Có phải chúng ta đang sống trong một xã hội phát cuồng với lối sống hoàn hảo: Cuộc sống thú vị là một cuộc sống luôn phải thiếu một cái gì đó?

  1. Tâm lý học

Tôi đã gặp rất nhiều người được xã hội cho là đã thành công. Và theo góc quan sát của mình, một ngườithành côngkhông có nghĩa họ là một người thú vị.

Hằng đêm, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Theo thói quen thường ngày khi rơi vào tình huống này là tôi sẽ lướt Facebook một cách vô thức để ngắm nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh.

Tất cả mọi người, ai cũng đang trông thật thành công và hạnh phúc. Có bao giờ bạn rơi vào cảm giác đó chưa? Một cảm giác chán nản và thất vọng về bản thân, cảm thấy cuộc sống của mình sao mà bình thường quá.

Từ khóa: 

tâm lý học

Tôi gần như đồng ý với tất cả các nhận định của các bạn bên dưới. Nhưng muốn nói thêm theo cuộc sống cá nhân xíu...

Tôi không rảnh để lướt Facebook.

Và tôi rất ít khi lướt Facebook, lập nick mới cách đây 2 năm, chỉ add những người bạn thật sự thân, và unfollow gần hết số đó. Newsfeed trên đó giờ chỉ còn chứa các page mà tôi thật sự quan tâm, hầu hết là tin về hội đồng và thư viện Bankstown, nơi đi chơi ở Sydney vào cuối tuần, các bài giải thích về khoa học và đời sống,... Tóm lại là chẳng thấy người nào khoe về sự hoàn hảo, về thành công cả. Bởi vì nếu có ai đề cập thì tôi đã unfollow ngay tắp lự rồi.

Tôi hằng đêm cũng không ngủ được, chủ yếu vì dạo này trade stock Mỹ, giờ mở cửa bên Mỹ là nửa đêm bên Úc. Vì trading nên cũng dành thời gian đọc tin tức để nắm bắt tình hình. Tức là cũng không thể nhìn cuộc sống của người khác.

Ngoài ra, tôi có tham gia một loạt các cộng đồng (mà Noron này là một ví dụ), và thường cũng chẳng còn thời gian để hoạt động nữa, nói gì đến thời gian ngẫm nghĩ xem thiên hạ có mấy người thành công.

Chung quy lại, quan điểm của tôi là: Người ta khi không quá bận rộn nhưng lại muốn có ảnh hưởng đến người khác thì có xu hướng khoe thành tích của mình, để người khác cảm thấy mình thật là tuyệt vời, thật là hoàn mỹ.

Còn với người bận rộn, và biết tìm niềm vui (ví dụ như đi vòng vòng và trả lời câu hỏi kiểu "bất cần đời" và sai phần lớn như tôi nè) là cách để khiến mình yêu cuộc sống này hơn. Hì... Cuộc đời của mình, mình sống chứ nào có ai sống giùm mình đâu nào...

Trả lời

Tôi gần như đồng ý với tất cả các nhận định của các bạn bên dưới. Nhưng muốn nói thêm theo cuộc sống cá nhân xíu...

Tôi không rảnh để lướt Facebook.

Và tôi rất ít khi lướt Facebook, lập nick mới cách đây 2 năm, chỉ add những người bạn thật sự thân, và unfollow gần hết số đó. Newsfeed trên đó giờ chỉ còn chứa các page mà tôi thật sự quan tâm, hầu hết là tin về hội đồng và thư viện Bankstown, nơi đi chơi ở Sydney vào cuối tuần, các bài giải thích về khoa học và đời sống,... Tóm lại là chẳng thấy người nào khoe về sự hoàn hảo, về thành công cả. Bởi vì nếu có ai đề cập thì tôi đã unfollow ngay tắp lự rồi.

Tôi hằng đêm cũng không ngủ được, chủ yếu vì dạo này trade stock Mỹ, giờ mở cửa bên Mỹ là nửa đêm bên Úc. Vì trading nên cũng dành thời gian đọc tin tức để nắm bắt tình hình. Tức là cũng không thể nhìn cuộc sống của người khác.

Ngoài ra, tôi có tham gia một loạt các cộng đồng (mà Noron này là một ví dụ), và thường cũng chẳng còn thời gian để hoạt động nữa, nói gì đến thời gian ngẫm nghĩ xem thiên hạ có mấy người thành công.

Chung quy lại, quan điểm của tôi là: Người ta khi không quá bận rộn nhưng lại muốn có ảnh hưởng đến người khác thì có xu hướng khoe thành tích của mình, để người khác cảm thấy mình thật là tuyệt vời, thật là hoàn mỹ.

