Có những cô gái đau buồn vì họ phải cạnh tranh với cả nam lẫn nữ trong cuộc "tìm người yêu", sao không mở rộng phạm vi của mình ra yêu cả nam lẫn nữ nhỉ?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Chỉ vì lý do đau buồn vì cạnh trah với cả nam lẫn nữ trong việc tìm kiếm tình yêu mà mở rộng phạm vi của mình yêu cả nam lẫn nữ thì mình thấy cũng chẳng sao nếu người đó có nhu cầu mãnh liệt đến mức ám thị rằng nhất định phải có "tình yêu" trong cuộc sống mới được. Còn mình vẫn tin rằng tình yêu không phân biệt giới tính, miễn mình có cảm xúc "yêu" với người đó là được.

Mình có khá nhiều bạn (nam lẫn nữ) ban đầu yêu người khác giới nhưng sau đó lại yêu đồng giới và mình có hỏi để hiểu hơn. Thì đa số họ đều bảo đó là khi ở bên cạnh người đó, họ có cảm xúc "yêu" và muốn người đó đồng hành với họ trong cuộc đời. Vậy thôi à. 

Trả lời

Chỉ vì lý do đau buồn vì cạnh trah với cả nam lẫn nữ trong việc tìm kiếm tình yêu mà mở rộng phạm vi của mình yêu cả nam lẫn nữ thì mình thấy cũng chẳng sao nếu người đó có nhu cầu mãnh liệt đến mức ám thị rằng nhất định phải có "tình yêu" trong cuộc sống mới được. Còn mình vẫn tin rằng tình yêu không phân biệt giới tính, miễn mình có cảm xúc "yêu" với người đó là được.

Mình có khá nhiều bạn (nam lẫn nữ) ban đầu yêu người khác giới nhưng sau đó lại yêu đồng giới và mình có hỏi để hiểu hơn. Thì đa số họ đều bảo đó là khi ở bên cạnh người đó, họ có cảm xúc "yêu" và muốn người đó đồng hành với họ trong cuộc đời. Vậy thôi à. 

Như vậy là đi ngược quy luật ...nên là người bình thường ..trừ khi bị bệnh khi sinh ra phải chấp nhận .

Ko phải ai cũng thuộc làng gốm bát tràng bạn ạ.

Mình là nam và nhà mình có bể cá. Cá nhân mình ko ủng hộ đội làng gốm, bi lại càng ko.

Đội bisexual là nữ bây giờ cũng nhiều lắm mà bạn. Không ít đâu. :)) Giờ đội nữ yêu nam cũng có thể yêu cả Transguy (chuyển giới nam) nữa.

Đâu phải ai cũng bisexual (song tính) được đâu bạn. 😁 
Mà thật ra tỉ lệ LGBT cũng khá là ít, theo mình nhớ là dưới 10%, vì vậy hiện tại là chưa cần phải làm vậy đâu nhé. 😉