Có phải con trai chỉ trân trọng người con gái do họ chủ động theo đuổi, chinh phục?

  1. Tình yêu

Và con gái thì không nên chủ động thích và đuổi theo ai đó vì nếu bị từ chối thì sẽ rất đau. Hoặc người con trai đó vì thấy có sẵn một ai đó thích mình nên đồng ý nhưng bản thân anh ta là một người đàn ông thì luôn thích cảm giác khó chinh phục, khó để đạt được?

Từ khóa: 

tình yêu

Thường là vậy, như mình với bạn gái thì ngày xưa mình là người theo đuổi, luôn chủ động hẹn hò đi chơi, chủ động liên lạc nhắn tin các kiểu. Và đến hiện nay thì mối quan hệ của tụi mình vẫn khá bền chắc. Nhưng nói vậy chứ luôn có những ngoại lệ bạn ạ, trên đời có người này người nọ. Những bạn trai thích được con gái chinh phục cũng có nhưng chắc là ít hơn.

Trả lời

Thường là vậy, như mình với bạn gái thì ngày xưa mình là người theo đuổi, luôn chủ động hẹn hò đi chơi, chủ động liên lạc nhắn tin các kiểu. Và đến hiện nay thì mối quan hệ của tụi mình vẫn khá bền chắc. Nhưng nói vậy chứ luôn có những ngoại lệ bạn ạ, trên đời có người này người nọ. Những bạn trai thích được con gái chinh phục cũng có nhưng chắc là ít hơn.

Từ cảm xúc của mình thì: Con trai vẫn thường ái mộ, rồi trân trọng cô gái mà họ ngưỡng mộ (tài năng, tính cách, công việc, duyên dáng v.v...) như một Idol.
Và tình yêu, rung động, chia xẻ...thì vẫn là cô gái anh ta đang theo đuổi.
Ví dụ rằng: Anh có yêu cả hai không?
Thì chắc rằng anh ta sẽ lắc đầu vì không thể. 
Mệt mỏi, điên khùng, tự đày đoạ mình là cảm giác các anh không khi nào muốn.
(trừ đại gia thừa của, thiếu đũa).
Câu hỏi hay, cám ơn bạn😃
người ẩn danh.
Con trai chỉ trân trọng người con gái trân trọng mình.
Tình yêu đẹp đến mấy cũng có ngày nhạt nhòa. Con người hoàn hảo đến mấy cũng có lúc gặp sai lầm. Quan trọng là bạn vẫn là bạn.
Trân trọng cần lâu dài. Lâu dài là bao nhiêu lâu. Nếu cứ tìm cách để giữ chân sự trân trọng của người khác liệu kết quả có như ý của bạn. 
Thay vào đó. Tự mình trân trọng mình. Yêu hết mình. Dừng chẳng nuối tiếc.

 

Mình thấy cũng đúng đó. 

Bản thân mình thích ai thì thường sẽ thích từ đầu và chăm chăm theo đuổi người ta.
Còn nếu người con trai theo đuổi mình ấy, cũng có lúc thoáng qua là có rung động, nhưng thực sự chưa bao giờ đi đến đâu cả. 🙄

Mình được nhiều bạn nữ quan tâm nên mình có thể chia sẻ thế này. Quả thực là mình không quan tâm lắm với hầu hết những lời tán tỉnh. Nhưng trong số những người theo đuổi mình mà có cơ hội tiếp xúc, tương tác, nảy sinh tình cảm dẫn tới tình yêu với 1 người. thì mình kiểu bị yêu ai sẽ bị si mê người đó hết lòng ấy.
.
Ai chủ động không quan trọng, quan trọng là cả hai phải có Chemistry ó. Bạn đã chủ động một bước thì bạn nam cũng phải biết mà bước thêm bước còn lại. Để có điều này cần phải có sự cố gắng của hai bên. Đừng hạ mình quá trong quá trình tìm hiểu. Gây thương nhớ và tạo ra các kích thích. Nam hay nữ cũng đều đổ đứ đừ cả thôi. Đừng chủ động hết từ đầu tới cuối.
yes. Đó là quy luật tự nhiên về mặt sinh học rồi bạn. Đàn ông phải đi chinh phục thì họ mới xây cảm giác yêu dc. Đó là điều kiện tối thiểu để người đàn ông có thể yêu người phụ nữ say đắm. Và đó là lí do người phụ nữ luôn nằm kèo trên trong tc, Chỉ cần họ nữ tính, khó đổ là auto 100% win kèo. Hehe. 

Quan trọng anh ta yêu cô ấy thế nào, chứ đỉnh cao còn có đỉnh cao hơn. Nếu chàng trai chỉ xem cố gái là 1 đỉnh cao để chinh phục thì khi chinh phục đc rồi, anh ta chắc gì đã trân trọng. Thường thì ng ta trân trọng cái tấm chứng nhận đã leo lên đỉnh núi này kia, đóng khung, treo lên, lâu lâu đem ra phủi bụi, còn thời gian thì tìm đỉnh núi khác chứ mấy khi đến lại đỉnh núi đã đi qua kia.