Có điều gì mọi người nghĩ là không thể nhưng bạn đã làm được?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

"Chơi bóng rổ thì phải cao"

Tôi có chiều cao 1m73, không được cao so với các bạn chơi bóng rổ. Nhiều người cho rằng tôi không đủ thể lực và sức mạnh để tham gia bộ môn này 1 cách nghiêm túc. Cho đến giờ thì tôi thấy họ chẳng biết một cái gì cả, tôi hiện đang trong một đội bóng rổ đại diện cho trường đại học của mình và liên tục đi thi đấu và dành khá nhiều giải thưởng về cho clb của mình. Lời dèm pha thì vẫn còn đó, nhưng thành tích của tôi thì cứ tăng lên. 

So believe yourself! 

Trả lời

"Chơi bóng rổ thì phải cao"

Tôi có chiều cao 1m73, không được cao so với các bạn chơi bóng rổ. Nhiều người cho rằng tôi không đủ thể lực và sức mạnh để tham gia bộ môn này 1 cách nghiêm túc. Cho đến giờ thì tôi thấy họ chẳng biết một cái gì cả, tôi hiện đang trong một đội bóng rổ đại diện cho trường đại học của mình và liên tục đi thi đấu và dành khá nhiều giải thưởng về cho clb của mình. Lời dèm pha thì vẫn còn đó, nhưng thành tích của tôi thì cứ tăng lên. 

So believe yourself! 

Hồi xưa gia đình tôi còn khó, bố tôi mất, thế là nhà 2 mẹ con chung sống cùng mẹ chồng (bà nội tôi). Trong thời gian đó, tôi hiểu bà không muốn mẹ con tôi ở đó nên cũng tìm cách đuổi khéo. Mẹ tôi thì thu nhập trung bình cao nhưng do ngày xưa làm ăn bị phá sản nên vẫn phải gánh vài món nợ chưa trả hết, nên không dư dả nhiều. Cho đến một ngày, mẹ tôi tìm được một căn nhà nhỏ, có thể sửa sang lại thì ai cũng gàn mẹ tôi không cho mua, vì mua xong lấy tiền đâu mà trả lãi. Nhưng mẹ tôi vẫn vay ngân hàng để mua. Sau 2 năm, mẹ tôi đã chứng minh được thì mọi người sai bởi vì mẹ đã bán được căn nhà đó với số lãi gần như gấp đôi giá trị ban đầu. Nhà tôi đã có số tiền để mua căn nhà tốt hơn và cuộc sống tiện nghi hơn rất nhiều.

Điều này cho thấy bạn phải tin vào chính mình, không phải ai khuyên cũng là đúng. Điều tồi tệ nhất là khi họ nói mình không làm được và mình tin vào nó rằng mình không làm được thật, đó mới là tồi tệ! Còn một khi đã thử, bạn mới biết chính xác mình làm được hay không, đừng vì miệng đời nói mình có thể làm được những gì và không làm được những gì, tự mình kiểm chứng là tốt nhất.