Có nên bắt đầu 1 tình yêu khi biết trước là nó sẽ không có kết quả không (mình sắp đi du học)?

  1. Tình yêu

Năm sau mình sẽ đi du học. Mình và 1 em gái khác có thích nhau. Mình cũng chưa bày tỏ gì. Có nên bắt đầu 1 tình yêu khi biết trước là nó sẽ không có kết quả không? Mình cảm ơn ạ!

Từ khóa: 

tình yêu

Câu trả lời là có hay không có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của mỗi người. Thế nhưng với mình đó chắc chắn là không nhé.

Tình cảm, đặc biệt là tình yêu, vốn là điều tuyệt vời, sâu sắc, nó làm cho mình hạnh phúc cũng như khổ đau diệu vợi. Có lẽ nếu bạn là người xác định từ đầu thì tình cảm đó sẽ ít mang lại cho bạn cảm xúc và đau khổ. Thế nhưng chắc gì partner của bạn đã nghĩ như vậy. Thế nên nó sẽ mang lại đau khổ cho người ta đó bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/03/27/3103826445484255-1616817424.jpg

Không có tình yêu cuộc sống có thể không thăng hoa hết sức, nhưng nó vẫn ổn. Bạn vẫn có thể vui với gia đình, với bạn bè, với những dự định của mình. Bạn vẫn sống ổn. Chắn chắn là như vậy!

Đừng bao giờ đùa giỡn với Tình Yêu. Nếu không bạn sẽ tự làm mất ý nghĩa thiêng liên của nó.

Trả lời

Câu trả lời là có hay không có lẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của mỗi người. Thế nhưng với mình đó chắc chắn là không nhé.

Tình cảm, đặc biệt là tình yêu, vốn là điều tuyệt vời, sâu sắc, nó làm cho mình hạnh phúc cũng như khổ đau diệu vợi. Có lẽ nếu bạn là người xác định từ đầu thì tình cảm đó sẽ ít mang lại cho bạn cảm xúc và đau khổ. Thế nhưng chắc gì partner của bạn đã nghĩ như vậy. Thế nên nó sẽ mang lại đau khổ cho người ta đó bạn.

https://cdn.noron.vn/2021/03/27/3103826445484255-1616817424.jpg

Không có tình yêu cuộc sống có thể không thăng hoa hết sức, nhưng nó vẫn ổn. Bạn vẫn có thể vui với gia đình, với bạn bè, với những dự định của mình. Bạn vẫn sống ổn. Chắn chắn là như vậy!

Đừng bao giờ đùa giỡn với Tình Yêu. Nếu không bạn sẽ tự làm mất ý nghĩa thiêng liên của nó.

Năm sau có chắc chắn 100% là bạn đi du học không? Rồi có chắc được chuyện tình sẽ không đi tới đâu và em ấy buồn không?
Nếu bạn tôn trọng em ấy thì nên nói cho em ấy biết hoàn cảnh và tình cảm của bạn hiện tại, xem em ấy như thế nào rồi hai người cùng quyết định tiến tới hay không. Bạn đừng nghĩ từ phía bản thân bạn và dùng cái cái lý do "sợ làm em ấy buồn" rồi thôi, bạn đừng nghĩ cái lý do ấy cao cả là nghĩ cho người khác, phải chăng là bạn đang sợ bị tổn thương tình cảm chính mình hay không.
Hãy thành thật với bản thân và quyết định vì mình, đừng nghĩ nhiều nhé bạn.

Theo mình biết được từ những thông tin của các chuyên gia thì tâm sinh lý con trai không thể yêu xa được vì họ không thể chạm vào người con gái mình yêu nên họ không dễ dàng fall in love ( họ có xu hướng mau chán với việc yêu xa), còn con gái đa số họ lại dễ dàng fall in love hơn và thậm chí là nhanh nữa. Tuy nhiên bạn nên xác định lại tình cảm của bạn vì mình chỉ nghe câu " bạn thân của em ý nói là em ý có tình cảm" chứ mình không thấy lời nói của bạn dành cho cô gái. Mình chỉ nói ra ý kiến của mình với tâm lý của một đứa con gái thôi nên cái đó phụ thuộc vào quyết định của bạn. Nhưng với mình trong chuyện tình cảm hãy sống cho hiện tại đừng nghĩ cho tương lai quá nhiều.

Mình cũng cùng câu hỏi với bạn @Hoàng Hải Anh là sao bạn biết nó không có kết quả :))) Mình nghĩ cơ duyên gặp nhau trên đời là hiếm có, nếu bạn thực sự chân thành thích cô ấy, bạn nên bày tỏ, ít nhất nhiều năm sau bạn cũng sẽ không tiếc nuối mà nói 'giá như..' Nếu tình cảm của bạn chỉ làng nhàng như cơn gió thoảng qua thì thôi coi như 'anh tin mình đã cho nhau một kỉ niệm'. Còn mình mà là bạn mình sẽ động viên bạn gái đi du học cùng khu vực :P chẳng phải yêu là để người kia vào tương lai của mình hay sao?

không! Đơn giản bạn cũng chả thích người ta nhiều như bạn nói đâu! :)

Mình chỉ muốn hỏi bạn là, nếu bạn không bắt đầu làm sao bạn biết nó không có kết quả?

Còn nếu bạn là người đã hỏi câu này, thì có lẽ mình nghĩ bạn có đáp án rồi. Mình quen 1 người phụ nữ cực kỳ lý trí, chị ấy là đại ca của 1 bank lớn và dẫn dắt vô số đàn em, người phụ nữ cao chưa đến 1m 7 ấy có 3 đời chồng, cả 3 anh chồng đều là những người mà kể ra có thể làm bao nhiêu cô gái ở đây ước mơ có 1 anh như thế, 1 biểu tượng của sự ổn định.

Ấn tượng nhất của mình về chị ấy là triết lý, khi nào lý trí của chị lớn hơn tình yêu, chị sẽ công khai rằng em không đang không còn yêu anh nữa, hãy thử làm gì đó, mà không được thì chia tay.

Đấy có lẽ là quan điểm mà mọi cô gái, chàng trai, phụ nữ, đàn ông đều nên thử suy ngẫm.

Dù sao thì trong tình yêu mình cũng khá là "chưa trải sự đời"... thế nên là có thể mình cũng không đúng đâu.

Sau khi đọc chia sẻ của bạn, mình nghĩ câu trả lời là không, và có lẽ bản thân bạn cũng biết điều đó rồi. Nếu như tình cảm của bạn dành cho em ấy thực sự sâu đậm, thì bạn sẽ bất chấp tất cả. Yêu xa hay gần thì cũng chỉ là cái cơ mà thoi. Người ta vẫn hay nói: muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Cho nên mình nghĩ là bạn cứ thế mà đi du học đi, rồi bạn sẽ tìm được người phù hợp hơn thoi. Và e ấy cũng thế.

nếm đi bạn ngay và lun trong giây phút hiện tại biết năm sau bạn còn sống không mà chắc thế bạn biết ngày mai bạn sẽ như thế nào không sống trong giây phút hiện tại nếm vị ngọt chua cay mặn nồng của tình yêu đi-]]]

Thôi đừng bày tỏ bạn ạ. Để yên cho em nó học hành, yêu đương gì tầm này.
Tại sao lại có thể khẳng định rằng đi du học đồng nghĩa với việc tình yêu không có kết quả???