Có khi nào bạn cảm thấy tài năng, trí tuệ của mình chỉ để cho chó nó gặm ko?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có. Vào hồi lớp 1 mình mình vừa gầy vừa tự ti. Các bạn thì biết hát biết múa, văn nghệ còn bản thân chả có tài cán gì nên chẳng được ai chú ý bao giờ. Về trí tuệ thì cũng chẳng thông minh, học và tiếp thu chậm dù đi học thêm sớm nhưng so với các bạn thì khá chật vật. Thời đó tủi thân lắm vì bố mẹ cũng nghiêm và muốn có nhiều thành tích mà mình chả có gì. Lớn hơn rồi thì chăm học hơn cũng khá lên bớt tự ti và yêu quý bản thân hơn.

À mình có biết một bạn hồi cấp 2 mọi người còn tưởng thiểu năng ấy vì cứ ngu ngơ xong hành xử khác lạ, học lực thì toàn điểm lẹt đẹt. Vậy mà sau khi lên cấp 3 như thay thành con người mới, giỏi bật lên còn tham gia các cuộc thi và giật giải.

Nên là cuộc đời ai chẳng có lúc cảm thấy bản thân kém cỏi, nhưng đừng hạ thấp mình quá vì chắc chắn là bạn cũng là thiên tài ở một lĩnh vực nào đó hoặc chưa gặp thời thôi.

Trả lời

Có. Vào hồi lớp 1 mình mình vừa gầy vừa tự ti. Các bạn thì biết hát biết múa, văn nghệ còn bản thân chả có tài cán gì nên chẳng được ai chú ý bao giờ. Về trí tuệ thì cũng chẳng thông minh, học và tiếp thu chậm dù đi học thêm sớm nhưng so với các bạn thì khá chật vật. Thời đó tủi thân lắm vì bố mẹ cũng nghiêm và muốn có nhiều thành tích mà mình chả có gì. Lớn hơn rồi thì chăm học hơn cũng khá lên bớt tự ti và yêu quý bản thân hơn.

À mình có biết một bạn hồi cấp 2 mọi người còn tưởng thiểu năng ấy vì cứ ngu ngơ xong hành xử khác lạ, học lực thì toàn điểm lẹt đẹt. Vậy mà sau khi lên cấp 3 như thay thành con người mới, giỏi bật lên còn tham gia các cuộc thi và giật giải.

Nên là cuộc đời ai chẳng có lúc cảm thấy bản thân kém cỏi, nhưng đừng hạ thấp mình quá vì chắc chắn là bạn cũng là thiên tài ở một lĩnh vực nào đó hoặc chưa gặp thời thôi.

Mình không nhé, toàn thấy mình chưa giỏi thôi. Khi mình không thành công thì chứng tỏ mình có vấn đề. Còn mình có tài năng thì mình không ngồi than trời, trách đất đâu bạn ơi!