Có nên tin vào người khác trên mạng?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Chào mng , chuyện là mng có tin cs của một ai đó hoàn hảo ,hạnh phúc qua những hình ảnh họ đăng trên fb ,instagram như kiểu đi du lịch , check in sang chảnh , vui vẻ bên bạn bè thân ,gia đình hoặc khoe được Ny tặng quà hoặc đi chơi cùng hoặc nhìn thấy ngta chụp chung với vợ con hoặc chồng con đi ăn , đi chơi các thứ ,khoe nhà với xe... rồi sau đó tự ti về bản thân mình vì ko đc như họ ko ạ?

Làm cách nào để tránh việc tự ti về việc đó và mình có nên tin hoàn toàn về những gì ngta up trên fb ,insta ko ạ?

Từ khóa: 

góc tâm sự

,

thắc mắc

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Cái gì thấy hay, hữu ích thì học tập. Mình nghĩ bạn sẽ đủ chín chắn để nhận thực được đâu là khoe khoang hay đâu là chia sẻ và truyền động lực chứ nhỉ?

Hơn nữa, tại sao phải tự ti với những người mà bạn không hề quen biết hay dù có quen biết đi nữa thì bạn cũng chẳng sống cuộc sống của họ, suy nghĩ những suy nghĩ của họ. Bạn cũng chẳng biết rằng đằng sau những bức ảnh sang chảnh ấy thì họ đã trải qua gì. Mà chính bản thân bạn cũng không chắc chắn những bức ảnh hay dòng status ấy có phải thật hay không:>.

Vậy nên là cái gì mà mình thấy hay, hữu ích thì học tập. Bên cạnh đó thì bạn cùng nên tập hài lòng với cuộc sống của chính mình vì có biết bao nhiêu người đang mong muốn có được cuộc sống như bạn đó. Ngưỡng mộ để lấy làm động lực đạt được, nhìn thẳng để vươn tới chứ không phải nhìn lại mà tự ti đâu nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/04/06/20048191223290817-1649216048.jpg
Trả lời

Cái gì thấy hay, hữu ích thì học tập. Mình nghĩ bạn sẽ đủ chín chắn để nhận thực được đâu là khoe khoang hay đâu là chia sẻ và truyền động lực chứ nhỉ?

Hơn nữa, tại sao phải tự ti với những người mà bạn không hề quen biết hay dù có quen biết đi nữa thì bạn cũng chẳng sống cuộc sống của họ, suy nghĩ những suy nghĩ của họ. Bạn cũng chẳng biết rằng đằng sau những bức ảnh sang chảnh ấy thì họ đã trải qua gì. Mà chính bản thân bạn cũng không chắc chắn những bức ảnh hay dòng status ấy có phải thật hay không:>.

Vậy nên là cái gì mà mình thấy hay, hữu ích thì học tập. Bên cạnh đó thì bạn cùng nên tập hài lòng với cuộc sống của chính mình vì có biết bao nhiêu người đang mong muốn có được cuộc sống như bạn đó. Ngưỡng mộ để lấy làm động lực đạt được, nhìn thẳng để vươn tới chứ không phải nhìn lại mà tự ti đâu nhé!

https://cdn.noron.vn/2022/04/06/20048191223290817-1649216048.jpg

Theo mình, không nên quá tin vào những gì người ta đăng lên MXH. Một người dùng MXH thông minh là người biết chọn lọc thông tin!

-Người ta chỉ đăng lên những hình ảnh đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất của mình. Ví dụ, người ta chỉ đăng hình ảnh gia đình hạnh phúc chứ hiếm khi ai đăng những trận cãi vã giữa vợ chồng, con cái. Người ta chỉ đăng lên những hình ảnh về những con điểm tốt chứ hiếm khi đăng lên “khoe” về những thất bại của mình,...Vì thế, những hình ảnh bạn thấy trên mạng xã hội chỉ là một phần của cuộc sống của người khác. Cuộc sống vốn rất đa chiều, các bạn không thể chỉ nhìn một mặt của vấn đề rồi kết luận tất cả những điều còn lại.

