im lặng là vàng. Biết cũng im, không biết cũng im. Đó chính là cách để quan sát nhiều hơn, khó để lộ bản thân hơn, khó bị đánh giá hơn, khó bị lôi kéo hơn.
Trả lời
Đi làm rồi mới biết. Là ai và thành ai không quan trọng. Quan trọng là luôn giữ được một tâm thái bình thản. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo vào vòng tròn của đố kị, ganh ghét, ích kỉ và tự đắc.
Đi làm rồi mới càng ngấm 2 câu. 
1. Không nói không biết mình ngu, nói rồi mới biết mình ngu quá trời. Nên là sẽ ít nói lại, nói câu nào phải chất như nước cất câu ấy. 
2. Im lặng là vàng. Biết cũng im, không biết cũng im. Đó chính là cách để quan sát nhiều hơn, khó để lộ bản thân hơn, khó bị đánh giá hơn, khó bị lôi kéo hơn.

1. Ở đâu cũng có người dễ ưa và người khó ưa. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi để chấp nhận môi trường. Chúng ta có thể đảm bảo rằng đã tìm được một công việc tốt, đúng với sở thích của mình, thu nhập khá nhưng chúng ta không thể đảm bảo môi trường đó mình phù hợp. Bỏ ngay ý nghĩ sẽ có một công ty môi trường “tốt”, sếp “tốt”, đồng nghiệp “tốt”, cả công ty “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” vì đó là điều không thế nào =)))

2. Đi làm rồi mới hiểu chuyên môn không phải là tất cả, những kỹ năng mềm, ứng xử mới là điều khiến bản thân có thiện cảm với quản lý và với sếp.

Đi làm rồi mới biết mình cần phải cố gắng gấp 100 lần nữa

Đi làm rồi mới biết chưa ngửi tiền về cho ông bà 😁😁
Đi làm rồi mới biết không dư đồng nào một nghìn cũng không 😂😂😂😂😂

Đi làm rồi mới hiểu ngoài việc đánh giá con người qua đạo đức và phẩm chất, người ta còn đánh giá con người dựa trên thu nhập.

Đi làm mới hiểu trên đời này có nhiều kiểu người như nào, và mình không biết được từ miệng của người khác mình có bao nhiêu PHIÊN BẢN. Những lỗi nhỏ nhặt của bạn cũng khiến những kẻ ''nhiều chuyện'' kia quan sát, gom từng tí tí một để góp nhặt thành một câu chuyện “li kì” để kể với người khác. Vậy nên đừng quan tâm người khác nghĩ gì về mình vì dù bản thân có tốt đẹp đến mức nào thì họ vẫn có những lí lẽ để biến ta thành kẻ xấu xa mà thôi.

K biết mọi người như nào nhưng mình đi làm 1 phần cũng để kiếm mentor cho bản thân. Vậy nên sếp hay người quản lý của mình cũng sẽ quyết định đến việc mình có gắn bó lâu hay không?

1. Đừng mơ về một công việc hoàn hảo: sếp tốt, lương cao, đồng nghiệp dễ mến, cơ sở vật chất trong mơ.
Môi trường làm việc nào cũng sẽ có vấn đề, phải tự thích nghi thôi.

2. Đi làm vui hay không phụ thuộc nhiều vào đồng nghiệp, đồng nghiệp mà toxic thì ngày ngày mệt mỏi lắm.

3. Thẳng thắn cũng tốt, nhưng đôi khi cũng nên nhìn xa, thêm bạn bớt thù chỉ có tốt.
4. Biết uống rượu bia là một cái lợi, rất lợi. Chúng ta sẽ được đánh giá: "Con bé này nhanh nhẹn, nhiệt tình" thay vì cứ chối đây đẩy. Nên biết uống một chút, cũng là để bảo vệ bản thân mình.

Tự do thật là hạnh phúc

Để tụ tập với lũ bạn thân cùng nhau đông đủ đi du lịch cực kì cực kì khó... Mình với lũ bạn thân đang set kèo chốt 30/4 này đi Phú Quốc mà có đưa vẫn chưa chắc chắn được đây.