Có phải cuộc sống hàng ngày không còn sự tương thân tương ái?

  1. Phong cách sống

Liệu có phải vì chạy theo cuộc sống xô bồ, ai ai cũng đề phòng nhau nên không còn những sự tương thân tương ái như ngày xưa.
Từ khóa: 

cuộc sống

,

xô bồ

,

phong cách sống

Còn rất nhiều người tốt, tươn gthân tương ái... Mà có thể môi trường bạn sinh sống và làm việc ít gặp, hoặc k gặp. Khi bạn đã thay đổi tâm, thì nếu cần hãy mạnh dạn thay đổi môi trường sống và ngữ cảnh... để gặp các tần số rung động cao hơn và cảnh giới tốt đẹp hơn.

Trả lời

Còn rất nhiều người tốt, tươn gthân tương ái... Mà có thể môi trường bạn sinh sống và làm việc ít gặp, hoặc k gặp. Khi bạn đã thay đổi tâm, thì nếu cần hãy mạnh dạn thay đổi môi trường sống và ngữ cảnh... để gặp các tần số rung động cao hơn và cảnh giới tốt đẹp hơn.

Đoạn đường gần nhà mình có một chú bị khuyết tật sao á, chú đi lại khó khăn lắm. Mình thương chú nên hay biếu chú tiền, có hôm chở cả chú về nhà. 
Một hôm mình lại đi đoạn đường đó và lại gặp chú, nhưng mình thấy chú đi đứng bình thường, chân chú không có làm sao hết. 
Giờ phút đó mình nhận ra cho đi, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách chính là tạo ra những phép màu 😀😀
Có lẽ vậy :)
Nó vẫn tồn tại trong mõi con người nhưng nó bị biến mất đi khi ta chạy theo đồng tiền và quyền lực lợi ích của ta
Mình nghĩ do đạo đức suy giảm. Gia đình, nhà trường không quan tâm nhiều đến giáo dục đạo đức cho con trẻ. Để đến lớn lên họ thành những người vô cảm, đắm mình vào vật chất. Phải xem lại cách gia đình giáo dục và nhà trường dạy dỗ
Không. Ở cuộc sống bây giờ đâu đâu cũng có rất nhiều người tốt, những người có trái tim nhân hậu nên chắc chắn sự tương thân tương ái trong cuộc sống là hoàn toàn có, chỉ một số người chạy đua vật chất địa vị làm mất nhân tính mới không có tình tương thân tương ái.
Tình người luôn tồn tại khắp nơi. Chỉ là ta đang đứng trước ai và nơi đó như thế nào.
Dù ở xã hội nào cũng có sự tương thân tương ái. VN chúng ta luôn có truyền thống lá lành đùm lá rách
Mình nghĩ ko hẳn là như vậy, đâu đó vẫn còn sự tương thân tương ái đấy thôi.