-Hiện nay có rất nhiều người có xu hướng sống “ảo”. Dường như họ mất niềm tin vào cuộc sống thực và coi MXH là nơi duy nhất để bám víu. Có những người thất bại nhưng muốn chứng tỏ mình là người thành công, thế là đăng lên những tấm hình sang chảnh cùng với những bộ cánh hàng hiệu triệu đô. Có những người gia đình không mấy khá giả nhưng lên mạng xã hội đăng lên facebook những tấm hình ngầm chứng minh mình là con của triệu phú. Lại có những người đua đòi, ăn chơi, đòi bố mẹ mua cho bằng được những món hàng đắt giá để khoe mẽ trên mạng,...Họ biến thành một người khác ở trên mạng xã hội và sống cuộc đời không phải là chính mình. Biết đến điều này, liệu bạn có còn tin hoàn toàn vào MXH nữa hay không?

-Vậy, trong trường hợp những bức hình thành công mà bạn thấy trên mạng xã hội là đúng thì sao? Liệu điều nên làm là lướt tiếp và thở dài tự ti, cho rằng mình kém cỏi? Không! Mình tin rằng, đằng sau thành công của mọi người, đằng sau tấm hình chụp thành tựu mà bạn đang thấy đó, nó là trái ngọt của một quá trình dài mà người ta đã cố gắng. Người thành công luôn biết tận dụng thời gian và biết nỗ lực không ngừng để vươn lên. Một người bình thường để có thể trở thành tỷ phú phải kinh qua bao nhiêu thất bại, gian nan. Một học sinh bình thường đâu phải chỉ ngồi vào bàn thì có ngay một con điểm tốt. Tất cả những con người đó đều nỗ lực, phấn đấu hằng ngày. Họ đánh đổi bằng thời gian và công sức để chạm đến ước mơ của mình. Và một trong những thành quả là được bạn biết đến, là được bạn ngưỡng mộ. Tất nhiên, họ sẽ không đăng những tấm hình chụp lúc họ áp lực, căng thẳng, đối diện với khó khăn, thử thách. Thành ra, bạn cũng chỉ thấy một phần cuộc sống của họ mà thôi.

Thế nên, bạn không việc gì phải tự ti về bản thân hay cảm thấy mình yếu kém cả. Mọi thứ đều có lí do của nó. Thay vì tiếp tục cảm thấy những cảm xúc tiêu cực như thế, bạn nên bắt tay vào việc phát triển bản thân mình. Hãy lắng nghe bản thân, tìm kiếm đam mê thực sự của mình và theo đuổi nó. Khi bạn đã có động lực, bạn sẽ vững vàng hơn để bước tiếp. Cố lên bạn nhé! Tự tin lên! Bạn làm được!

Đời chả tin được bố con thằng nào bạn ạ, cái bóng của bạn còn bỏ bạn lại 1 mình trong bóng tối cơ mà.

Cái gì đẹp thì người ta khoe ra, còn những thứ ko tốt thì chẳng ai up lên fb với insta đâu, ai cũng có vấn đề của riêng mình cả thôi. Ngoài ra, 1 phần ko nhỏ trong đám đấy là dùng những hình ảnh đó để lùa những con gà nhẹ dạ cả tin, ham giàu nhanh vào chuồng =)).

Ghen tị và tự ti là tính cách của bạn rồi, chỉ có bạn mới tự sửa được thôi, cách để tránh thì đơn giản là đừng dùng fb với insta nữa, hoặc thấy đứa nào up nhiều ảnh sang choảnh thì nhanh tay block luôn.

Chào bạn, mình mới dùng và thấy câu hỏi của bạn khá thú vị. Mình tin là cũng có nhiều người có suy nghĩ như vậy. Thậm chí ngay cả mình cũng đã từng cảm thấy hơi tự ti khi nhìn thấy những điều đó, là con người ai cũng mong muốn mình sẽ có những điều tốt đẹp nhất. 

Mình chỉ khuyên bạn là bạn nên tập trung vào bản thân nhiều hơn để cố gắng với những mục tiêu trong công việc cũng như cuộc sống. Thực ra những người thành công họ cũng rất bận rộn chỉ những người rảnh mới hay chia sẻ bản thân lên mạng xã hội hoặc đó là công việc chính của họ. 

Chuyện của ai người đó biết thôi bạn ạ :))), nên những gì người khác chia sẻ trên mạng hữu ích với bản thân mình thì mình ghi nhận, còn về cuộc sống cá nhân của họ thì thôi, biết để đó thôi chứ so sánh với bản thân mình không để làm gì ạ :), bản thân mình cố gắng nỗ lực so sánh mình của hnay với của hqa là được. Chứ có ai phơi bày hết mọi thứ trên mxh đâu :))),  vd như G63 của Hiền Hồ ấy ạ =)))