Còn với người bận rộn, và biết tìm niềm vui (ví dụ như đi vòng vòng và trả lời câu hỏi kiểu "bất cần đời" và sai phần lớn như tôi nè) là cách để khiến mình yêu cuộc sống này hơn. Hì... Cuộc đời của mình, mình sống chứ nào có ai sống giùm mình đâu nào...

khi tôi thấy một người trông có vẻ thành công và hạnh phúc, tôi nghĩ bụng: "xàm l*n" : ))

Cuộc sống thú vị là luôn có mục tiêu để hướng tới, khi có tất cả rồi lại trống rỗng vì không biết chạy theo thứ gì. Mà thực ra sống không phải chạy theo điều gì là tốt nhất, cứ an vui, cứ thong thả, cứ đón nhận mọi thứ.

Facebook từ lâu đã trở thành nơi sống ảo nên bạn đừng buồn nếu thấy FB quá khác đời thật vì lên đó có ai sống thật đâu, hãy tận hưởng mối quan hệ face to face để thấy cuộc sống thật thế nào bạn ạ.

Chào bạn, mình nghĩ bạn có thể bắt đầu ngủ sớm, dậy sớm để đi tập thể dục. Mạng xã hội hay nói người dậy sớm là người thành công, vậy bạn dậy sớm cũng được coi là thành công rồi.

Khi bạn đăng những tấm ảnh dậy sớm lên, thì sẽ có rất nhiều người đi ngủ muộn phải suy nghĩ, tại sao mình lại chưa thành công như vậy, woa giỏi quá, ý chí quá v.v...về việc bạn dậy sớm. Thậm chí, bạn đi một buổi, chụp chục bức ảnh đăng dần còn cả tuần vẫn ngủ nướng cũng không ai biết.

Trên mạng xã hội người ta lãng phí thời gian để gián tiếp tạo ra vấn đề của nhau như vậy đấy.

Chúc bạn vững vàng để làm điều mình yêu thích.

Mình rất tâm đắc với một chia sẻ của MC Trấn Thành trên 1 chương trình truyền hình thực tế nào đó, cũng lâu rồi: “Tôi luôn cảm thấy cuộc sống của mình là chưa đủ, đối với tôi cuộc sống phải thiếu thiếu cái gì đó thì đó mới là một cuộc sống hoàn hảo. Mặc dù tôi đã đạt được rất nhiều thứ, nhưng bên trong vẫn luôn luôn có một cái gì đó mà tôi khao khát nhưng không thể có được trong thời điểm đó. Và chính vì điều đó mà tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình thú vị.”

Đúng thật là như vậy, cuộc sống thú vị là một cuộc sống luôn phải thiếu một cái gì đó. Nó không thể là một cuộc sống quá đủ đầy, một cuộc sống mà bạn không phải phấn đấu và nỗ lực để đạt được một cái gì đó ngoài tầm với của mình thì thật là quá ảm đạm và nhàm chán. Có những người thành công nhưng rất nhàm chán, vì đơn giản là cuộc sống của họ đang không thiếu thốn thứ gì, và họ tận hưởng điều đó một cách viên mãn nhất có thể.

Bởi vậy:

Chưa đủ tốt, để tiếp tục cố gắng.

Chưa đủ tốt, để tốt hơn. Rồi tìm ra cái gì đó khác vẫn chưa đủ, để tiếp tục nỗ lực làm cái đó tốt hơn.

Sống vậy mới vui. Hi.

những người đang trên đường đến thành công mới thú vị, còn thành công rồi thì coi như xong, còn gì hay đâu : ))

Có vẻ tâm trạng của bạn đang rất lung nhỉ. Nhưng bạn nên nhớ.

Thứ bạn thấy trên fb hay ngay cả trong đời sống chẳng thể đại diện cho cái gì cả. Nó chỉ là những mặt tốt ng ta show ra cho thiên hạ thấy mà thôi. Chẳng ai phát cuồng với lối sống hoàn hảo cả, ng ta chỉ đang cố để tỏ ra hơn thiên hạ, hoặc chí ít thì cũng ko vạch áo cho ng xem lưng mà thôi.

Còn cuộc sống mỗi ng thú vị hay ko là ở việc họ cảm thấy chứ ko phải việc bạn nhìn thấy. Có thể bạn thấy mình cứ tối tối, rảnh là cắm mặt vào game thật là nhàm chán, nhưng bạn đâu biết chơi game thú vị thế nào. 1 ng ham mê cờ bạn sẽ vui với những ván bài, những ng ham thích tiền bạc sẽ thấy thú vị với những đồng tiền kiếm đc, rượu bia đắng ngắt nhưng lại là thú vui với bợm nhậu. Cuộc sống nhàm chán vì bạn chưa tìm ra đc thứ gì khiến cho cuộc sống thú vị thôi.

Còn cuộc sống tấm thường quá thì bạn phải cố gắng để hoàn thiện bản thân, buồn rầu, sầu não, nhìn những người cao hơn mà ko tạo đc động lực thì nó chỉ kéo lùi bạn về sau thôi. Sao bạn ko thử nhìn xuống 1 lần để lấy tự tin rằng bạn ko kém ai, bạn có thể làm đc. Tâm trạng kém, nghĩ chưa thông thì chẳng thể tính tiếp đc con đường tiếp theo đâu.

Sự ko bằng phẳng đã tạo nên cs này