Có nên khuyên nhủ một người cố chấp?

  1. Tâm sự cuộc sống

Ba em khá là cố chấp, ai mà khuyên hay nhắc gì là ba em xác định là dạy đời, nhưng em thấy ba khá sai, người ta giúp mình hay làm việc tốt cho mình thì không bao giờ nhớ hay biết ơn, làm 10 việc tốt cho mình thì chỉ cần họ làm 1 việc không tốt là ba em nhậu say là đay nghiến, rồi cứ nhắc đi nhắc lại. Hồi xưa là anh em họ hàng còn bây giờ là mẹ em, em muốn nói cho ba em hạn chế lại nhưng không dám, mọi người nghĩ em nên làm sao ạ
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ là không bạn nhé. Dù đó là ba của bạn.

Mình là người thích chia sẻ, cũng hay nói nếu thấy cái gì đó chưa đúng lắm. Nhưng càng ngày càng nhận ra, việc góp ý cần đúng lúc, đúng thời điểm, đúng người. Những người cố chấp có cái tôi rất lớn, việc thay đổi họ không phải ngày một ngày hai. Thế nên việc góp ý cho họ thông thường đều phản tác dụng. Mình cũng ăn "phản damage" món này nhiều lần. Đến giờ vẫn còn chưa cai được dù biết rõ tác hại của nó.

Mình chia con người thành 3 dạng:

  • Gỗ
  • Kim loại
  • Đá

Với dạng gỗ, là những người dễ bảo. Nói gì họ cũng nghe, tùy ý mình đẽo gọt. Chỉ cần cẩn trọng một chút và đưa ra những lời góp ý tốt cho họ là được.

Với dạng kim loại, thì cần có 1 giai đoạn ngắn ủng hộ, nhung chảy họ thì sẽ có thể làm mềm cái tôi của họ ra, từ đó góp ý cho họ. Kim loại là dạng người quý nhất, dễ dùng nhất.

Đá: dạng này cứng đầu cứng cổ, không dễ thay đổi. Các tác động mạnh, mình càng bị tổn thương, càng bị đau tay. Cách để thay đổi họ chỉ là mưa dầm thấm lâu, vô cùng kỳ công. Tốt nhất là bỏ qua. Bở đa số đá thì chỉ là vật dụng rẻ tiền. Dĩ nhiên cũng có cả đá quý. Nhưng dù là đá quý, cũng không nên có kỳ vọng sở hữu vì cũng rất khó dùng, tính hữu ích không cao, chỉ tốt trong một vài trường hợp. Hãy để tự nhiên, thời gian tự mài rũa họ.

Quý nhất, và hữu ích nhất là dùng kim loại kết hợp với gỗ. Cả tổ chức lớn thì nên có 1-2 viên đá quý thôi.

Một người trở thành đá phần nhiều là do giai đoạn tuổi thơ (3-7) tuổi bị thiếu hút tình yêu thương. Vì thế cũng đừng giận ba bạn nhiều quá, hãy thông cảm và tìm cách hòa hợp với ông ấy.

Trả lời

Mình nghĩ là không bạn nhé. Dù đó là ba của bạn.

Mình là người thích chia sẻ, cũng hay nói nếu thấy cái gì đó chưa đúng lắm. Nhưng càng ngày càng nhận ra, việc góp ý cần đúng lúc, đúng thời điểm, đúng người. Những người cố chấp có cái tôi rất lớn, việc thay đổi họ không phải ngày một ngày hai. Thế nên việc góp ý cho họ thông thường đều phản tác dụng. Mình cũng ăn "phản damage" món này nhiều lần. Đến giờ vẫn còn chưa cai được dù biết rõ tác hại của nó.

Mình chia con người thành 3 dạng:

  • Gỗ
  • Kim loại
  • Đá

Với dạng gỗ, là những người dễ bảo. Nói gì họ cũng nghe, tùy ý mình đẽo gọt. Chỉ cần cẩn trọng một chút và đưa ra những lời góp ý tốt cho họ là được.

Với dạng kim loại, thì cần có 1 giai đoạn ngắn ủng hộ, nhung chảy họ thì sẽ có thể làm mềm cái tôi của họ ra, từ đó góp ý cho họ. Kim loại là dạng người quý nhất, dễ dùng nhất.

Đá: dạng này cứng đầu cứng cổ, không dễ thay đổi. Các tác động mạnh, mình càng bị tổn thương, càng bị đau tay. Cách để thay đổi họ chỉ là mưa dầm thấm lâu, vô cùng kỳ công. Tốt nhất là bỏ qua. Bở đa số đá thì chỉ là vật dụng rẻ tiền. Dĩ nhiên cũng có cả đá quý. Nhưng dù là đá quý, cũng không nên có kỳ vọng sở hữu vì cũng rất khó dùng, tính hữu ích không cao, chỉ tốt trong một vài trường hợp. Hãy để tự nhiên, thời gian tự mài rũa họ.

Quý nhất, và hữu ích nhất là dùng kim loại kết hợp với gỗ. Cả tổ chức lớn thì nên có 1-2 viên đá quý thôi.

Một người trở thành đá phần nhiều là do giai đoạn tuổi thơ (3-7) tuổi bị thiếu hút tình yêu thương. Vì thế cũng đừng giận ba bạn nhiều quá, hãy thông cảm và tìm cách hòa hợp với ông ấy.

Bạn có nói là khi người khác làm không tốt thì chú mới nói. Chỉ là điều khó chịu ở đây là đay nghiến và nhắc đi nhắc lại - khi say. Khi say thì khó kiểm soát được nên theo mình là người được nói đến đừng để tâm. Còn nếu xác định được chú còn có thể tiếp nhận và xử lý được thông tin khi say thì nếu là mình, mình sẽ nhắc lại những điều tốt mà người đang được nói đến đã làm. Bên cạnh đó, chắc hẳn chú có một tổn thương tương tự nên mới hành động như vậy, nên là, khi nào chú tỉnh táo thì bạn thử khen chú những điều tốt chú đã làm cho bạn/cho mẹ,... để vơi bớt cái tổn thương trong chú xem mọi chuyện có ổn hơn không!! Chúc bạn sớm tìm ra hướng giải quyết nha!

Mình đoán không lầm thì ba bạn biết mình sai đó, nhưng ko muốn nhận? Bạn nên khuyên bác ấy, nhưng không khéo thì gđ lục đục.

Muốn một người cố chấp thay đổi thì đừng nói thẳng là họ không đúng, mà hãy gợi ý nhẹ nhàng cho họ để họ tự nghĩ lại rồi thấy mình sai. Còn gợi ý như nào thì mình không giúp được rồi...

Mình góp ý như vậy nhưng bạn cứ đợi thêm để có nhiều câu trả lời hơn nha! 

Có nhưng phải có thủ đoạn