Có những cái hơi “xấu nết”

  1. Tâm sự cuộc sống

4 ngày trước bạn Hương có viết một bài trên 1 kênh thông tin, nhưng mấy nay đang bận viết bài trả khách nên không vào ngó bài viết đó ra sao. 
Đến sáng nay, xong việc mới có thời gian vào xem ý kiến bình luận của người đọc, mới thấy trong số bình luận có môt thanh niên vào cmt "rất chi là" khó ở, kiểu như là: 
- Số liệu này ở đâu ra? thằng đ*o nào phán thế?
Chả là, trong đó bài mình đưa ra một vài số liệu dẫn chứng. Số liệu này được  trích bài viết trên trang thông tin điện tử của VTV, nguồn trích đã được ghi chú ở cuối bài, chỉ là mình không dẫn link bài viết vào (cái này do mình bị dở hơi)
Cái tính "nóng như kem" của mình lại bốc lên. Trợn mắt gõ xuống một câu khá cay nghiệt. Ơ sao gõ xong lại nghĩ thấy, thôi mình lớn rồi không được hành xử "trẻ trâu".
Sau 1 giây suy nghĩ, mình quyết định làm phúc, trích nguyên văn một đoạn trong bài viết, kèm theo link dẫn bài báo của VTV. Chúc bạn một ngày vui vẻ không quạo.
Thoát ra và viết mấy dòng này, gọi là làm ấm lại trang cá nhân không mọi người lại tưởng em "bế quan" viết sách.
Sách thì em sẽ viết, nhưng giờ thì đang tập trung viết bài, với làm cái giáo án. Mấy ngày nữa tới deadline rồi nên không đăng bài thường xuyên trên MXH. Chứ Blog Phụ Nữ Tự Do của bạn Hương thì bài vẫn lên đều nhé cả nhà.
Chúc một ngày lạnh se se không vừa lòng bạn Hương cho lắm nhưng vẫn cố gồng cho nó đẹp zời.
Hương Nguyễn - Phụ Nữ Tự Do

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đối với mấy người tính "nóng như kem" thì mình thường im lặng :)) vì tính mình cũng nóng, nếu combat với ng ta thì chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán cho xem 😅😅 nếu mình gặp cmt như thế thì đợi lúc hạ hỏa xong, mình sẽ quay lại và xóa cmt của anh ta ^^

Trả lời

Đối với mấy người tính "nóng như kem" thì mình thường im lặng :)) vì tính mình cũng nóng, nếu combat với ng ta thì chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán cho xem 😅😅 nếu mình gặp cmt như thế thì đợi lúc hạ hỏa xong, mình sẽ quay lại và xóa cmt của anh ta ^^

Nhân tiện khoe mái tóc mới