Có gì bạn được học ở trường nhưng nhận ra nó rất vô dụng không?

  1. Giáo dục

Như hồi cấp 2 bọn mình phải học thể dục nhịp điệu nhảy chachacha ấy, chẳng hiểu để làm

Từ khóa: 

trường học

,

giáo dục

Ngày xưa mình đi học cũng có rất nhiều thứ thấy vô bổ dễ sợ, như học nhạc, học vẽ chả đâu vào đâu, học quốc phòng thì có mỗi cái tháo lắp cây AK cho nhanh, chả biết để làm gì trong khi ko bắn,... Ngay cả lên đại học, rất nhiều thứ thấy như thừa thải sau khi được tiếp xúc với thực tế, như lúc học, ống iếc đủ cỡ, tha hồ tra bảng, ra tiếp xúc thấy có mấy loại lèo tèo, dư cũng phải chọn. Nhưng đó là lúc trước.

Sau này khi đã có nhiều va chạm hơn thì mới thấy, kiến thức ko có gì là thừa. Vẽ vời lúc cấp 2 hoàn toàn ko thích vì vẽ cực xấu, nhưng giờ làm xây dựng nó lại trở thành 1 thứ bổ trợ có ích, nhạc học cho có học vì chương trình yêu cầu, giờ thì mình đang tự tập piano mà ko nhất thiết phải lật lại nhạc lý căn bản. Mấy thứ xem là thừa thải hồi đại học, giờ ko có ứng dụng nhiều thật, nhưng làm việc chỉ cần nói ra thôi, người ta xác định mình có chuyên môn rõ ràng, đối tác an tâm hơn nhiều. Ngay cả việc tháo lắp súng, mình nghĩ lúc trước ko vào đại học mà đi bộ đội hay lỡ có chiến sự gì thì cây AK phổ thông nhất chắc chắn sẽ ko khiến mình bỡ ngỡ. Ngay cả môn triết hồi đại học, nó khá ngược với triết lý mà mình theo đuổi, nhưng từ đó cũng giúp mình thấy được các mặt khác nhau mà định hình nên cái triết lý của bản thân hiện nay.

Và còn những thứ khác nữa, kiến thức ko thừa, chẳng quan nó chưa hữu dụng vì ta chưa vào đúng lúc nó cần thiết thôi. Như bạn học nhảy, nó có thể vô dụng thật cho đến khi bạn tán 1 bé có bố mẹ rất thích nhảy nhót chẳng hạn :D

Trả lời

Ngày xưa mình đi học cũng có rất nhiều thứ thấy vô bổ dễ sợ, như học nhạc, học vẽ chả đâu vào đâu, học quốc phòng thì có mỗi cái tháo lắp cây AK cho nhanh, chả biết để làm gì trong khi ko bắn,... Ngay cả lên đại học, rất nhiều thứ thấy như thừa thải sau khi được tiếp xúc với thực tế, như lúc học, ống iếc đủ cỡ, tha hồ tra bảng, ra tiếp xúc thấy có mấy loại lèo tèo, dư cũng phải chọn. Nhưng đó là lúc trước.

Sau này khi đã có nhiều va chạm hơn thì mới thấy, kiến thức ko có gì là thừa. Vẽ vời lúc cấp 2 hoàn toàn ko thích vì vẽ cực xấu, nhưng giờ làm xây dựng nó lại trở thành 1 thứ bổ trợ có ích, nhạc học cho có học vì chương trình yêu cầu, giờ thì mình đang tự tập piano mà ko nhất thiết phải lật lại nhạc lý căn bản. Mấy thứ xem là thừa thải hồi đại học, giờ ko có ứng dụng nhiều thật, nhưng làm việc chỉ cần nói ra thôi, người ta xác định mình có chuyên môn rõ ràng, đối tác an tâm hơn nhiều. Ngay cả việc tháo lắp súng, mình nghĩ lúc trước ko vào đại học mà đi bộ đội hay lỡ có chiến sự gì thì cây AK phổ thông nhất chắc chắn sẽ ko khiến mình bỡ ngỡ. Ngay cả môn triết hồi đại học, nó khá ngược với triết lý mà mình theo đuổi, nhưng từ đó cũng giúp mình thấy được các mặt khác nhau mà định hình nên cái triết lý của bản thân hiện nay.

Và còn những thứ khác nữa, kiến thức ko thừa, chẳng quan nó chưa hữu dụng vì ta chưa vào đúng lúc nó cần thiết thôi. Như bạn học nhảy, nó có thể vô dụng thật cho đến khi bạn tán 1 bé có bố mẹ rất thích nhảy nhót chẳng hạn :D

không có gì là vô dụng bạn ạ bất cứ thứ gì bạn học được sẽ có lúc trong cuộc sống này bạn sẽ sử dụng nó=]]]] học nhiều thứ biết nhiều thứ bạn càng tự tin với cuộc sống hơn.bạn học nhảy cha cha cha bây giờ có lẽ bạn thấy nó vô dụng nhưng 10 năm sau 20năm sau vô tình bạn gặp 1 người bạn thương và người ấy cũng biết nhảy cha cha cha thì sao? bạn đã được 1 điểm với người đó nói chung và bạn bè sau này nói riêng chưa tính sau này có con bạn có thể dạy lại cho con của bạn.

Với mình là môn Triết, kiểu mình còn xém tí nữa chả qua môn nổi ý. Mình không hiểu sau này đi làm thì vận dụng Triết kiểu gì nữa. Nói chung là ám ảnh và phiền muộn thời Đại học của mình. Haizz

Không có gì là vô dụng cả đâu. Mình thấy nó vô dụng vì bản thân không biết vận dụng và ứng dụng thôi nạ. 
Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và triết học Mác Lênin